Xã hội

Có một “Đà Nẵng thương” giữa lòng phố biển

MẾN NGUYỄN 12/09/2025 10:15

Mạng xã hội có thể là ảo, nhưng sự tử tế và tình người được kết nối là điều rất thật. Nhóm thiện nguyện “Đà Nẵng thương” đã ra đời như thế, từ những người trẻ có trái tim nhân hậu, họ chưa từng gặp nhau nhưng bằng một cơ duyên nào đó, tất cả đã cùng nhau dựng xây một “Đà Nẵng thương” với nhiều câu chuyện đầy tình người.

515086572_122136364862641227_6912076374753153170_n (1)
Căn bếp ấm tại phường Thanh Khê trở thành điểm quen thuộc vào mỗi tối thứ Sáu. ẢNH: MẾN NGUYỄN

Tình người được kết nối từ mạng xã hội

Anh Bùi Tấn Minh, Trưởng nhóm thiện nguyện “Đà Nẵng thương” xúc động kể lại những hành trình mà các thành viên của nhóm đã đi qua. Nhóm được thành lập vào ngày 5/10/2024 từ sự thấu cảm đặc biệt. Đó là mỗi khi đi làm về khuya, anh Minh nhận thấy giữa lòng thành phố lung linh ánh đèn, có những góc khuất chẳng mấy ai để ý: nơi những cô chú lao động, cụ già vô gia cư hay em nhỏ bán vé số… đang co ro trong đêm đói lạnh.

Một suy nghĩ thoáng qua, chỉ cần một bát cháo nóng, một lời hỏi thăm giản dị thôi… cũng đủ sưởi ấm họ. Từ trăn trở đó, anh Minh cùng 4 người bạn thân trong nhóm đã nấu những suất cháo đêm rồi phát tặng những hoàn cảnh khó khăn.

Ban đầu, các thành viên chỉ đơn giản ghi lại hành trình phát cháo hay những khoảnh khắc cùng ngồi chuyện trò với các cụ già neo đơn rồi đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok như một cách lưu giữ kỷ niệm tuổi trẻ.

Và điều kỳ diệu đã đến, những video ý nghĩa ấy đã nhanh chóng lan tỏa, chạm đến trái tim nhiều người với hàng trăm nghìn lượt xem, chia sẻ, bình luận. Cứ thế, nhóm bắt đầu nhận được sự ủng hộ, đồng hành từ cộng đồng mạng cả về vật chất lẫn tinh thần.

Những nhân duyên “không hẹn mà gặp” đã kết nối 4 thành viên ban đầu thành một cộng đồng thiện nguyện lớn mạnh mang tên “Đà Nẵng thương”. Đến nay, nhóm đã có hơn 30 thành viên chính thức và hàng trăm tình nguyện viên đăng ký tham gia.

473581723_122113389026641227_3222292041589353929_n(1).jpg
Các thành viên nhóm thăm hỏi, tặng quà các cụ già tại trung tâm bảo trợ xã hội. ẢNH: MẾN NGUYỄN

Căn bếp ấm tại ngôi nhà nhỏ ở phường Thanh Khê giờ đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của mỗi tình nguyện viên vào mỗi tối thứ Sáu hằng tuần với chương trình “Cháo đêm - ấm lòng người nghèo”. Gần một năm qua, hơn 10.000 suất cháo đêm đã được trao tận tay người khó khăn cùng những lời động viên ấm áp.

Thành viên Nguyễn Kim Lai chia sẻ với ánh mắt rạng rỡ: để mỗi tối thứ Sáu không chỉ là một ngày trong tuần, mà là khoảnh khắc đầy ý nghĩa với người cho đi và người được nhận, nên dù trời có mưa gió, căn bếp của nhóm vẫn đỏ lửa.

Các tình nguyện viên lại tụ họp, người nhặt rau, người khuấy cháo, người chuẩn bị từng hộp cẩn thận để kịp gửi đến những mảnh đời đang cần một chút hơi ấm giữa đêm khuya lạnh lẽo. Sau chương trình nhóm lại đăng tải công khai danh sách ủng hộ để mọi người cùng nắm thông tin.

