Lão nông Trung Quốc tự chế tàu ngầm lặn sâu 8m
ĐNO - Không có bằng kỹ sư, không có tài trợ, chỉ với vài chục nghìn Nhân dân tệ và giấc mơ táo bạo, một nông dân 60 tuổi ở Trung Quốc khiến dư luận trầm trồ khi tự chế tạo thành công tàu ngầm có thể lặn sâu 8m và hoạt động dưới nước trong 30 phút.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Zhang Shengwu, từng là thợ mộc và có kinh nghiệm làm việc trong ngành vận tải thủy tỉnh An Huy (Trung Quốc), nảy ra ý tưởng làm tàu ngầm sau khi xem chương trình truyền hình về chủ đề này năm 2014.
Mặc cho vợ ông cho rằng đây là ý tưởng “tốn kém, nguy hiểm, thậm chí… vô dụng”, Zhang vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ. “Tôi sống quanh sông nước nhiều năm, từng thấy thuyền sắt, thuyền gỗ, nhưng chưa bao giờ thấy một con thuyền có thể lặn xuống nước. Tôi nghĩ, người khác làm được thì mình cũng làm được”, ông Zhang chia sẻ với CCTV.
Chiếc tàu ngầm đầu tiên của Zhang ra đời năm 2016 nhưng nhanh chóng “chìm nghỉm” vì bị rò rỉ nước. Không nản chí, ông tiếp tục dồn tâm huyết và đầu tư thêm 40.000 Nhân dân tệ (gần 140 triệu đồng) để cải tiến thiết kế. Ông hàn khung thép chắc chắn, đổ thêm hai tấn bê tông xuống đáy làm đối trọng và lắp hệ thống thăng bằng giúp tàu ổn định dưới nước.
Sau nhiều năm mày mò và cải tiến, thành quả là “Big Black Fish” (tạm dịch: Cá Đen Lớn), con tàu ngầm dài 7m, nặng 5 tấn, có thể chứa hai người và lặn với tốc độ khoảng 4 hải lý/giờ nhờ hoạt động bằng pin và động cơ điện nhỏ.
Không giống như các tàu ngầm hạt nhân hiện đại có thể lặn sâu hàng tháng dưới biển, chiếc tàu của ông Zhang chỉ có thể lặn trong 30 phút rồi phải nổi lên. Dẫu vậy, với ông, đó là cả hành trình chạm tới điều không tưởng, chứng minh khả năng sáng tạo và lòng kiên trì đáng nể. Lão nông này đang ấp ủ chế tạo phiên bản lớn hơn trong tương lai.
Ông Zhang không phải là người duy nhất ở Trung Quốc đam mê chế tạo tàu ngầm. Năm 2015, một người dân ở Thiểm Tây vay 200.000 Nhân dân tệ để làm tàu ngầm dài 9,2m. Năm 2009, một nhân viên quán karaoke ở Bắc Kinh cũng từng tự lái tàu ngầm tự chế quanh hồ chứa nước địa phương, theo AFP.
Câu chuyện của Zhang tiếp nối chuỗi những phát minh “tay ngang” đầy sáng tạo ở Trung Quốc, nơi đang viết những câu chuyện phi thường bằng tinh thần tự học, tự làm và niềm tin không giới hạn vào sáng tạo công nghệ.