Thể thao

Khi bóng đá là cuộc chơi của các ông bầu

TƯỜNG VY 26/07/2025 08:15

Mang danh 25 năm chuyên nghiệp, song bóng đá Việt Nam đến giờ này vẫn còn rất thiếu chuyên nghiệp khi mà nhiều đội bóng bị “xóa tên”, mới nhất là Câu lạc bộ Quảng Nam. Nhiều người gọi đây chẳng khác nào cuộc chơi của các ông bầu.

Đội bóng Quảng Nam sẽ mất tên từ mùa giải 2025 - 2026? Ảnh: TƯỜNG VY

Bóng đá xứ Quảng bắt đầu hành trình đến với bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2009 với việc gắn tên nhà tài trợ Hoa Sen Group thành đội bóng Nhựa Hoa Sen Quảng Nam (lúc đó đang thi đấu ở Giải hạng Nhất). Đến giữa năm 2010, một nhà tài trợ khác là Tập đoàn Xuân Thành tìm đến và đổi tên thành đội bóng Quảng Nam Xuân Thành.

Cuối năm 2010, bóng đá xứ Quảng chính thức chuyển sang chuyên nghiệp khi đội bóng chuyển giao quyền điều hành cho Công ty Bảo hiểm Thái Sơn thuộc Tập đoàn Xuân Thành của ông bầu Nguyễn Đức Thụy (riêng hệ thống đào tạo trẻ vẫn thuộc địa phương quản lý). Thế nhưng chỉ sau vỏn vẹn một mùa giải, nhà tài trợ quyết định trả đội bóng lại cho địa phương.

Chơi vơi một thời gian ngắn, năm 2011 bóng đá xứ Quảng “kết duyên” với nhà tài trợ mới - Công ty Cổ phần đầu tư QNK Quảng Nam của ông bầu Đỗ Quang Hiển.

Từ sự gắn kết này, bóng đá Quảng Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ và để lại nhiều dấu ấn với chức vô địch V-League năm 2017, Siêu cúp quốc gia cùng một số thành tích cao ở đấu trường Cúp quốc gia.

Thật tiếc “cuộc tình” này cũng chỉ kéo dài được 14 năm và cái tên Câu lạc bộ Quảng Nam sẽ đi vào dĩ vãng khi không còn xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam kể từ mùa giải 2025 - 2026.

Câu chuyện của Câu lạc bộ Quảng Nam không phải là trường hợp cá biệt và nó phản ánh sự thiếu chuyên nghiệp của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam “sống” dựa vào tiền túi của ông bầu.

Trong lịch sử V-League, có không ít đội bóng như vậy, được đầu tư rầm rộ rồi sau đó bị giải tán sau khi ông chủ của họ không còn hứng thú với cuộc chơi bóng đá như Navibank Sài Gòn của bầu Thọ, Sài Gòn Xuân Thành của bầu Thụy, V.Ninh Bình của bầu Trường. Câu lạc bộ Hà Nội của bầu Kiên thì khác, bị giải thể sau khi ông vướng vào vòng lao lý.

Một số đội bóng chưa đến mức giải tán, nhưng lúc ông bầu cao hứng đầu tư mua sắm ồ ạt sau đó rơi vào cảnh trầm lắng vì không còn nguồn lực dồi dào. Như Bình Định cách đây vài năm nổi lên khi tung tiền tỷ đưa về nhiều cầu thủ hạng sao, song giờ đây chìm xuống hạng nhất do không còn kinh phí.

Rõ ràng khi các câu lạc bộ bóng đá lệ thuộc vào một ông bầu thì sinh mệnh sống còn của các đội bóng rơi vào tình cảnh “may nhờ rủi chịu” và chẳng biết tương lai ra sao.

Mới đây thôi HLV Văn Sỹ Sơn cùng các học trò ôm nhau ăn mừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng giờ bỗng thất nghiệp.

Người ta đang tự hỏi, nếu một ngày nào đó bầu Thụy chán bóng đá (như đã từng chán và trả đội bóng Quảng Nam năm 2010 về cho tỉnh hay giải thể đội Sài Gòn Xuân Thành năm 2012), đội Ninh Bình vừa giành quyền lên chơi tại V-League 2025 - 2026 và một số đội bóng được ông tài trợ sẽ ra sao?

Rồi Thép Xanh Nam Định nếu bầu Thiện không đầu tư nữa có mơ đến việc bảo vệ ngôi vô địch V-League hay trở lại với cuộc đua trụ hạng?

Không phải không có lý khi nhiều người cho rằng, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hiện nay là cuộc chơi của các ông bầu.

Và Câu lạc bộ Quảng Nam có lẽ chưa phải là cái tên cuối cùng biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam.

TƯỜNG VY