Xã hội

Lan tỏa nghĩa tình đến người có công cách mạng

NGỌC QUỐC - LÊ LÀNH - PHƯỚC AN - HIỀN LƯƠNG 26/07/2025 07:00

Dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cùng các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công, qua đó thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

trang-16-27.71.jpg

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Cuối tháng Bảy, ngôi nhà cấp 4 của Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Hợi (91 tuổi, thôn Hà Đông, phường Điện Bàn Bắc) đông vui hơn thường ngày. Mẹ Hợi xúc động đón Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà.

Trong kháng chiến chống Mỹ, chồng và con trai của mẹ đã anh dũng hy sinh. Sau ngày thống nhất đất nước, mẹ Hợi tiếp tục đóng góp cho quê hương, gìn giữ truyền thống gia đình cách mạng.

24-7bai-mat-tran-tp-1.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh (bên trái) đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Hợi ngày 23/7. Ảnh: LÊ LÀNH

Đoàn tiếp tục đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thí (thôn Cẩm Nam, phường Hòa Xuân), có hai con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Thí vừa bước sang 105 tuổi, thường hay đau ốm, hiện được gia đình con trai út chăm sóc.

Hai mẹ thường xuyên được chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng...

Ông Lê Trí Thanh chia sẻ: “Mẹ Hợi và mẹ Thí là biểu tượng cao đẹp của sự hy sinh và cống hiến thầm lặng. Chúng tôi trân trọng và biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của mẹ và gia đình. Đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng tri ân, đồng thời thể hiện trách nhiệm chăm lo đời sống cho người có công”.

Tại nhiều địa phương, tổ chức Mặt trận và các hội, đoàn thể cũng tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, gần gũi nhằm tri ân người có công. Theo đó, Mặt trận xã Điện Bàn Tây cùng các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hú. Đoàn viên, hội viên cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ liệt sĩ, nấu bữa cơm ý nghĩa bên mẹ Hú như một lời tri ân chân thành.

Mẹ Hợi và mẹ Thí là biểu tượng cao đẹp của sự hy sinh và cống hiến thầm lặng. Chúng tôi trân trọng và biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của mẹ và gia đình. Đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng tri ân, đồng thời thể hiện trách nhiệm chăm lo đời sống cho người có công.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh

Tại xã Đồng Dương, chính quyền và người dân đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm.

Ở xã Duy Nghĩa, hoạt động chỉnh trang cảnh quan, làm sạch các tuyến đường, nghĩa trang liệt sĩ được triển khai thu hút nhiều đoàn viên, hội viên tham gia.

Trong khi đó, xã Tam Xuân huy động hơn 300 cán bộ, hội viên, đoàn viên ra quân vệ sinh, dâng hương tưởng niệm tại các nghĩa trang và khu di tích lịch sử.

Chăm lo đời sống người có công

Thành đoàn Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều hoạt động nổi bật trong dịp này như chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ” ngày 18/7, tuổi trẻ thành phố thay mới hơn 23.900 lọ hoa và bông hoa bị hỏng tại 27 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Các cơ sở Đoàn tiếp tục duy trì mô hình “Chúng con luôn bên mẹ” nhằm thăm hỏi, tặng quà, nấu bữa cơm tri ân tại nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố.

Tuổi trẻ Đà Nẵng tổ chức thay mới hoa, lọ hoa và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Nẵng (xã Hòa Tiến). Ảnh: N.Q
Tuổi trẻ Đà Nẵng tổ chức thay mới hoa, lọ hoa và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Nẵng (xã Hòa Tiến). Ảnh: N.Q

Tối 26/7, tuổi trẻ thành phố phối hợp Hội Cựu chiến binh tổ chức chương trình dâng hương, thắp nến tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn và giao lưu với các nhân chứng lịch sử.

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, những hoạt động trên không chỉ thể hiện sự tri ân đối với thế hệ đi trước, mà còn là cách để giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về đạo lý làm người, tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó cũng là sự chuẩn bị thiết thực để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Mặt trận thành phố đã chỉ đạo các tổ chức thành viên và Mặt trận địa phương tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia chăm lo cho người có công.

Chúng tôi khuyến khích các địa phương nhận đỡ đầu, hỗ trợ người có công thuộc hộ nghèo vươn lên thoát nghèo trong năm 2025. Mỗi việc làm dù nhỏ nhưng ý nghĩa, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng nhằm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công, góp phần xây dựng thành phố ngày càng nhân văn, giàu đẹp và phát triển bền vững

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh

Cụ thể, các đơn vị rà soát, lập danh sách đối tượng chính sách để thăm hỏi, tặng quà đúng người, đúng mức; triển khai hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở, cải thiện sinh hoạt cho các gia đình chính sách khó khăn.

Bên cạnh đó, công tác vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được đẩy mạnh nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ người có công ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, các địa phương tổ chức các hoạt động vệ sinh, sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử cách mạng, thắp nến tri ân và ôn lại lịch sử đấu tranh cách mạng.