Bưng phần cháo đang bốc hơi nghi ngút, bà Nguyễn Thị Nở (78 tuổi, bán vé số dạo) nói trong niềm xúc động, thứ Sáu nào cũng chờ các cháu đến tặng đồ ăn, bà vui lắm, tiết kiệm được chút ít…

Anh Bùi Tấn Minh, Trưởng nhóm thiện nguyện nói, “Đà Nẵng thương” vẫn luôn mở rộng vòng tay đón chào thêm những tình nguyện viên mới, cũng như sự ủng hộ từ các bạn trẻ. Dù là một giờ phụ bếp, một gói rau, hay một lời động viên, tất cả đều là năng lượng để nồi cháo được tiếp tục đỏ lửa mỗi tuần. Một bát cháo không làm thay đổi được cuộc đời ai đó, nhưng đôi khi chính là điều duy nhất mà ai đó cần để vượt qua ngày u tối...

Lan tỏa những hành trình thương

Không chỉ dừng lại ở việc phát cháo đêm, các thành viên của “Đà Nẵng thương” còn dành thời gian để trò chuyện, lắng nghe những tâm sự của các cụ già neo đơn, cô chú lao động nghèo.

500382412_122131055510641227_7682315157874555870_n.jpg
Hành trình thiện nguyện của nhóm tại các bản làng vùng cao. ẢNH: MẾN NGUYỄN

Chính trong những cuộc trò chuyện giản dị ấy, nhóm nhận ra nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được quan tâm sâu sắc hơn. Từ đó, các bạn trẻ đã chủ động tìm đến nhà để thăm hỏi, tặng những phần quà bánh sữa, tiền mặt và trên hết là những lời hỏi thăm động viên chân thành, ấm áp.

Hành trình của “Đà Nẵng thương” còn vươn xa đến bản làng khó khăn như thôn Rô Xia (xã Măng Đen, Quảng Ngãi), nóc Năng Lương (xã Trà Tập). Tại đây, nhóm thực hiện nhiều dự án dân vận ý nghĩa từ việc san lấp con đường đất đỏ, dựng nên những mái nhà tình thương, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời đến việc mang sách vở, áo quần đến với các em nhỏ.

Thành viên Lê Nguyễn Khánh Bình chia sẻ: “Tất cả hành trình của “Đà Nẵng thương” đi qua, chúng tôi hy vọng rằng, giữa những khó khăn chồng chất, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ cảm nhận được hơi ấm tình thương của những người trẻ đến từ phố thị”.

Anh Bùi Tấn Minh chia sẻ, dù chỉ quen biết qua mạng xã hội nhưng “Đà Nẵng thương” vô cùng trân trọng và cảm kích tinh thần cống hiến, không ngại khó khăn, không quản mưa nắng của các tình nguyện viên và sự sẻ chia từ nhà hảo tâm. Chính trái tim ấm áp của các bạn đã thắp sáng niềm tin, lan tỏa yêu thương, và khẳng định giá trị đích thực của hai chữ thiện nguyện.

Giữa phố thị huyên náo, từ những con người xa lạ, tất cả đã được kết nối bằng những “hành trình thương”, nơi mỗi người trẻ Đà Nẵng nhận ra rằng cho đi cũng là một món quà quý giá. Mỗi chương trình được khởi xướng là một sợi dây nối tình người nhân hậu, bình dị mà bền bỉ giữa lòng phố thị tưởng chừng xô bồ vội vã.

Mùa trung thu 2025, với mong muốn mang đến cho các em nhỏ vùng cao một mùa trăng trọn vẹn, “Đà Nẵng thương” sẽ tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” tại thôn 6, xã Trà Leng.

Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/10, mang theo những món quà như bánh kẹo, lồng đèn, sách vở, quần áo… cùng những tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian dành tặng các em nhỏ nơi đây.

MẾN NGUYỄN