Hết lòng với người dân vùng cao
Giản dị, thẳng thắn và chân tình, Thiếu tá Võ Phước Trà để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bà con đồng bào Co, Ca Dong (xã Trà Giáp) bằng những việc làm nhỏ nhưng giàu tình nghĩa.
.jpg)
Sinh năm 1988 tại vùng Tam Lộc (nay thuộc xã Tây Hồ) trong một gia đình có truyền thống cách mạng, mẹ từng là đảng viên cốt cán, đặc công biệt động, cha là đảng viên nghỉ hưu, Thiếu tá Võ Phước Trà sớm thấm nhuần lý tưởng của người đảng viên Công an nhân dân. 5 năm trước, anh nhận nhiệm vụ lên vùng cao Trà Giáp, gắn bó và sống cùng đồng bào Co, Ca Dong.
Ông Lê Xuân Quang, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Trà Giáp, nhận xét: “Trà là đảng viên được bà con tin yêu, nể phục”. Trong công việc, những mâu thuẫn, xích mích nhỏ ở các thôn bản đều được bà con tin tưởng báo cho công an xã. Đã có hàng chục lần, anh phải đi xuyên rừng, vượt dốc để đến giải quyết vụ việc, nhưng khi tới nơi thì đôi vợ chồng đã làm hòa. Anh chỉ cười hiền: “Họ tin thì mới báo. Mình có mặt là điều cần thiết, coi như chuyến đi vất vả đổi lại sự bình yên của bà con”.
Với anh Trà, việc giúp dân không dừng ở công tác chuyên môn. Có lần, anh kịp thời đưa một người dân bị tai nạn đến phòng khám cấp cứu. Nhận thấy bệnh nhân này khó khăn, anh còn bỏ tiền túi mua quần áo, thực phẩm giúp đỡ.
Công tác ở vùng cao, anh Trà vừa lo cho bà con, vừa gánh trách nhiệm với gia đình riêng. Mỗi tuần, anh phải chạy xe gắn máy hơn 400km, ngược xuôi giữa nơi công tác ở Trà Giáp, nhà vợ con tại Đà Nẵng và cha mẹ già ở Tam Kỳ. Gian nan là vậy, nhưng anh vẫn lạc quan, coi đó là bổn phận của một người con, người chồng, người cha.
Trước khi được cấp trên điều động về xuôi công tác, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, anh Trà đã dành dụm tiền lương để thăm và tặng quà cho 10 hộ gia đình khó khăn nhất tại xã Trà Giáp.
Bà Nguyễn Thị Nhung (người Ca Dong, ở thôn 2) xúc động nói: “Nhờ chú Trà làm cầu nối mà gia đình tôi được Công an thành phố giúp xây nhà kiên cố, giờ lại được chú cho gạo, cho tiền. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn”. Nói về những việc mình làm, anh Trà bộc bạch: “Mình có ít thì giúp ít, cũng có đáng giá chi mô, coi như gửi lại chút tình cảm với bà con đã thương yêu, tin cậy. Mình cũng còn khó, nhưng bà con thì quá khó”.
5 năm nơi vùng cao, Thiếu tá Võ Phước Trà đã sống và làm việc đúng với lời Bác Hồ dạy: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Anh để lại hình ảnh người đảng viên Công an nhân dân giản dị, thẳng thắn, giàu lòng nhân ái, được bà con tin yêu, nhắc nhớ bằng tất cả sự trân trọng.