Những bức ảnh về vẻ đẹp và sự "giận dữ" của Mẹ Thiên nhiên

08/09/2019 11:37

Nếu những hồ nước màu hồng, những thác nước kỳ vĩ là vẻ đẹp thì dòng dung nham đỏ rực hay những cơn sóng dữ dội là sự giận giữ của Mẹ Thiên nhiên.

Tia sét xé toạc bầu trời khi núi lửa Calbuco ở Chile đang phun trào.
Máy bay bay qua cầu vồng ở Sydney, Australia.
Hậu quả của sóng thần ở Carita, Indonesia tháng 12/2018. Đợt sóng thần này được cho là do núi lửa Anak Krakatau gây ra và đã khiến hơn 200 người thiệt mạng.
Cầu vồng trên thác Victoria ở biên giới Zimbabwe và Zambia. Đây là thác nước cao nhất thế giới.
Sự tàn khốc của bão Kenneth ở Pemba, Mozambique tháng 4/2019.
Những trận lụt gió mùa ở Kerala, Ấn Độ năm 2018 đã khiến hơn 400 người thiệt mạng.
Dải tinh vân hình cánh cung ở Biển Đen, Bulgaria.
Những hồ nước tự nhiên ở Pamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1988.
Dung nham núi lửa Kilauea đổ xuống biển Thái Bình Dương ở Hawaii.
Hoàng hôn ở Horseshoe Bend (khúc quanh hình móng ngựa trên sông Colorado) ở Arizona, Mỹ.
Đỉnh núi Everest, Nepal.
Hồ Hillier màu hồng ở Australia. Dù màu sắc
Hình ảnh đáng sợ của siêu bão Supercell ở Kansas, Mỹ
Con sóng lớn giận giữ

Theo VOV.VN