“Chúng tôi khuyến khích các địa phương nhận đỡ đầu, hỗ trợ người có công thuộc hộ nghèo vươn lên thoát nghèo trong năm 2025. Mỗi việc làm dù nhỏ nhưng ý nghĩa, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng nhằm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công, góp phần xây dựng thành phố ngày càng nhân văn, giàu đẹp và phát triển bền vững”, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

NHỚ ƠN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI ĐẤT NƯỚC

Tháng 7, khắp Đà Nẵng rộn ràng những hoạt động nghĩa tình hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những hy sinh thầm lặng và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhiều hoạt động thiết thực

Tại phường An Hải, hoạt động tri ân được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân. Dịp này, địa phương tổ chức “Bữa cơm tri ân” vào trưa 25/7/2025 tại gia đình người có công. Song song đó là các hoạt động vận động doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân đóng góp kinh phí, nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho các gia đình chính sách, nhất là những trường hợp khó khăn, neo đơn.

Theo ông Đặng Đình Hưởng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Hải, các hoạt động tri ân không chỉ nhằm chia sẻ khó khăn mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của toàn xã hội đối với người có công, góp phần bảo đảm chính sách an sinh - xã hội bền vững tại địa phương.

Tuổi trẻ thành phố thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa tri ân người có công. Ảnh: P.A

Tại phường Liên Chiểu, tuổi trẻ địa phương phát huy vai trò xung kích thông qua các hoạt động quét dọn, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, lau rửa bia mộ, tỉa cây xanh và thăm hỏi các gia đình chính sách.

Những hoạt động mang đậm giá trị tinh thần này không chỉ lan tỏa sự tri ân mà còn góp phần giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên về lòng yêu nước, trân trọng những giá trị lịch sử và công lao của thế hệ cha anh.

Bí thư Đoàn phường Liên Chiểu Võ Thị Như Ý cho biết, thời điểm này, Đoàn phường đang tập trung vận động các đơn vị, cá nhân cùng chung tay chăm lo gia đình chính sách với nhiều hình thức linh hoạt và sáng tạo.

Trong khi đó, tại xã Hòa Tiến, nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được tổ chức quy mô, bài bản, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn xã.

Lễ đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ và di tích lịch sử như Khu chiến tích Gò Hà, Chi bộ Phổ Lỗ Sĩ, Bia tưởng niệm Cồn Chiêm Chiêm… được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng thành kính đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trạm Y tế xã Hòa Tiến còn phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm thường xuyên.

Bài học về lòng biết ơn

Không chỉ dừng lại ở các chương trình hỗ trợ vật chất, những hoạt động tri ân trên địa bàn thành phố còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc.

Tại nhiều địa phương, việc tổ chức các hoạt động tìm hiểu lịch sử, giao lưu với nhân chứng sống, học tập tấm gương anh hùng liệt sĩ… được chú trọng, qua đó bồi dưỡng lý tưởng sống và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ.

Thắp nến tri ân.

Nổi bật trong chuỗi sự kiện tri ân là hoạt động thắp nến tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ của xã Hòa Tiến.

Buổi lễ không chỉ có sự tham gia của lãnh đạo xã, các ban, ngành, đoàn thể mà còn có đông đảo học sinh, thanh niên và người dân. Trong ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn nến, những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của lớp người đi trước đã thực sự chạm đến trái tim thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Nguyễn Tấn Khoa chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây không chỉ là hoạt động lễ nghi mà còn là bài học giáo dục lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau”.

Ngoài ra, địa phương còn phát động các cơ quan, trường học trên địa bàn đăng ký tặng quà cho 3 Mẹ Việt Nam anh hùng, 8 thương bệnh binh nặng và hàng chục đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã.

Những phần quà không lớn về vật chất, nhưng mang ý nghĩa tinh thần vô giá, thể hiện sự trân trọng và biết ơn đối với những người đã hy sinh một phần thân thể, cuộc đời mình cho độc lập dân tộc.

Đây không chỉ là dịp đền đáp công lao của những người có công, mà còn là dịp nhắc nhở thế hệ hôm nay không được phép quên quá khứ. Từ đó, tiếp tục hun đúc ý chí, nghị lực và tinh thần đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THẮP NẾN TRI ÂN

Trong tuần lễ “uống nước nhớ nguồn”, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, tất cả nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm đều được lãnh đạo thành phố và các địa phương, ban, ngành, các cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên thắp lên hàng nghìn ngọn nến tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay dành cho các anh hùng liệt sĩ.

Lời hứa của thế hệ trẻ

23.938 hoa và bình hoa bị hư hỏng đã được thay mới tại 27 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn thành phố trong hoạt động tri ân tháng 7 của tuổi trẻ Đà Nẵng.

Mỗi bông hoa được thay mới, mỗi nén hương được thắp lên đều thể hiện lòng biết ơn chân thành, sự thành kính đối với những người con ưu tú của dân tộc.

