Đời sống

Cửa Lở, vui chuyến đò nghĩa tình...

ALĂNG NGƯỚC - HUỲNH CHÍN 30/09/2025 07:00

Hơn 6 giờ sáng một ngày cuối tháng 9, dưới quán nước ở bến phà Xuân Mỹ (xã đảo Tam Hải), bên những câu chuyện làm ăn, thời tiết…, người dân địa phương nhắc đến những người lính biên phòng.

Mỗi ngày, chuyến xuồng của Hải đội Biên phòng 2 đều đặn đón hàng trăm lượt người dân và học sinh xã đảo Tam Hải. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Người dân thường xuyên nhắc đến lực lượng biên phòng là bởi, gần một tháng nay, kể từ khi cán bộ chiến sĩ thuộc Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố) về “cắm chốt”, bến phà Bình Trung - Xuân Mỹ của xã đảo Tam Hải với những cuộc đi - về đầy nghĩa tình, góp phần đem lại sự an toàn cho người dân.

Nụ cười trên bến phà

Chừng 5 giờ sáng, ánh điện từ căn phòng của cán bộ chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 tại Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Lở (Đồn Biên phòng Tam Thanh) hắt ra trong màn sương dày đặc. Những người lính trẻ phân chia nhau từng công việc, lục đục ra bến đò kiểm tra hệ thống dây neo chiếc xuồng của đơn vị, rồi cẩn thận sắp xếp các vật dụng áo phao.

Mọi thứ được triển khai khẩn trương và chu đáo. Các chiến sĩ cố gắng nhất có thể để làm tròn trách nhiệm đón người dân, học sinh và cán bộ từ thôn Xuân Mỹ sang xã đảo Tam Hải học tập, làm việc và lao động. Gần 1 tháng duy trì công việc “người đưa đò”, những người lính Hải đội Biên phòng 2 chừng đã quá quen với từng gương mặt của người dân xã đảo. Bên bến phà cũ, nụ cười hiền hậu được trao nhau đầy nghĩa tình.

Thiếu tá Mai Văn Thịnh (nhân viên hàng hải, Hải đội Biên phòng 2) kể, việc đưa đón người dân bắt đầu từ những ngày đầu tháng 9, khi chiếc đò chuyên chở cán bộ, người dân và học sinh khu vực thôn Xuân Mỹ nối thôn Bình Trung đến kỳ lên đà bảo dưỡng, sửa chữa. Thời gian chờ đợi, từ đề xuất của UBND xã Tam Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố bố trí tàu, xuồng làm nhiệm vụ thay chiếc phà gỗ của địa phương, hỗ trợ cán bộ và người dân thuận tiện đi lại an toàn.

Hơn nửa đời người sống cùng sóng biển, ông Hồ Văn Đức (50 tuổi, trú thôn Xuân Mỹ) nói, mình từng chứng kiến rất nhiều câu chuyện đẹp của cán bộ, chiến sĩ biên phòng với người dân địa phương. Từ hỗ trợ ngư dân bám biển, gieo mầm con chữ cho trẻ em xã đảo, cho đến giúp đỡ hộ dân khó khăn, sơ tán an toàn trong mưa bão… Hành động tốt đẹp đó giúp tô thắm thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ trong thời bình.

“Ở khu vực huyện Núi Thành cũ này có 2 cửa biển là An Hòa và Cửa Lở, là nơi con sông Trường Giang đổ ra biển. Xã đảo Tam Hải nằm ngay Cửa Lở. Trước đây, gia đình tôi ở thôn Bình Trung nhưng do bị sạt lở, nhà cũng trôi theo con nước nên gia đình về sinh sống ở thôn Xuân Mỹ. Tôi đã có nhiều năm gắn bó ở xã đảo Tam Hải, được chứng kiến nhiều việc nhân văn, nghĩa tình của những người lính biên phòng. Chúng tôi rất vui, rất yên tâm khi cuộc sống của mình luôn có sự đồng hành, gắn bó của những người lính”, ông Đức chia sẻ.

Hỗ trợ học sinh và người dân mỗi ngày, càng tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa quân - dân Tam Hải. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Đây không phải là lần đầu tiên những người lính biên phòng làm nhiệm vụ đưa đò, giúp người dân Tam Hải đi lại thuận lợi. Cuối năm 2024, cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 cũng nhiều lần thực hiện nhiệm vụ đưa người dân qua lại xã đảo Tam Hải. Con số thực được ghi nhận, các chiến sĩ thực hiện 621 chuyến với gần 7.000 lượt người dân qua lại an toàn…

Lần đó, chiếc phà vỏ sắt gần như duy nhất chở người dân và hàng hóa kết nối xã đảo Tam Hải với bên ngoài cũng bất ngờ bị hỏng nặng, không thể hoạt động. Do nhu cầu quá cấp thiết, người dân địa phương đành chen chúc trên các chuyến ghe máy nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đường thủy.

