Đời sống

Gieo mầm yêu thương

NHẬT HẠ 13/07/2025 08:30

Với tâm niệm cho đi là còn mãi, nhiều bạn trẻ đã và đang âm thầm “gieo” những hạt mầm yêu thương, lan tỏa sự ấm áp tới cộng đồng từ những việc làm nhỏ bé.

Yên Thảo trong một buổi dạy học cho các em nhỏ tại Làng trẻ SOS Đà Nẵng. Ảnh: N.HẠ
Yên Thảo trong một buổi dạy học cho các em nhỏ tại Làng trẻ SOS Đà Nẵng. Ảnh: N.HẠ

Gần một tháng nay, cứ đều đặn tuần 2 buổi, Nguyễn Thùy Yên Thảo (trú phường Hòa Cường) có mặt tại Làng trẻ em SOS (phường Ngũ Hành Sơn) để dạy phụ đạo cho các em nhỏ đang sống tại đây.

Thảo phụ trách kèm 2 bạn nhỏ học lớp 3, ngoài giờ học văn hóa, Thảo còn tổ chức cho các em tô tượng, chơi tranh cát, tô màu tranh nước, lắp ghép mô hình giấy, tranh xé dán… để tăng thêm sự tương tác, gần gũi với các em nhỏ.

Yên Thảo vừa tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng). Cô đã tham gia được khoảng 15 chuyến đi thiện nguyện nấu ăn, trao quà, dạy học cùng các câu lạc bộ, hội nhóm tại các xã vùng cao của Quảng Nam (cũ), trong đó có 1 tuần trải nghiệm dạy học tại một trường THPT ở Nam Trà My.

Thảo nói, thời gian này đã giúp cô hiểu thêm về cuộc sống của các em học sinh miền núi cũng như cuộc sống của người dân địa phương. Thảo chia sẻ, mỗi chuyến đi mang một ý nghĩa khác nhau, và cô tìm thấy hạnh phúc trên hành trình trao gửi yêu thương, thấy được lẽ sống của mình thông qua những hành trình đó. “Tôi mong mình luôn nuôi dưỡng được sự nhiệt huyết, để dù góp điều nhỏ bé nhưng vẫn mang lại ý nghĩa cho thế hệ măng non” - Thảo nói.

Phạm Trần Ngọc Thúy, sinh viên năm 3, trưởng nhóm Hand in Hand Việt - Hàn trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) cũng mang tinh thần hoạt động vì cộng đồng như vậy. Nhóm của Thúy vừa có chuyến đi thiện nguyện tại xã Trà Tân - một địa phương còn nhiều khó khăn ở vùng núi phía nam thành phố Đà Nẵng.

Để chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện này, các thành viên trong nhóm Hand in Hand Việt - Hàn tổ chức gây quỹ bằng nhiều cách khác nhau. Từ bán hàng, gom ve chai, xin tài trợ từ các nhà hảo tâm… cho đến huy động các tổ chức từ thiện xã hội.

Hơn 150 triệu đồng thu về cho quỹ, nhóm đã tổ chức nhiều chương trình cho bà con các xã vùng cao. Từ trồng trụ điện năng lượng mặt trời, tặng bộ điện năng lượng chiếu sáng trong nhà cho đến trao tặng phẩm là nông cụ hỗ trợ người dân trong sinh hoạt; quần áo và nhu yếu phẩm...

Ngoài ra nhóm còn tặng hơn 80 phần quà là đồ dùng học tập từ dự án “Hành trình của nắng”, tặng quà cho điểm trường; nấu 100 suất ăn yêu thương và tổ chức chiếu phim cho các em nhỏ, cắt tóc miễn phí cho người dân; dạy các em nhỏ những bài học về lễ nghi, vệ sinh cá nhân, các hoạt động khéo tay như tô tượng, cắt dán, vẽ tranh…

“Nơi chúng tôi đến, con đường vào thôn rất khó đi, địa hình chủ yếu là đồi dốc quanh co, mùa mưa thì lầy lội. Có đi đến tận nơi mới thấy, đồng bào vùng sâu vùng xa gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt”, Thúy chia sẻ.

NHẬT HẠ