Chú chuột ngoái về chốn cũ
Rạng rỡ trong đồng phục của đội tuyển quốc gia Thụy Điển, Alexander Isak tung tăng bên đồng đội tại trại tập huấn nằm ở ngoại ô thủ đô Stockholm. Trông anh điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra với mình suốt hơn 2 tháng qua, quãng thời gian gai góc, nóng bỏng xung quanh chuyện anh rời Newcastle để gia nhập Liverpool.

Căng thẳng lên đến cực độ khi chân sút 25 tuổi tìm đủ cách để rời nơi mà mình từng khoác áo 3 năm qua vào lúc cổ động viên nhà thì không muốn chia tay nhân tố trụ cột mang về thành quả cùng vị trí xứng đáng cho CLB mùa bóng vừa rồi.
Cứ tưởng mọi việc tiếp tục… cù cưa nhưng may thay, ngay trước giờ thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, hợp đồng giữa Isak và Liverpool được ký với giá thuộc dạng kỷ lục: 125 triệu bảng Anh.
Giữ kín niềm vui, chân sút từng hai năm liền ghi hơn 20 bàn thắng trong mỗi mùa cho Newcastle lặng lẽ lên đường về nước hội quân ở đội tuyển quốc gia. Anh chưa mở miệng nhưng gương mặt thôi còn dằn vặt đăm chiêu của chàng trai nói với thiên hạ bao điều.
“Anh ta thiếu đạo đức, kẻ đứng núi này trông núi nọ”, nhiều cổ động viên trung thành của Newcatsle hằn học. Họ chê Isak là kẻ vô ơn khi quên rằng trong ba năm qua, lúc chuyển từ Real Sociedad đến Magpies, anh đã trưởng thành, nổi danh nhờ vào môi trường sinh hoạt và không gian tranh tài xứng hợp của một CLB lành mạnh.
Lẽ ra anh cần tiếp tục ở lại để vừa rèn giũa thêm vừa đóng góp tích cực vào hành trình mới cùng các mục tiêu lớn mà mọi người hướng tới thì Isak lại đành đoạn ra đi, đến với một đối thủ thuộc dạng… vương giả. Mất mát, tổn thương vì một ngôi sao ra đi trong dáng lạnh lùng, người Newcatsle còn gắn tên Alexander Isak vào tấm ảnh một hình người có khuôn mặt của chú chuột mặc áo đấu của Liverpool!
Phản ứng nóng nảy của cổ động viên Newcatsle vô tình đẩy xa thêm khoảng cách giữa người đi và kẻ ở. Người đại diện của chân sút này - ông Vlado Lemic - lập tức đáp lại bằng lời lẽ chua cay không kém: “Tìm được người đồng hành là điều tốt nhưng sẽ tốt hơn khi bạn nhận ra kẻ mà mình đừng bao giờ gặp lại lần nữa”. Cứ theo ý này thì Isak là người may mắn vì giờ cuối đã nhận ra “bản chất” thiếu bao dung của Newcatsle để chẳng bao giờ luyến tiếc với cái nơi mình vừa rời bỏ!
Có thể đó chỉ là nỗi bức xúc vội vàng của chuyên gia giữ việc giao tiếp, quan hệ chứ bản thân chàng trai sắp bước sang tuổi 26 thì chưa thể quên đi tức thời bao tình cảm cùng nỗi luyến lưu với nơi chốn gắn bó cùng hành trình đi lên của mình.
“Tôi làm sao quên được tình cảm của đồng đội và người hâm mộ ở đây, nơi tôi có 3 năm góp sức cùng họ để viết nên một trang sử mới của CLB” là lời Isak vừa gửi gắm trên trang cá nhân. Anh bày tỏ lòng biết ơn mọi người và đinh ninh rằng chuyện đầu quân cho Liverpool không có mục đích nào khác việc giúp anh tiếp cận với thách thức mới để tiến bộ hơn.
Chia sẻ nỗi niềm của học trò, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thụy Điển Jon Dahl Tomasson khen Isak có tính chuyên nghiệp cao, biết giữ phẩm chất của người không quên nơi chốn từng giúp mình tiến bộ. Không chút tổn thương vì bao lời trách cứ của người yêu mến mình, “chú chuột” vừa ra đi vẫn lưu luyến ngoái nhìn chốn cũ...