Thần tượng quanh mình
Có thể Dominik Szoboszlai phần nào hả dạ sau cuộc thư hùng ở sân nhà Ferenc Puskas dù đội tuyển Hungary của anh thất bại với tỉ số 2-3 trước Bồ Đào Nha vào rạng sáng 10-9 (giờ Việt Nam).

Trong vai đội trưởng Hungary, anh vừa trải qua 90 phút đối đầu sòng phẳng tại sân chơi Vòng loại World Cup với Cristiano Ronaldo - thần tượng bóng đá từ tấm bé - như ước mơ từng ấp ủ bấy lâu. Dù cả hai không nổi bật trong thế trận mà đội khách có chiều lấn lướt, sự xuất hiện của hai đội trưởng có tuổi đời chênh lệch - Ronaldo vào tuổi 40 trong khi Szoboszlai vừa tròn 25 - nhận được ánh nhìn tò mò thú vị của nhiều người.
Tất cả chỉ vì cả hai từng xuất hiện ở sân bóng này 16 năm trước, trong lần đội tuyển Hungary và Bồ Đào Nha gặp nhau tại Vòng loại World Cup 2010. Ronaldo lần ấy mang băng đội trưởng đội khách còn Szoboszlai với mái đầu húi cua, hai tay nắm chặt vào nhau thì đứng trong đội hình các cậu bé, cô bé cùng tuyển thủ bước vào sân chào cờ.
Chân sút khoác áo Real Madrid lúc ấy chẳng hề để ý đứa trẻ cao gầy đứng cách mình vài bước chân nhưng cậu bé 11 tuổi thì xem khoảnh khắc ấy như một ân huệ. Và rồi từng năm trôi qua, miệt mài trên sân bóng, cậu vẫn mơ ngày gặp lại thần tượng, khao khát được đối đầu với Ronaldo trên sân bóng. Sân cỏ thật diệu kỳ khi mơ ước ấy thành hiện thực, ngay tại mặt cỏ sân bóng này.
“Tôi từng đối đầu nhiều danh thủ đàn anh nhưng chưa bao giờ có dịp tranh tài với Ronaldo. Chắc chắn sẽ là một trải nghiệm quý báu!”. Đội trưởng Hungary nói thế trước lúc bước vào cuộc tranh tài với cái đích giành ít nhất một điểm cho đội nhà ở bảng đấu khắc nghiệt.
Giờ thì hẳn anh tìm thấy bao điều bổ ích dù không giúp đội mình vượt qua nghịch cảnh. Thiếu vắng những đường chuyền sắc sảo, không tạo được những khoảnh khắc xuất thần như cú đá phạt đưa bóng găm vào góc lưới Arsenal mang về chiến thắng cho Liverpool ở sân chơi Ngoại hạng Anh mới đây, Szoboszlai quả mờ nhạt trong cuộc đối đầu với thần tượng Ronaldo. Nhưng không vì thế mà cuộc tái ngộ kia với thần tượng của tuổi thơ dễ bị lãng quên.
Trong mắt nhiều khán giả công tâm, ít nhất chàng trai Hungary đang chơi bóng trên đất Anh, qua lần gặp gỡ này, càng thấm thía giá trị vững bền của sự miệt mài học hỏi, rèn luyện, của niềm khát khao hướng tới cái mới và tính gắn kết cùng đồng đội trên sân cỏ. Ronaldo là một hình mẫu nhưng bao đồng đội của Szoboszlai trong màu áo Liverpool và các đối thủ đang khoác áo nhiều đội bóng khác cũng dễ dàng cung cấp cho bản thân anh bao bài học quý để tiến bộ, trưởng thành.
Trong dự đoán về cuộc đua giành ngôi quán quân Champions League mùa này, siêu máy tính Opta dành vị trí số một cho Liverpool với tỉ lệ 20,4% cơ hội lần thứ bảy chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất châu lục. Chàng trai Hungary - cậu bé 16 năm trước vào sân Ferenc Puskas cùng đàn anh nổi tiếng - có thể vui vì hiểu mình đang phụng sự cho một đội bóng hàng đầu cùng bao thần tượng mới quanh mình…