Lan tỏa việc tử tế
Khi thành phố về khuya cũng là lúc những thành viên của Đội thiện nguyện Phước Lộc Thọ 43 Đà Nẵng trên chiếc xe máy bắt đầu hành trình rong ruổi khắp các tuyến phố. Họ lặng thầm giúp người dân gặp sự cố giữa đêm khuya với tấm lòng tử tế, lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Anh Nguyễn Văn An (phường Thanh Khê) là một trong nhiều trường hợp từng được đội giúp đỡ. Về nhà sau ca làm đêm vào một ngày cuối tháng sáu, xe anh An bị thủng lốp trên đường Điện Biên Phủ (phường Thanh Khê).
Lúc này, các tiệm sửa xe đều đóng cửa, anh chỉ biết dắt xe thất thểu trong đêm. Một lúc sau, anh được người thân giới thiệu gọi Đội thiện nguyện Phước Lộc Thọ 43 Đà Nẵng nhờ giúp đỡ. Chưa đầy 25 phút, nhóm bạn trẻ có mặt, hỗ trợ vá xe miễn phí và động viên anh lên đường an toàn.
“Giữa đêm khuya, nhận được sự giúp đỡ như vậy khiến tôi xúc động. Không phải ai cũng sẵn lòng ra đường giữa đêm để giúp người lạ. Tôi trân quý và cảm ơn hành động ý nghĩa của đội tình nguyện,” anh An chia sẻ.
Đội thiện nguyện Phước Lộc Thọ 43 thành lập năm 2022, bởi nhóm bạn trẻ Đà Nẵng có chung khát vọng lan tỏa sự tử tế và tinh thần tương thân tương ái. Đội hỗ trợ các trường hợp bị hỏng xe máy trong đêm, giúp đỡ người tai nạn giao thông và tìm trẻ lạc.
Ban đầu, mọi chi phí hoạt động do các thành viên tự đóng góp. Dần dần, những việc làm nhân ái ấy được lan tỏa, nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.
Anh Lê Đình Tuân, đội trưởng chia sẻ: “Trung bình mỗi đêm, chúng tôi hỗ trợ 2-3 trường hợp hư xe và giúp đỡ người gặp tai nạn hoặc trẻ lạc. Mọi thứ đều miễn phí. Chúng tôi mong rằng không ai bị bỏ lại một mình giữa đường trong đêm khuya”.
Sau gần 3 năm hoạt động, đội trở thành điểm tựa cho nhiều người gặp sự cố trong đêm. Đầu tháng 5-2025, chị Trịnh Thị Thanh Thảo đi chơi cùng bạn tại phường Hòa Khánh thì bị hỏng xe.
Sau khi tiếp nhận cuộc gọi hỗ trợ của chị Thảo, cả đội nhanh chóng di chuyển từ phường Hải Châu lên phường Hòa Khánh để giúp đỡ chị. Đặc biệt, không ít người sau khi được giúp đỡ đã xin gia nhập đội. Như anh Hoàng Văn Hùng (phường Cẩm Lệ), từng được giúp đỡ, giờ trở thành một thành viên nhiệt huyết.
“Mỗi khi giúp ai đó là một lần tôi thấy ấm lòng. Mong các bạn trẻ khác nếu có thể hãy tham gia cùng đội để lan tỏa những điều tử tế”, anh Hùng bày tỏ.
Hiện đội có 15 thành viên, thay nhau trực đêm, xử lý các sự cố từ trung tâm thành phố đến những khu vực xa như xã Hòa Tiến, phường Hòa Khánh, phường Sơn Trà. Dù nhiệt huyết, đội vẫn đối mặt một số khó khăn như thiếu kinh phí hoạt động, thiếu thiết bị sửa chữa và đặc biệt là thiếu xuồng hơi, áo phao để phục vụ cứu hộ đuối nước, một trong những hoạt động mới mà nhóm đang nỗ lực đảm nhận.
Giữa thời buổi nhịp sống hối hả, việc có những người trẻ sẵn sàng bỏ thời gian, công sức, không vì lương, không vì danh, để giúp đỡ cộng đồng là điều đáng quý. Đội Phước Lộc Thọ 43 Đà Nẵng không cần danh hiệu, cũng không phô trương. Sự công nhận lớn nhất với họ là những ánh mắt biết ơn, là cái bắt tay ấm áp giữa đêm khuya, góp phần lan tỏa lòng nhân ái, sự tử tế vì cộng đồng.