Bãi biển Bình Minh thuộc xã Thăng An, nằm về phía Nam và cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 45km.
Nằm sát mép biển, ngay bên bờ cát, chợ không chỉ là nơi giao thương hải sản mà còn là bức tranh sống động về cuộc mưu sinh của ngư dân miền Trung.
Khi ánh sáng bình minh hé rạng phía chân trời, bãi biển này cũng bừng dậy nhịp sống sôi động với phiên chợ cá tấp nập.
Làng chài nhộn nhịp vào mỗi sáng mai.
Đà Nẵng Cuối tuần mời bạn ghé thăm khung cảnh đặc biệt ấy qua ống kính của cộng tác viên Nhị Trình (Đà Nẵng).
Từ sáng sớm, không khí đã vô cùng tấp nập khi những đoàn thuyền cập bến và trung chuyển hải sản vào bờ bằng thúng.Những phụ nữ miền biển có mặt từ sớm để mua cá, chuyển về các chợ.Những ngày nắng gắt, cá sau khi hấp cần phơi một nắng (một ngày) là có thể đóng thùng đưa đi tiêu thụ.Lúc phiên chợ kết thúc cũng là thời điểm các lò cá ven biển bắt đầu phơi và chế biến những mẻ cá tươi để đưa ra thị trường.