Quốc phòng - An ninh

Chuyện già làng Bríu Thiện

ĐỨC LÂM - NGỌC TÂN 26/09/2025 18:32

ĐNO - Giữa đại ngàn Trường Sơn, có những cây cổ thụ đã bám rễ qua bao thế hệ. Và dưới những bóng cây ấy, có những già làng - bậc cao niên được bà con tin cậy, đảng viên gương mẫu, là “người giữ lửa” để bản làng mãi bình yên, nền nếp.

img_2261.jpeg
Già làng Bríu Thiện nhắc nhở các cháu học sinh trong làng chăm học hành tiến bộ.

Hơn mười năm trước, Sông Kôn còn đối diện với nhiều phức tạp như thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, rượu chè bê tha, trộm cắp vặt, hủ tục lạc hậu kéo dài… Có những mâu thuẫn nội tộc chỉ vì chưa được hòa giải kịp thời dẫn đến xô xát, chia rẽ tình làng nghĩa xóm.

Trăn trở trước thực tế ấy, già làng Bríu Thiện - một đảng viên lâu năm, nguyên Trưởng Công an xã Sông Kôn đứng ra khởi xướng mô hình “Dòng tộc tự quản về an ninh trật tự”.

Ông trực tiếp cùng bà con soạn hương ước, quy ước: không vi phạm pháp luật, không tàng trữ vũ khí, không để con em sa vào tệ nạn xã hội, tích cực bảo vệ rừng, bảo vệ bản làng. Không chỉ tuyên truyền tại các buổi họp thôn, họp xóm, ông còn đi từng ngõ, gõ từng nhà, khuyên nhủ từng thanh niên. Từ lời già làng Bríu Thiện, con cháu trong tộc Bríu cùng nghe theo và chung tay thực hiện.

Hơn một thập niên qua, mô hình đã chứng minh hiệu quả, nhiều năm liền không có người vi phạm pháp luật, không có người nghiện ma túy, mọi mâu thuẫn được giải quyết ngay tại cơ sở. Những thông tin từ dòng tộc Bríu trở thành nguồn tin quan trọng hỗ trợ lực lượng công an giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn.

img_2263.jpeg
Già làng Bríu Thiện thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin với lực lượng công an về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Già làng Bríu Thiện chia sẻ, từ sự gương mẫu, uy tín của già làng, cuộc sống của bà con dần trở nên tươi sáng hơn; nhiều hủ tục lạc hậu bị loại bỏ; việc phá rừng, săn bắt thú rừng giảm hẳn; bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy; nhiều mô hình phát triển kinh tế bền vững, thoát nghèo được chia sẻ giúp đời sống của dòng họ Bríu ngày càng khởi sắc.

Khi an ninh được giữ vững, bà con tìm ra hướng phát triển kinh tế gắn với bản sắc. Làng Bhơ Hôồng trở thành điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng, nơi du khách tìm về với điệu múa tâng tung - da dá, với khung cửi dệt thổ cẩm, bữa cơm truyền thống của người Cơ tu.

Không chỉ giữ vững an ninh, già làng Bríu Thiện còn vun đắp cho tương lai. Ông lập quỹ khuyến học, động viên con cháu học hành. Nhiều thế hệ nay đã trưởng thành, trở thành giáo viên, cán bộ, công an viên… quay lại phục vụ trên chính mảnh đất, quê hương mình.

Thiếu tá Hồ Quốc Tăng, Trưởng Công an xã Sông Kôn cho biết, người có uy tín như già làng Bríu Thiện chính là cầu nối tinh thần giữa ý Đảng và lòng dân, là người truyền lửa, dẫn dắt bao thế hệ, giữ cho niềm tin nơi buôn làng mãi sáng.

Mô hình “Dòng tộc tự quản về an ninh trật tự” qua 10 năm thực hiện trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện nay mô hình này đang được Công an xã tham mưu triển khai, nhân rộng ra nhiều dòng tộc khác trên địa bàn xã.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Những năm qua, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc, quốc phòng - an ninh được giữ vững, bà con thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Có được kết quả đó không chỉ nhờ sự lãnh đạo, điều hành đúng đắn mà còn nhờ sự đồng lòng của nhân dân, đặc biệt là vai trò to lớn của già làng, trưởng bản, người có uy tín như già làng Bríu Thiện.

Đây chính là hạt nhân tiêu biểu, nòng cốt, vừa làm gương, vừa vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, loại bỏ hủ tục, nâng cao ý thức cảnh giác, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng, qua đó càng khẳng định uy tín trong đồng bào”.

Những nỗ lực bền bỉ của già làng, trưởng bản, người có uy tín không chỉ ở dòng tộc Bríu hay ở Sông Kôn, mà còn hiện hữu ở hầu khắp các buôn làng, thôn bản vùng cao, vùng xa của thành phố. Ở đâu có bóng dáng già làng, ở đó có sự lan tỏa của tinh thần đoàn kết, kỷ cương, có sự thắp lửa cho niềm tin của bà con.

Họ được ví như “cây lim” giữa đại ngàn, luôn kiên định lập trường, tư tưởng, sẵn sàng hướng dẫn, sẻ chia để người dân, nhất là đồng bào dân tộc xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, làm ăn phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Chính vì vậy, Đảng, chính quyền và lực lượng công an luôn dành sự quan tâm, trân trọng và ghi nhận sự đóng góp của các già làng đối với cộng đồng.

Nhiều năm qua, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng thường xuyên đến tận từng thôn bản, thăm hỏi, động viên, lắng nghe tâm tư của các già làng, trưởng bản, người có uy tín. Từ họ, lực lượng công an có thêm những “cánh tay nối dài”, những điểm tựa vững chắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

ĐỨC LÂM - NGỌC TÂN