Trục xương sống phát triển
Tuần qua diễn ra tấp nập sự kiện, bắt đầu từ lễ công bố hợp nhất tỉnh, thành lập thành phố Đà Nẵng mới. Từ ngày 1-7-2025, hai tờ báo chủ lực của hai địa phương cũng hòa làm một thành Báo Đà Nẵng mới, với nhiều thông tin mới, khơi lên niềm tin và khát vọng đổi mới quê hương.
Bài viết của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trên số báo đầu tiên ngày 1-7, có ý nghĩa như bài “xông đất mở đường” cho dòng thông tin định hướng tổng quát về chiến lược phát triển Đà Nẵng mới. Nhiều độc giả, các nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên và nhân dân muốn lưu lại tờ báo đầu tiên này để ghi dấu mốc sự kiện hợp nhất tỉnh, đồng thời hình dung về con đường hướng đến tương lai một thành phố hiện đại, sinh thái, an bình, thịnh vượng và đáng sống.
Có thể tóm tắt định hướng chiến lược phát triển của Đà Nẵng trong bài viết của Bí thư Thành ủy nêu ra, là “khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam”. Trong đó, có mục tiêu lớn đưa Đà Nẵng thành “hình mẫu phát triển bền vững, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, tri thức, công nghệ”, là “trung tâm tài chính, đổi mới quốc gia và khu vực”, là “trung tâm đổi mới, sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia”.
Với tầm nhìn đó, vấn đề định vị không gian phát triển là hết sức quan trọng. Người đứng đầu lãnh đạo thành phố mới đã mạnh mẽ đưa ra thông điệp: “Xác định trục không gian động lực Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ là xương sống phát triển”.
Để giải mã từ “xương sống”, người viết bài này thiển nghĩ có khi phải ngược về những trải nghiệm trên dòng sông lịch sử đồng thời cần theo đuổi những khát khao để hướng đến không gian mở cho tương lai.
Lịch sử của đất Quảng, trong sự kết nối không gian văn hóa và kinh tế, không hề bị chia cắt do địa giới hành chính khi chia tách tỉnh nhiều lần. Trên cái trục “xương sống” ấy, Tam Kỳ hay Hội An, dù chia tách hay hợp nhất tỉnh thì vẫn mải miết một dòng chảy hội tụ hướng về Đà Nẵng, và ngược lại lan tỏa từ thành phố về những miền đất ngoại ô xưa nay vốn không thể tách rời.
Nhưng trong quãng đời 28 năm qua, Đà Nẵng (cũ) có những bước đổi thay từ định vị chiến lược trong không gian hẹp hơn bây giờ. Phải kể từ lối mở “hướng đông” khi Đà Nẵng bước qua bờ đông sông Hàn, giải tỏa cả vùng rộng lớn nhà cửa nhếch nhác để hình thành đô thị mới như kiểu “phố đông Thượng Hải”; đồng thời biến những dải cát hoang vu thành hiên nhà lộng gió cho du lịch biển. Nhờ đó vĩnh viễn xóa đi câu ca cửa miệng “nhứt gái quận Ba không bằng bà già quận Nhứt” mà cần so sánh lại bởi Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn giờ đã đẹp hơn rất nhiều.
Bước lên đời của “dân nhà chồ”, rồi bao số phận gieo neo đã vượt qua con dốc Cầu Vồng, dốc ô tô lối vào Bệnh viện Mắt, đến dốc Hòa Cầm, cùng Đà Nẵng tiếp bước “hướng tây” khi mở đường kết nối xa lộ Đông - Tây, rồi thông hầm Hải Vân, mở thêm cao tốc, ngược dốc lên Phú Túc, Bà Nà, qua sông Cu Đê, lên núi Thần Tài,… làm nên vùng sinh thái du lịch với nhiều thương hiệu tên tuổi.
Song như đã nói, trong không gian chiếc túi ba gang làm sao đựng được nhiều vàng? Việc hợp nhất tỉnh để có thành phố Đà Nẵng mới được cởi một nút thắt lớn về không gian chật hẹp để mở tới “hướng nam”. Cả một Quảng Nam rộng lớn, đang có hai di sản thế giới Hội An, Mỹ Sơn, rồi các phố thị nối tiếp đến Tam Kỳ, cùng khu kinh tế Chu Lai phát triển, bờ biển dài, thêm hải đảo… sẽ tạo ra xung lực mới, động lực mới để Đà Nẵng vươn lên tầm cao.
Xương sống có vững chắc, thêm nhiều xương chi xúm vào nâng đỡ trụ cột, thì Đà Nẵng mới hôm nay sẽ tiến lên phía trước với vận hội mới để lĩnh ấn tiên phong trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển.
Đó là bước tiến mở của tư duy mở, tầm nhìn mở, trên vùng đất mở!