Theo bước chân người Quảng

Thầy Trịnh Ngọc Tấn và những mùa hè không cũ

KHUÊ TRUNG 06/07/2025 10:05

ĐNO - Giữa vô vàn câu chuyện đẹp về tuổi trẻ sống trách nhiệm và phụng sự cộng đồng, hành trình của thầy Trịnh Ngọc Tấn, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng hiện lên như một bản hòa ca lặng thầm, ngân vang bởi sự tận tụy, lòng nhiệt thành và tình yêu thương âm thầm mà bền bỉ. Từ giảng đường đến vùng cao, từ bài giảng y học đến những bước chân băng rừng, lội suối, người thầy trẻ ấy vẫn miệt mài thắp sáng những mùa hè ý nghĩa – không chỉ cho sinh viên mà còn cho những đứa trẻ vùng sơn cước.

thầy Tấn
Thầy Tấn cùng các cộng sự tham gia trong chương trình tình nguyện mùa hè xanh.

Sinh năm 1998 tại Thành phố Thanh Hóa, Trịnh Ngọc Tấn tốt nghiệp loại xuất sắc Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế. Trước ngưỡng cửa của một tương lai đầy lựa chọn an toàn, ổn định, Tấn lại chọn con đường trở thành giảng viên, để gắn bó với giảng đường, sinh viên và hành trình làm người “gieo hạt”.

Là một thủ lĩnh Đoàn đầy năng lượng, thầy Tấn không ngừng truyền cảm hứng sống đẹp, sống lý tưởng cho lớp trẻ. Với anh, “nghề giáo là một hành trình gieo mầm”, và từng chuyến đi thiện nguyện cũng là một lần trao gửi yêu thương đến những mảnh đời kém may mắn.

Trong mùa hè mới nhất, Tấn là người trực tiếp dẫn dắt chương trình tình nguyện “Mùa hè cho em” tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) – vùng đất nơi đồng bào Cơ Tu sinh sống, còn nhiều khó khăn. Nơi ấy, những đứa trẻ lớn lên giữa rẫy nương, bữa cơm đạm bạc và mùa nước lũ bất chợt. Hè về, khi người khác chọn nghỉ ngơi, đi du lịch, Tấn và các sinh viên lại khoác lên màu áo xanh tình nguyện, về với bản làng, làm bạn với đất đỏ, suối sâu, và cả những nụ cười trong veo.

“Vận động trẻ em Cơ Tu tham gia hoạt động hè không dễ,” Tấn chia sẻ. “Các em quen đi rẫy từ sớm, không quen học hay chơi trong mùa hè. Nhưng khi mình đến tận nhà, trò chuyện chân thành, tổ chức các hoạt động thiết thực, các em dần tin tưởng và hào hứng tham gia”.

Không chỉ là những hoạt động vui chơi, đội tình nguyện của thầy Tấn tổ chức nhiều chuyên đề thiết thực như: hướng dẫn rửa tay đúng cách, vệ sinh cá nhân, khám – trám răng miễn phí… Những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang đến thay đổi lớn – từ nhận thức cá nhân đến sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng.

Bí thư Đoàn xã Hòa Bắc – chị Nguyễn Thị Lan chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với cách tổ chức chỉn chu, tinh thần trách nhiệm của thầy Tấn. Trẻ con trong thôn đã biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, người dân cũng rất cảm kích trước tấm lòng của các thầy cô và sinh viên tình nguyện”.

Võ Diệu Linh, sinh viên năm 3 ngành Y khoa – thành viên đội tình nguyện xúc động kể: “Đi cùng thầy Tấn ở Hòa Bắc, em học được rất nhiều điều không chỉ về nghề mà còn về cách sống và cống hiến. Thầy đến sớm nhất, rời muộn nhất, luôn quan tâm tới từng bạn sinh viên. Trong mắt em, thầy là người truyền cảm hứng – giúp tụi em hiểu: làm nghề y không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn phải có trái tim nhân hậu”.

Song hành với công tác Đoàn – Hội, thầy Tấn còn là một giảng viên giỏi chuyên môn, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy để mang lại những giờ học sinh động, thực tế, nhân văn. Phong cách truyền đạt dễ hiểu, tình huống lâm sàng thực tế được đưa vào lớp học giúp sinh viên tiếp thu tốt và nuôi dưỡng tinh thần y đức.

Hồ Minh Hoàng – sinh viên ngành Dược chia sẻ: “Thầy Tấn luôn nhắc rằng học không chỉ để giỏi mà còn để sống tử tế. Nhờ thầy, em hiểu kiến thức chỉ có ý nghĩa khi gắn liền với tình thương và trách nhiệm. Mỗi buổi học của thầy đều là một bài học làm người”.

Với những đóng góp nổi bật trong cả chuyên môn lẫn phong trào thanh niên, Trịnh Ngọc Tấn là một trong những đảng viên trẻ tiêu biểu của Thành phố Đà Nẵng, được vinh danh với nhiều phần thưởng cao quý. Nhưng với anh, danh hiệu không phải là đích đến, mà chỉ là động lực để bước tiếp trên con đường phụng sự.

Người thầy trẻ ấy không ồn ào, không cần tung hô. Anh đến với sinh viên bằng trái tim, đến với bản làng bằng đôi chân, và sống với lý tưởng bằng tất cả đam mê của tuổi trẻ. Giữa đời sống bộn bề và đôi khi vội vã, hình ảnh Trịnh Ngọc Tấn – áo xanh, nụ cười hiền, đôi mắt lấp lánh sự chân thành – khiến người ta tin rằng, vẫn có những người trẻ đang từng ngày âm thầm dựng xây những mùa hè yêu thương, vun trồng mầm sống tử tế cho đời.

Ở đâu đó, giữa đại ngàn Trường Sơn, có thể những đứa trẻ người Cơ Tu vẫn sẽ nhắc mãi về “thầy Tấn” – không chỉ là người dạy rửa tay hay chia kẹo, mà là người gieo vào lòng các em những hạt giống đầu tiên của yêu thương, niềm tin và khát vọng vươn lên.

Và chính những mùa hè như thế – những mùa hè không cần ồn ào – sẽ trở thành ký ức không bao giờ cũ trong trái tim những người trẻ biết sống vì người khác.

KHUÊ TRUNG