Nhiều người Phần Lan sẵn sàng trả tiền để được... chăn cừu
Ở Phần Lan, người ta sẵn sàng chi hàng trăm euro để rời xa điện thoại, sống cùng thiên nhiên và chăm sóc đàn cừu trong rừng sâu. Một tuần không wi-fi, không ti vi, không tin tức, chỉ có suối, rêu, cỏ dại và sự lặng yên tuyệt đối.

Trong khi cả thế giới tìm cách kết nối nhanh hơn, người Phần Lan lại đổ xô đăng ký những kỳ nghỉ “không sóng, không màn hình”. Họ sẵn sàng trả tới 670 euro để được chăn cừu giữa rừng, sống trong căn lều không điện nước, và ngắt kết nối hoàn toàn với đời sống hiện đại, tất cả chỉ để được “nghỉ ngơi đúng nghĩa” trong một tuần.
Chăn cừu - một cách thiền định
Trên hòn đảo nhỏ giữa vườn quốc gia Isojärvi, miền trung Phần Lan, vợ chồng anh Petri Stenberg (một nhân viên lái máy xúc) và chị Oona Stenberg (nhà vật lý trị liệu) cùng hai con nhỏ 2 và 4 tuổi, đang sống một tuần “không tin tức, không điện thoại” như cách họ miêu tả.
“Chúng tôi chưa hề xem bản tin nào ở đây. Không có ti vi, và chúng tôi cũng không lướt điện thoại. Tâm trí tôi dường như đã bình lặng, và tôi chỉ tập trung vào việc sống ở đây”, chị Oona chia sẻ với Hãng tin AFP.
Gia đình anh Stenberg là một trong số 2.236 người nộp đơn cho chương trình “Tuần lễ người chăn cừu” mùa hè năm nay do Công ty Metsähallitus (đơn vị quản lý rừng và đất công của Phần Lan) tổ chức. Trong tổng số 12.764 đơn, chỉ có 158 suất được chọn bằng hình thức bốc thăm, theo AFP.
Cũng như nhiều người tham gia khác, họ không đến để nghỉ ngơi kiểu hưởng thụ, mà để... làm việc. Họ cho cừu ăn vài lần mỗi ngày, đếm số lượng, kiểm tra hàng rào và bảo đảm chúng khỏe mạnh.
Nơi nghỉ của nhà Stenberg nằm biệt lập, chỉ có thể đến bằng thuyền chèo tay hoặc đi bộ xuyên rừng. Chỗ ở của họ là những căn lều gỗ đơn sơ, không điện, không nước máy. Giá cho một tuần “chăn cừu” như vậy dao động từ 400 đến 670 euro (470 - 780 USD). Thậm chí có người còn hỏi gia đình họ rằng vì sao lại trả tiền để đi làm việc nặng. Nhưng với chị Oona, “đó thực sự là một trải nghiệm, và lũ trẻ thì rất thích”.
Nhiều người Phần Lan dành kỳ nghỉ hè trong những ngôi nhà gỗ mộc mạc giữa rừng, nơi không có tiện nghi hiện đại. Nhưng “tuần lễ chăn cừu” là một hình thức sâu sắc hơn của xu hướng sống chậm, được đánh giá như một kiểu thiền định tập thể. Họ rút khỏi thế giới kỹ thuật số để quay về cảm nhận thiên nhiên bằng mọi giác quan - từ làn nước mát của hồ rừng, mùi khói lò sưởi, cho đến tiếng kêu dễ thương của bầy cừu khi đi qua thung lũng.
Giữ rừng, cứu cỏ dại bằng đàn cừu
Ở Phần Lan, chăn cừu không chỉ là hoạt động trải nghiệm mà còn là một phần của chiến lược bảo tồn thiên nhiên. Phân tích thêm với Hãng tin AFP, bà Leena Hiltunen (chuyên gia thuộc Metsähallitus, tổ chức đứng sau chương trình), cho biết mục đích chính của “tuần lễ người chăn cừu” là giúp người dân hiểu hơn về các sinh cảnh truyền thống đã và đang biến mất khỏi bản đồ sinh học Phần Lan.
Những đàn cừu không đơn thuần là động vật được chăm sóc; chúng là công cụ giữ gìn đa dạng sinh học. Với việc gặm cỏ và di chuyển trong môi trường mở, cừu giúp ngăn rừng mọc rậm, duy trì sự thông thoáng cho thảm thực vật quý hiếm và các loài côn trùng đang có nguy cơ tuyệt chủng. Tại đảo Isojärvi, hệ sinh thái từng được giữ tươi tốt nhờ hoạt động gặm cỏ tự nhiên này.
Cũng theo các chuyên gia, sự thay đổi trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp, đặc biệt là sự suy giảm mạnh mẽ số lượng các trang trại nhỏ, đã khiến những sinh cảnh gọi là “bán tự nhiên” như đồng cỏ rừng hay bãi chăn thả truyền thống dần biến mất. So với những năm 1950, hiện nay chỉ còn dưới 1% các cảnh quan sinh thái truyền thống tồn tại, phần lớn nằm trong khu vực được bảo vệ.
Chương trình này, theo trang Finland.fi, cũng giúp giảm tải cho đội ngũ quản lý rừng, khi những người nghỉ dưỡng đóng vai trò “người giữ hộ đàn cừu” trong một tuần. Họ chỉ cần thực hiện những việc đơn giản: đảm bảo cừu có nước sạch, kiểm tra hàng ngày số lượng và sức khỏe, rồi báo cáo nếu có vấn đề. Không yêu cầu kỹ năng đặc biệt, nhưng đòi hỏi sự quan sát tỉ mỉ và ý thức trách nhiệm với môi trường sống.
Từ góc nhìn của chị Oona Stenberg, trải nghiệm này còn là bài học trực tiếp cho con trẻ về tình yêu thiên nhiên. “Việc trân trọng và bảo vệ thiên nhiên là điều rất quan trọng, vì thế tất cả chúng ta, đặc biệt là trẻ em, cần học cách yêu quý thiên nhiên”, chị nói với AFP.
| Hòn đảo nói “không” với điện thoại Ngoài “tuần lễ chăn cừu”, Phần Lan còn có hòn đảo Ulko-Tammio - nơi du khách được khuyến khích không dùng điện thoại suốt thời gian lưu trú. Đảo nằm gần biên giới Nga, thuộc công viên quốc gia Vịnh Phần Lan phía đông, bao phủ gần như hoàn toàn bởi rừng và đá cổ. Du khách tới đây đi bộ trong im lặng, hái dâu rừng, tìm loài hành dại có vị như hẹ, hoặc nướng xúc xích bên bếp lửa. “Tôi nhận ra mình không hề chạm vào điện thoại kể từ khi đến đây”, cây bút Ellie Seymour chia sẻ trên báo Independent. |