Theo đề nghị của địa phương, Hải đội Biên phòng 2 báo cáo sự việc lên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam (cũ) - nay là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. Sau khi nhận được sự chỉ đạo của cấp trên, đơn vị phối hợp với Đồn Biên phòng cảng cửa khẩu Kỳ Hà xây dựng kế hoạch triển khai một ca nô cùng 4 cán bộ, chiến sĩ tổ chức đưa đón người dân, học sinh, hàng hóa từ xã Tam Hải qua Tam Quang và ngược lại.

Thắt chặt tình quân dân

Sau thời gian nhận công tác tại Hải đội Biên phòng 2, đây là lần thứ 3 Thiếu tá Bùi Văn Quy được giao nhiệm vụ đưa đón người dân xã đảo Tam Hải. Lần đầu tiên vào tháng 12/2024. Thời điểm đó, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa kéo dài suốt nhiều ngày liền. Vượt qua khó khăn, gian khổ, Thiếu tá Quy cùng đồng đội đã “chiến thắng” thời tiết, góp sức cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho người dân những ngày cận Tết Nguyên đán.

Thiếu tá Bùi Văn Quy kể, mưa lớn liên tục, kèm theo gió rét, có lúc anh em chiến sĩ tưởng chừng không còn đủ sức để đưa người dân qua lại. Bởi mỗi ngày anh em phải di chuyển hàng chục chuyến phà theo từng khung giờ cố định. Nhưng bằng tinh thần người lính, để chống mưa và lạnh, bên trong chiếc áo phao, các anh thường mặc thêm một lớp áo mưa tiện lợi để giữ ấm cơ thể, miệt mài với nhiệm vụ được giao.

“Anh em hết sức tập trung công việc, vừa không bỏ lỡ quá trình đi lại của người dân, vừa đảm bảo an toàn cho tính mạng những con người trên xuồng”, Thiếu tá Bùi Văn Quy tâm sự.

Làm nhiệm vụ trên phà, các chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 kể lại rất nhiều kỷ niệm vui cùng người dân xã đảo. Theo thông báo, mặc dù khung giờ cố định xuất bến được chia theo thời gian biểu: 6 - 8 giờ; 11 - 12 giờ; 13 - 14 giờ và 17 - 19 giờ. Nhưng, do không nắm rõ lịch nên có một số học sinh, người dân và cán bộ di chuyển chưa đúng thời gian quy định. Xuồng đã rời bến. Những lúc ấy, các chiến sĩ linh hoạt và sẵn sàng vui vẻ cho xuồng quay lại bến vì không muốn học sinh, người dân phải bỏ lỡ việc học, buổi khám bệnh…

“Mỗi ngày làm nhiệm vụ, anh em cảm thấy vui nhất là khung giờ đưa đón học sinh đến lớp và tan trường. Như một liều thuốc tinh thần, dù buổi sáng sớm hay trời trưa nắng gắt, hễ mỗi lần được nhìn thấy gương mặt ngây thơ cùng nụ cười duyên dáng của học sinh, anh em chúng tôi lại có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thiếu tá Bùi Văn Quy cười hiền.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp học sinh gài nút áo phao an toàn. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, sau chỉ đạo của UBND thành phố về việc hỗ trợ lực lượng, phương tiện đưa đón học sinh và nhân dân qua lại giữa thôn Bình Trung và Xuân Mỹ, đơn vị giao nhiệm vụ cho Hải đội Biên phòng 2 thực hiện nhiệm vụ nhằm không để gián đoạn việc học tập của học sinh, cũng như đi lại của cán bộ và nhân dân xã đảo Tam Hải.

“Những ngày cuối năm miền Trung thường xuyên có mưa bão. Trong khi đó, Hải đội Biên phòng 2 là đơn vị thường trực sẵn sàng ứng cứu trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất và bằng cả tấm lòng của Bộ đội Biên phòng, chúng tôi sẽ khắc phục mọi khó khăn để vừa phục vụ tốt cho nhân dân xã đảo Tam Hải, vừa đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn được giao phó”, Đại tá Hoàng Văn Mẫn nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải Nguyễn Tấn Hùng cho biết, chiếc phà tuyến thôn Bình Trung - Xuân Mỹ hoạt động hơn 10 năm nay. Mới đây, phà đến hạn đăng kiểm, duy tu, bảo dưỡng nên chính quyền địa phương đề xuất Bộ đội Biên phòng thành phố hỗ trợ. Trước đây, xã cũng đã triển khai đóng mới 2 phà loại 30 tấn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. “Theo kế hoạch, phải đến tháng 1/2026 chúng tôi mới nhận được trước 1 tàu. Khi đó, chúng tôi sẽ chuyển phà từ bến Tam Quang - Tam Hải sang phục vụ tuyến Bình Trung - Xuân Mỹ. Trong khó khăn, chính quyền, nhân dân Tam Hải rất trân trọng việc làm, tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng”, ông Hùng nói.

ALĂNG NGƯỚC - HUỲNH CHÍN