Văn hóa - Văn nghệ

Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái: Trái tim vẫn hồng

ĐOÀN HẠO LƯƠNG 09/07/2025 18:15

ĐNO - Đúng vào 17 giờ 20 phút ngày 6/7/2025, trái tim người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Duy Khoái đã ngừng đập, nhưng ông đã để lại cho đời hàng trăm ca khúc với những ca từ, giai điệu mượt mà, sâu lắng bằng tình yêu âm nhạc và quê hương, đất nước của ông.

Kể từ ca khúc đầu tay “Trong mưa bom mặt trời sẽ đến” sáng tác khi tuổi tròn đôi tám, hơn 50 năm qua, trải qua một chặng đường dài dành trọn tình yêu và tâm huyết cho sáng tác âm nhạc, Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái đã viết hàng trăm ca khúc, đạt hàng trăm giải thưởng âm nhạc, có nhiều ca khúc gắn bó với nhiều địa phương trên cả nước.

Ông được mệnh danh là nhạc sĩ của những miền quê khi những ca từ, giai điệu mượt mà, sâu lắng, mang âm hưởng dân gian và lột tả sinh động về mảnh đất và con người trên mọi miền Tổ quốc.

Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái (1953-2025) sinh ra tại Huế, sinh sống ở Đà Nẵng - nơi ông xem là quê hương thứ hai. Ông bắt đầu sáng tác nhạc từ rất sớm (1971) với ca khúc “Trong mưa bom mặt trời sẽ đến”, đến nay, trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái đã có gần 200 ca khúc.

Nhắc đến ông, những khán giả yêu nhạc không thể quên những tác phẩm để đời như “Khi trái tim vẫn hồng”, “Bâng khuâng Bà Nà”, “Bên sông Hàn”, “Đêm hội phố Hoài”, “Hồn đá quê tôi”, “Hướng về biển Đông”, “Cả nước sẵn sàng”... Những ca khúc của ông luôn thấm đẫm tình yêu đất nước, con người, biển đảo quê hương; vừa đậm chất trữ tình, vừa hùng tráng, lạc quan với niềm tin yêu cuộc sống, yêu cái đẹp. Vào năm 2022, ông vinh dự được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với chùm ca khúc “Đêm hội phố Hoài, Bên dòng sông Đắk-Bla, Tương tư Huế”.

Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái (phải) cùng Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh trong một đêm giao lưu âm nhạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái (phải) cùng Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh trong một đêm giao lưu âm nhạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Là người có nhiều kỷ niệm với Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh xúc động kể: Vào những năm 80, khi tôi còn công tác ở Phòng Văn hóa Thông tin Điện Bàn, Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái thường hay vào Vĩnh Điện chơi và cộng tác với anh em văn nghệ ở Vĩnh Điện. Những đêm khuya, anh em hay ngồi đọc thơ cho nhau nghe.

Khoái vốn là người có làm thơ trước năm 1975, thời đó thơ anh đã định hình và anh có giọng đọc thơ rất hay. Sau này, Nguyễn Duy Khoái đầu tư cho sáng tác ca khúc, anh ít làm thơ hơn. Nhưng khi tôi phụ trách trang thơ trên báo Đà Nẵng Cuối tuần, tôi vẫn chọn đăng thơ của Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, thơ của người nhạc sĩ.

“Hồi đó chúng tôi nghèo lắm, sống với nhau bằng tình cảm văn nghệ của thời bao cấp rất đẹp. Tôi nhớ có một đêm ở Vĩnh Điện, sau khi Khoái nghe tôi đọc bài thơ Xuân muộn, anh rất thích và phổ thành ca khúc cùng tên. Bài hát được ca sĩ Thái Phú hát trong liveshow Ký ức dòng sông của Nguyễn Ngọc Hạnh tại ngay mảnh đất Điện Bàn vào năm 2012. Khoái rất thích mấy câu thơ: “Hãy nở hết những muộn mằn đời em/ Hãy tỏa hết hương thầm thời thiếu nữ/ ... /Như tôi rồi giông tố mười phương/ Cũng lở thì thân trai chìm nổi/ Thương em thân cò lặn lội/ Một đời bèo dạt huê trôi…”.

Đêm nhạc “Khi trái tim vẫn hồng” ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG
Đêm nhạc “Khi trái tim vẫn hồng” ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Để ghi nhận và tri ân những thành tựu âm nhạc trong hơn 50 năm qua của người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Duy Khoái, vào ngày 2/7/2025, tại Nhà hát Trưng Vương, Hội âm nhạc Đà Nẵng, Chi hội Hội nhạc sĩ Việt Nam tại Đà Nẵng phối hợp gia đình và thân hữu của nhạc sĩ thực hiện Đêm nhạc Nguyễn Duy Khoái “Khi trái tim vẫn hồng”.

Đây là một kỷ niệm đẹp đẽ của nhạc sĩ trong một không gian đầy ắp âm nhạc của mình và chan chứa tình cảm yêu thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tri kỷ, anh em văn nghệ sĩ thân thương và những ai yêu âm nhạc Nguyễn Duy Khoái. Mười sáu ca khúc, liên khúc là những tác phẩm mang dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái tại đêm nhạc đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Chia sẻ về đêm nhạc ý nghĩa này, Nhà thơ, Đạo diễn Thu Loan bày tỏ: Hạnh phúc của người nghệ sĩ là có được những tác phẩm đọng lại trong lòng công chúng. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái là người thật hạnh phúc bởi đêm nhạc “Khi trái tim vẫn hồng” của anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Đêm diễn là một viên ngọc long lanh gửi gắm bao công sức, tài năng của nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái cùng giới nghệ sĩ tài hoa đến với người yêu nhạc của thành phố Đà Nẵng.

Điều xúc động nhất là khi những ca khúc vang lên rộn ràng, sôi động trên sân khấu, những tiếng vỗ tay phía dưới hội trường không dứt thì Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái lặng lẽ nằm im trên băng ca với bình khí oxy để nghe lại những khúc ca của mình.

Họa sĩ Nguyễn Duy Ninh, anh trai của nhạc sĩ Nguyễn Duy Ninh xúc động chia sẻ: “Đêm nhạc ‘Khi trái tim vẫn hồng’ của em tôi diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương thật đầy xúc động... Những ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước mang âm hưởng dân ca, tiết tấu khi trầm lắng, khi rộn ràng, rừng rực... được khán giả, những người hâm mộ và yêu mến nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái tán thưởng bằng những tràng vỗ tay không ngớt. Tôi biết ơn người dẫn chương trình đã đôi lần động viên Nguyễn Duy Khoái đang nằm sau cánh gà cố lắng nghe những ca từ, nốt nhạc... và tiếng đập của con tim mình”.

Dẫu trái tim Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái đã ngừng đập nhưng những bài hát của ông vẫn còn đọng mãi trong lòng những người yêu nhạc với những ca khúc chan chứa yêu thương bằng tình yêu đam mê cháy bỏng của người nghệ sĩ với âm nhạc và con người, quê hương, đất nước.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG