Hàng chục trẻ em bơi vượt biên từ Maroc sang lãnh thổ Tây Ban Nha
ĐNO - Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với sương mù dày và biển động, ít nhất 54 trẻ em và khoảng 30 người lớn liều lĩnh bơi từ Maroc tới Ceuta, vùng lãnh thổ ở Bắc Phi của Tây Ban Nha.

Đoạn phát sóng trên đài RTVE ngày 26-7 (giờ địa phương) cho thấy lực lượng tuần tra Tây Ban Nha tiến hành giải cứu, đưa từng người lên từ làn nước lạnh buốt. Một số người khác tự bơi vào bờ trong tình trạng kiệt sức, run rẩy. Phần lớn các em là người Maroc và được đưa về trung tâm tiếp nhận tạm thời tại Ceuta. Trước thực trạng quan ngại này, chính quyền Ceuta khẩn thiết kêu gọi sự hỗ trợ.
Đối với nhiều người trẻ không có điều kiện tài chính, việc liều mình bơi qua biển cũng là cách duy nhất để tìm đường vào châu Âu mà không phải trả tiền cho đường dây buôn người. Tuy rẻ hơn về chi phí, nhưng con đường này lại đầy rủi ro và nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt khi phải vượt biển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thông thường, người vượt biên trái phép bị bắt giữ và trả về Maroc, trừ trường hợp trẻ vị thành niên hoặc người xin tị nạn.
Hai vùng lãnh thổ Ceuta và Melilla của Tây Ban Nha giáp Địa Trung Hải thường ghi nhận những dòng người vượt biên trái phép vào châu Âu. Những năm gần đây, làn sóng vượt biên trái phép qua hai vùng lãnh thổ này gia tăng, kéo theo không ít bi kịch. Theo CNN, năm 2022, ít nhất 23 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp khi khoảng 2.000 người cố gắng vượt hàng rào vào Melilla. Trước đó, năm 2021, hình ảnh thiếu niên di cư Maroc phải buộc chai nhựa rỗng quanh người để bơi đến vùng Ceuta khiến dư luận quốc tế xúc động.