Đoàn viên thanh niên phường Điện Nam Đông thay hoa ở nghĩa trang liệt sĩ.

Năm nay, tuổi trẻ thành phố chọn đêm 26/7 để thắp hương trên các nghĩa trang. Hàng nghìn ngọn nến, hàng nghìn nén hương được thắp trên từng ngôi mộ như lời tri ân của thế hệ trẻ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Sự tham gia tích cực của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên không chỉ góp phần chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dịp lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay có phần đặc biệt hơn các năm trước. Trước ngày lễ trọng, nhiều địa phương sau thời gian sáp nhập, tổ chức Đại hội Đảng bộ, do đó công tác tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ và các khu di tích, chiến tích được lãnh đạo thành phố và địa phương nơi tổ chức đại hội làm lễ trang trọng.

Hai nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Hòa Tiến (xã Hòa Tiến và Hòa Khương cũ) với 2.087 mộ phần.

Anh Nguyễn Đình Thịnh, Bí thư Đoàn thanh niên xã cho biết, gần 10 năm qua, đoàn viên thanh niên xã duy trì định kỳ tổ chức dâng hương các phần mộ liệt sĩ vào ngày 14 và ngày cuối tháng âm lịch.

“Qua những câu chuyện xúc động từ các cựu chiến binh, chúng tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay và luôn tự nhắc mình phải sống đoàn kết, có trách nhiệm, để xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh”, Nguyễn Đình Thịnh chia sẻ.

Mỗi ngọn nến được thắp lên hôm nay là một lời tri ân, một lời hứa của thế hệ trẻ trước các anh hùng liệt sĩ, nguyện tiếp bước cha anh sống, lao động, học tập hết mình và có ích, xứng đáng với những gì thế hệ đi trước đã dâng hiến, hy sinh.

Ấm lòng ở nghĩa trang

Phường Ngũ Hành Sơn có hơn 4.000 người có công được công nhận theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có 2.447 người hưởng trợ cấp thường xuyên với kinh phí chi trả trợ cấp hằng tháng là 6,5 tỷ đồng. Có 1.671 hộ đảm nhận thờ cúng liệt sĩ và 480 hộ thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Thắp nến tri ân.

Hai nghĩa trang của phường gồm Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Hải với 975 mộ và 84 mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Quý với 952 mộ và 120 mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Nghĩa trang Hòa Quý nhiều năm qua gắn bó với tên người quản trang Hồ Sỹ Lượng. Ông còn là cựu chiến binh, thương binh.

Hơn 15 năm qua, nhờ có ông, bồn hoa, cây cảnh trong nghĩa trang xanh tươi quanh năm và những hàng mộ liệt sĩ luôn sạch sẽ, trở nên ấm áp hơn khi ông và các bạn đoàn viên thắp hương vào ngày rằm, mồng một hằng tháng.

Công việc lặng thầm của ông giúp nghĩa trang Hòa Quý trở thành địa chỉ đỏ của các trường học, các cơ quan.

Phường Điện Bàn Đông là một trong những địa phương có số gia đình có người thân là liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng cao của thành phố. Hiện phường có 6.074 người có công và 3.606 hộ gia đình chính sách.

Bà Trần Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường cho biết, phường có 3 nghĩa trang liệt sĩ là Điện Dương, Điện Ngọc và Nam Trung với 3.126 mộ liệt sĩ; 2 nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Điện Nam Bắc và Điện Nam Đông; Khu di tích lịch sử 7 Dũng sĩ Điện Ngọc, di tích quốc gia Giếng nhà Nhì.

Tối 26/7 hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên sẽ đồng loạt tổ chức thắp hương, thắp nến tri ân ở các nghĩa trang.

Mảnh đất Điện Bàn Đông là một phần của quê xứ Điện Bàn ngày trước, nơi mỗi tên đất, tên làng là cái nôi của cách mạng; nhiều gia đình trong mỗi làng, mỗi xóm đều có cống hiến, hy sinh cho cuộc cách mạng của dân tộc.

Nên nơi đây càng trở nên đặc biệt, khi cả nước có một ngày tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thì mỗi thôn xóm đều tổ chức “làm đẹp bàn thờ liệt sĩ”, “đám giỗ liệt sĩ” do các chị thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai.

Những nghĩa trang liệt sĩ cũng trở nên lung linh trong ánh nến, trong mùi thơm của trầm hương. Mỗi nén nhang được cắm xuống là tấm lòng tri ân dành cho thế hệ đi trước. Mà tấm lòng ấy, mãi mãi trường tồn bởi dân tộc Việt Nam có truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, nhớ về quá khứ để vững tin vào tương lai.

NGỌC QUỐC - LÊ LÀNH - PHƯỚC AN - HIỀN LƯƠNG

NGỌC QUỐC - LÊ LÀNH - PHƯỚC AN - HIỀN LƯƠNG