Thể thao

Chuyện còn viết tiếp

ĐÌNH XÊ 03/08/2025 10:50

Chiếc micro trên tay, tấm vải choàng in dòng chữ tôn vinh nhà vô địch che phủ một bên vai, Leah Williamson nói với giọng dịu dàng lúc đứng trên mui chiếc xe buýt chở cả đội tuyển: “Hãy ở lại cùng chúng tôi. Chuyện chưa hề xong!”.

19b___leah-2.jpg
Đội tuyển nữ Anh diễu hành mừng ngôi vô địch bóng đá châu Âu. Ảnh: Daily Mail Sports

Chỉ chừng ấy thôi, rồi đội trưởng đội tuyển Anh dường không biết nói gì thêm sau tiếng reo hò vang dậy từ đám đông đứng chật quãng trường The Mall. Chiếc buýt từ từ lăn bánh hướng về điện Buckingham, hòa vào hội vui chào đón quán quân bóng đá nữ châu Âu trở về.

Không dài dòng hoa mỹ, chỉ vỏn vẹn mấy từ chân chất nhưng lời của cô gái 28 tuổi dường lay động cả quãng trường. Người ta ước tính không ít hơn 65 ngàn người đến đây từ sớm để chứng kiến đội tuyển diễu hành.

Đủ thành phần, thuộc mọi lứa tuổi, tất cả họ đều say mê bóng đá, đều dành cho các tuyển thủ nữ của mình trong đội hình mang biệt danh “Sư tử cái” tình yêu và sự ngưỡng mộ vô bờ.

Tất cả bỗng lặng thinh sau câu nói khẳng khái như một lời mời gọi của người đội trưởng để rồi đồng loạt hò reo bày tỏ sự hưởng ứng, đồng tình. Nhiều cụ già cảm động, lấy tay dụi mắt trong khi từng nhóm bạn trẻ hào hứng hét vang.

Lần thứ hai trong vòng 3 năm, đội tuyển nữ Anh trở thành quán quân châu Âu, khẳng định phong độ, đẳng cấp của nền bóng đá xứ sở sương mù. Từ 7 ngàn cổ động viên đến với hội mừng năm 2022 ở Công viên Trafalgar, số người đón mừng tuyển thủ trở về ở The Mall tăng gấp 9 lần. Người Anh ngày càng cậy trông và trao gửi niềm vui sân cỏ vào… phái yếu!

Hãy ở lại và đi cùng tuyển thủ vì chuyện chưa kết thúc! Hơn cả lời rủ rê mời gọi tiếp tục ủng hộ đội tuyển nhà, một cách nghiêm túc, đây còn là lời hứa đầy trách nhiệm phát đi từ tấm tình của một tập thể có cùng khát vọng chiến đấu vì niềm vui của công chúng, mang vinh quang về nền bóng đá xứ sở.

Đồng đội của Williamson trong cuộc diễu hành vào chiều thứ Ba ấy có người không kìm được nước mắt trước tấm tình mà người hâm mộ dành cho đội tuyển. Chính khoảnh khắc thiêng liêng này đã khiến không ít người thay đổi ý định giã từ sự nghiệp và Lucy Bronze là một điển hình.

Trong rừng người chào đón, chân sút nữ kỳ cựu này quả quyết rằng mình… còn lâu mới treo giày. Cô sẽ ở lại và cùng đồng đội hướng đến những cột mốc vẻ vang kế tiếp, sẽ cùng mọi người hướng về Vòng chung kết World Cup 2027 trên đất Brazil. Như người đội trưởng vừa nói, câu chuyện của họ chưa hề kết thúc vì sẽ còn viết tiếp.

Chỉ là một bước mới dẫn đến thành công thôi, dù đó là ngôi vô địch danh giá của châu lục! Các cô gái Anh trong ngày khải hoàn đã kịp nhận ra và khẳng định cái đích lớn nhất mà nền bóng đá nước mình hướng đến.

Trong hành trình chắc chắn đong đầy thử thách khắc nghiệt, chồng chất gian truân phía trước, họ cần được vỗ về, nuôi dưỡng từ tình cảm và lòng tin yêu của công chúng.

“Ở lại và tiếp tục đi cùng chúng tôi” vì thế là lời năn nỉ chân tình, một gọi mời tha thiết hướng về người hâm mộ. Ở lại để cùng bên nhau làm ấm nóng hy vọng, ước mơ, để chứng kiến và cùng san sẻ buồn vui sau bao thách thức.

Và rồi, trên tất cả, ở lại để dõi theo hành trình đội tuyển thực hiện lời hứa mang niềm vui đến với mọi người…

ĐÌNH XÊ