Đồng Nở vươn mình
Dạo một vòng, từ đầu làng đến cuối xóm, nơi đâu cũng thấy màu vàng của lúa, màu xanh của cây, màu đỏ của ngói, màu tím của các loài hoa, nụ cười rạng rỡ của những cư dân… Đồng Nở, Tổ đoàn kết số 1, thôn Bích An (xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng) đã khoác lên mình chiếc áo mới sau 30 năm kể từ khi đặt đường cày đầu tiên.

Lập làng
Đội lâm nghiệp số 2 (Đập Tràn) thuộc Lâm trường Tam Kỳ thành lập năm 1982 với gần 200 cán bộ, công nhân viên chuyên làm nhiệm vụ gieo ươm, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Công nhân đông, chỗ ở và nơi sinh hoạt thiếu, những người mới lập gia đình phải làm nhà ra khu vực gần đội để ở. Tuy nhiên nhà cửa tạm bợ, mặt bằng chật chội, đời sống gặp nhiều khó khăn...
Thực hiện Quyết định số 327/CT ngày 15/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về một số chủ trương, chính sách sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước, lâm trường Tam Kỳ lập dự án trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.
Tháng 5/1995, dự án khu trại dân mang tên Đồng Nở chính thức khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Ông Trần Quang Chỉnh, nguyên Giám đốc Lâm trường Tam Kỳ, cho biết dựa trên tình hình thực tế lâm trường mạnh dạn lập dự án theo chủ trương phủ xanh đồi núi trọc, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái, sử dụng tiềm năng đất trống, bãi bồi và mặt nước nhằm tăng thêm sản phẩm hàng hóa và nguyên liệu cho công nghiệp.
Dự án được cấp trên phê duyệt, thống nhất chủ trương, đồng thời hỗ trợ kinh phí để thực hiện. Đây là bãi đất trống, hoang hóa, lau lách mọc um tùm, các mô đất nổi lên cứ tưởng là những ngôi mộ vô chủ nhưng trong quá trình thực hiện di dời mới phát hiện đó là những ụ mối.

Sau hơn 3 tháng thi công san ủi mặt bằng, đắp bờ vùng, bờ thửa, đào đắp kênh mương thủy lợi, làm lối đi nội bộ, ngôi làng mới Đồng Nở cơ bản được hình thành với tổng diện tích hơn 4ha, trong đó có 2ha đất ruộng.
Người đi tiên phong nhận đất cất nhà tại nơi ở mới là anh Nguyễn Ngọc Thiều, nguyên Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đội lâm nghiệp số 2. Tiếp đến là 5 hộ công nhân của đội và 5 hộ dân địa phương được nhận đất để làm vườn và sản xuất. Ông Nguyễn Ngọc Thiều, cho biết được nhận 1.000m2 đất vườn/hộ và 600m2 đất ruộng/khẩu.
Đây là vùng đất hoang hóa, hầu hết là đất cao lanh, cằn cỗi, chua phèn. Với tính chịu thương, chịu khó, sinh hoạt và làm việc có tổ chức, kỷ luật và kỹ thuật, bà con đã nhanh chóng vượt qua khó khăn từng bước xây dựng quê hương mới ngày càng thay da đổi thịt..
Phát triển cùng quê hương
Qua thời gian đầu tư xây dựng, hầu hết các hộ đến nhận đất đã có nhà để ở, có đất để sản xuất, có con vật để nuôi. Tuy nhiên nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm phèn, điện sinh hoạt không có, cuộc sống gặp không ít khó khăn.

Ông Huỳnh Thơ, nguyên Đội trưởng Đội lâm nghiệp số 2 cho hay, nhằm chia sẻ khó khăn với anh chị em công nhân cùng bà con địa phương, ban lãnh đạo đội lâm nghiệp tham mưu cấp trên hỗ trợ kinh phí khoan giếng cấp cho 2 hộ/giếng.
Bên cạnh đó đề xuất Lâm trường Tam Kỳ giải quyết cho vay không tính lãi 1,5 triệu đồng/hộ để kéo đường dây điện, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Ngoài diện tích đất vườn và đất ruộng được cấp trước đây, mỗi hộ còn được giao sử dụng 0,5ha đất rừng để trồng cây nguyên liệu giấy. Đến nay, 100% hộ sử dụng nước giếng khoan và 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia.
Không ít hộ phát triển trồng cây cau, đào ao nuôi cá, trồng hoa cây cảnh quanh vườn, chăn nuôi chủ yếu gà thả vườn, bình quân 200 con/hộ/năm; tập trung thâm canh cây lúa, năng suất bình quân 6 tấn/ha.
Thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/người/năm. Từ chỗ ban đầu chỉ có khoảng gần 30 người, đến nay đã hơn 60 người, nhiều con em đã tốt nghiệp đại học, trên đại học, đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, trường học, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nguyễn Văn Hải, những ngày đầu theo cha mẹ về khu định cư chưa đầy 3 tuổi, nay đã là một sĩ quan đang công tác trong ngành công an. Anh Hải bày tỏ: "Mới ngày nào tôi còn lon ton chạy theo các chú lái máy ủi, máy cày và bị mấy chú la mắng khi nghịch ngợm nguy hiểm đến tính mạng, đến nay đã ba mấy tuổi rồi. Thời gian đi qua nhanh quá, Quyết định số 327/CT đã làm đổi thay một vùng đất góp phần tích cực vào việc xây dựng xã nông thôn mới".
Từ một vùng đồi hoang hóa, bạc màu, qua những bàn tay cần cù lao động, đến nay cơ bản đã phủ xanh, đất đai trù phú, đời sống được cải thiện. Song, vẫn còn gần 180m đường đất bị nắng bụi, mưa bùn gây khó khăn cho việc đi lại. Kênh mương thủy lợi chưa được bê tông hóa, thường xuyên bị sạt lở gây thất thoát nguồn nước.
Khu dân cư ở gần nghĩa địa, có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Tình hình xả lũ vào mỗi mùa mưa lũ làm sạt lở, gây mất đất sản xuất... nên bà con đã bàn bạc, tìm mọi biện pháp để khắc phục nhưng có một số công việc nằm ngoài khả năng rất cần được chính quyền quan tâm, giải quyết.