Góc suy ngẫm

Tỏa đi năng lượng an lành

ĐĂNG QUANG 07/09/2025 07:10

Dư âm ngày hội non sông dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh hẳn sẽ còn vang vọng trong trái tim những người con đất Việt. Bao hình ảnh xúc động, những khoảnh khắc đẹp, còn lưu dấu trên các trang báo và trang mạng, nhưng rồi cuộc sống sẽ tiếp tục rẽ sang dòng chảy mới với nhịp điệu đời thường. Vì vậy năng lượng an lành từ hình ảnh Tổ quốc đến mỗi con người cần tỏa đi muôn phương…

Tổ quốc nhìn từ Ba Đình là hình ảnh cờ hoa rực rỡ, những đoàn diễu binh và diễu hành hùng tráng khúc quân hành thôi thúc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

Tổ quốc nhìn từ biển là lần đầu tiên người dân Việt được chứng kiến những con tàu hải quân hiện đại, mang theo những khí tài đủ sức bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.

Tổ quốc từ bầu trời là những “cánh chim sắt” làm bao ánh mắt trầm trồ với những đường bay ôm trọn vùng trời quê hương, cùng đàn chim bồ câu mang khúc giao hưởng ước vọng hòa bình.

(...) Trong vô vàn hình tượng đẹp ấy, đợt lễ này lại có thêm những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, các chương trình an sinh vì cộng đồng. Câu chuyện 100 ngàn đồng, có thể còn có ai đó chưa kịp nhận, nhưng hầu hết số đông đều phấn khởi khi có phần quà Tết Độc lập. Trên mạng xã hội thấy nhiều hình ảnh thú vị là người dân dùng tiền này để chia sẻ thêm với người nghèo những suất quà, hoặc kết ngôi sao trong sổ lưu niệm về tình cảm với Tổ quốc thiêng liêng.

Cùng những tiếng lòng rung ngân theo nhịp tim đất nước, phía trước sẽ còn bao nhiêu việc cần có năng lượng an lành này tiếp sức để mỗi người bước lên con đường mưu sinh, học tập, lao động, sáng tạo… Như bước vào năm học mới, hàng triệu con em đến trường, làm sao lo cho đủ sách, đủ “bữa cơm có thịt” trên những bản làng xa xôi.

Với Đà Nẵng, đã có những chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới, hầu hết tại các xã phường thành lập mới đều có các hoạt động tích cực đưa trẻ đến trường. Đặc biệt ở những vùng còn khó khăn, thật cảm động như khi nhìn thấy các thầy cô trên những làng nóc Trà Tập, Trà Đốc, Tây Giang… xuống từng làng để gặp phụ huynh học sinh đưa con em đến lớp.

Những khó khăn của giáo dục ở miền núi tiếp tục được tháo gỡ cùng với các chương trình tặng các thiết bị phục vụ dạy và học, như tặng máy lọc nước, thiết bị vệ sinh, lắp đặt điện mặt trời, tổ chức tủ sách cộng đồng, tặng sách giáo khoa, quần áo mới… để trẻ thơ được đến trường.

Và rất mong 4 dự án cộng đồng trọng điểm năm 2025 đã được khởi động tại Đà Nẵng, gồm: Dự án VietBlood; Thắp Sáng; 19 Train; Your Dreams, sẽ tiếp sức mạnh hơn hoạt động an sinh xã hội, trong đó có hợp phần chú trọng hỗ trợ trẻ em về y tế, sức khỏe và giáo dục. Rõ ràng cần lan tỏa mạnh mẽ những năng lượng tích cực, đem lại sự an lành cho thành phố trên con đường vươn lên thành nơi đáng sống.

Chăm lo cho giáo dục trong thời điểm khởi đầu năm học mới cũng là cách tạo niềm an lạc trong mùa Vu lan này. Trong tâm tưởng người Việt thường nhắc nhau về chuyện báo hiếu, nhắc cháu con nhớ “chín chữ cù lao” (sinh, cúc, phủ, súc, trưởng, dục, cố, phục, phúc) tựu trung là nhớ ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chữ “dục” trong chín chữ ấy là giáo dục, là sự chăm sóc con trẻ để “kết nối với tương lai”. Mỗi nhà bắt đầu từ đó, đất nước cũng bắt đầu từ đó, để có thể đổi đời, đón vận hội mới khi đầu tư cho tương lai thực sự là đầu tư cho giáo dục.

Vào tháng 9, nhiều gia đình cán bộ mới ra Đà Nẵng công tác cũng bắt đầu vất vả hơn khi vừa lo ổn định công việc vừa chăm con, đưa trẻ hòa nhập với trường lớp mới. Họ mong những ngôi trường trong lòng thành phố sẽ ôm ấp, nâng niu các con như nơi chốn cũ đã từng, để được nghe lá hát mừng cùng bàn chân xôn xao…

ĐĂNG QUANG