Người trẻ Đà Nẵng thắp nụ cười nơi vùng xa
ĐNO - Ở thành phố Đà Nẵng, có những con người lặng thầm chọn cách trao gửi yêu thương đến những miền xa còn nhiều khó khăn. Anh Hồ Hoàng Liêm (SN 1989), người sáng lập Câu lạc bộ “Nụ cười hồng”, là một trong những gương mặt tiêu biểu. CLB của anh giờ đã trở thành điểm hẹn của hàng trăm trái tim nhân ái, cùng nhau gieo mầm hạnh phúc cho cộng đồng.

Nhen lửa yêu thương
Nhắc đến hành trình của anh Hồ Hoàng Liêm, nhiều người vẫn nhớ hình ảnh chàng sinh viên Trường Đại học Duy Tân năm nào, cùng thầy cô và bạn bè tổ chức những chuyến đi nhỏ, mang quà tặng và sách vở cho trẻ em nghèo. Những buổi thiện nguyện ban đầu ấy tuy giản dị nhưng đã gieo trong Liêm một niềm tin: “Cho đi là còn mãi”.
Sau khi ra trường, anh không dừng lại ở những phần quà trao tặng các em mà còn là khao khát tạo nên các dự án bền vững, giúp bà con vùng khó thay đổi cuộc sống.
Trải qua hơn 10 năm, dưới sự dẫn dắt của anh Liêm, CLB Nụ cười hồng đã đi qua khắp các bản làng của Quảng Nam, Kon Tum, Quảng Ngãi, Gia Lai… mang đến không chỉ gạo, sách vở, mà cả những công trình điện năng lượng, cầu dân sinh, lớp học nhỏ. Anh tâm niệm: “Chia sẻ yêu thương không thể chỉ dừng lại ở vài ngày, mà phải trở thành động lực để bà con tự vươn lên”.
Một kỷ niệm khiến anh Liêm xúc động đến tận hôm nay chính là dự án điện năng lượng cho thôn 5, xã Trà Dơn (Nam Trà My cũ) cách đây 8 năm. Khi hệ thống được khánh thành, cả thôn quây quần dưới ánh sáng đầu tiên. Già làng đã bật khóc, còn bà con thì xếp hàng, mong được chạm vào công tắc điện, bật lên một lần, như để tin rằng từ nay cuộc sống đã bước sang trang mới.
Ít ai biết, ngoài vai trò thủ lĩnh thiện nguyện, anh Hồ Hoàng Liêm còn là một nghệ sĩ chơi Violin. Chính âm nhạc trở thành nhịp cầu để anh kết nối được nhiều bạn bè, mạnh thường quân, và lan tỏa tinh thần nhân ái.
Những đêm nhạc gây quỹ của anh không chỉ chạm đến trái tim người nghe bằng giai điệu trong trẻo, mà còn thắp lên niềm tin rằng mỗi đóng góp, dù nhỏ, đều có thể thắp sáng một mảnh đời.
Điều khiến nhiều người trân trọng ở Liêm không chỉ là sự kiên trì, mà còn là tấm lòng luôn nghĩ cho cộng đồng. Thầy Minh Luân - người từng dạy học cho bà con người Việt tại một điểm trường nổi ở Campuchia, nơi CLB Nụ cười hồng từng thực hiện dự án - đã xúc động chia sẻ: “Nếu không có Liêm và CLB thì điểm trường này đã không có ngày hôm nay”.
Vừa nhìn bóng đèn điện đang sáng trong lớp, thầy vừa nói, ánh sáng ấy chính là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ mà Liêm và đồng đội đã gieo vào nơi xa xôi đất khách.
Ngọn lửa không tắt
Khi được hỏi về dự định trong tương lai, anh Liêm không nói nhiều về mình mà mở điện thoại, đưa tin nhắn của thầy giáo Nguyễn Văn Nhân – Điểm trường ông Yêm, xã Trà Dơn, Nam Trà My cũ: “Anh Liêm sắp xếp hỗ trợ tụi em với, ở đây tối lắm, sợ ma…”. Tin nhắn mộc mạc ấy trở thành lời nhắc nhở rằng vẫn còn nhiều nơi cần đến bàn tay thiện nguyện.
Trong kế hoạch sắp tới, CLB Nụ cười hồng sẽ triển khai dự án điện năng lượng cho Thôn 2, xã Trà Vân (40 hộ dân và một điểm trường), cùng với đó là chương trình “Đêm trăng Trung thu” tại Trà Dơn, Nam Trà My, mang niềm vui cho trẻ em vùng cao.
Những dự án ấy nối dài thêm ước mơ về một miền núi không còn tối tăm, trẻ em được vui chơi và học tập dưới ánh sáng văn minh.
Người ta gọi Hồ Hoàng Liêm là “thủ lĩnh thiện nguyện”, nhưng với anh, đó chỉ là một danh xưng. Anh tự nhận mình là người may mắn, được đứng ở vị trí kết nối những trái tim nhân ái. Từ một chàng sinh viên với những chuyến đi nhỏ, đến nay anh đã cùng đồng đội biến hàng trăm giấc mơ thành hiện thực.
Trong câu chuyện với chúng tôi, anh chỉ cười nhẹ: “Thấy bà con cười, trẻ em được đến trường, thầy cô có ánh sáng để dạy học – vậy là đủ. Mỗi dự án thành công, tôi lại thấy mình nợ cộng đồng thêm một lời hứa: sẽ tiếp tục đi, tiếp tục làm”.
Và thế là, dưới ánh sáng lung linh của những công trình thiện nguyện, người ta vẫn bắt gặp hình bóng anh Hồ Hoàng Liêm, cùng CLB Nụ cười hồng, lặng thầm gieo thêm những nụ cười nơi vùng đất còn nhiều khó khăn.