Nét quê chợ Túy Loan

11/11/2018 14:52

ĐNO - Lặng lẽ nép mình ở một góc chợ cũ, những gánh hàng quê mang theo hương đồng gió nội, phảng phất nét dung dị của quê nhà trong từng chùm quả, tấm bánh và trong những nụ cười của kẻ bán, người mua.

Chợ Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) nằm trên đất Túy Loan xưa. Nơi ấy nổi tiếng là vùng đất nhộn nhịp giao thương, là nơi "hội tụ" những sản vật quê ở địa phương như bánh tráng, mì Quảng... và từ những nơi khác như chiếu và nón Cẩm Nê, nông-lâm sản từ Tây Nguyên hay cá Đà Nẵng, mắm Hội An. 

Giữa những sầm uất, bộn bề của phố thị hôm nay, chợ Túy Loan vẫn không hề vơi đi sự mộc mạc, chân chất. Những món quà quê vẫn còn đấy như minh chứng cho những giá trị xưa cũ mãi trường tồn.

Một góc chợ Túy Loan
Buồng cau quê nhà.
Bánh tráng Túy Loan, thứ đặc sản nức tiếng của địa phương hiển nhiên có mặt ở nhiều quầy hàng trong chợ.
Thau bánh đúc và bánh lá - Những thứ bánh quê kiểng vẫn được
ảnh ...
Nụ cười

XUÂN SƠN - HẢI ĐĂNG - TRUNG KIÊN (thực hiện)