"Sân bóng chuyền của thầy Kỳ"
Công viên khối phố Hương Trung (phường Hường Trà) có hai sân bóng chuyền được hình thành từ hơn hai năm nay, thu hút khá đông người dân trong và ngoài địa phương đến tập luyện, thi đấu. Sân bóng chuyền này được biết đến với cái tên quen thuộc: “sân bóng chuyền của thầy Kỳ”.

Khu vực công viên khối phố Hương Trung trước đây là bãi chứa lâm sản và là lối đi vào khu tập thể của Xí nghiệp gỗ Tam Kỳ. Sau ngày tái lập tỉnh Quảng Nam (cũ), Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) tỉnh sử dụng một phần diện tích đất, nhà để ở và làm việc.
Sau hơn 10 năm, đơn vị này chuyển đến địa điểm khác để xây dựng cơ quan làm việc, bàn giao mặt bằng cho thành phố Tam Kỳ (cũ) quản lý. Nhiều năm qua, ngành chức năng của thành phố đã tốn khá nhiều công sức để nghiên cứu quy hoạch, cải tạo với mong muốn biến nơi này thành một khu công viên cây xanh thật “bắt mắt”.
Dự án được khởi công xây dựng vào đầu năm 2022. Sau hơn 2 tháng khẩn trương xây dựng, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, kịp phục vụ lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” năm 2022.

Trong một lần dạo chơi, thầy giáo Nguyễn Quốc Kỳ, giáo viên thể dục Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, nhà ở số 45, đường Hương Trà (phường Hương Trà) nhận thấy nơi này có mặt bằng sạch, địa thế đẹp, có nhã ý lắp dựng một sân bóng chuyền để mỗi chiều nhân dân trong khu vực tập luyện.
Nghĩ là làm, đầu tháng 5/2023 thầy giáo Nguyễn Quốc Kỳ làm đơn trình bày nguyện vọng. Được các cấp thẩm quyền “bật đèn xanh”, thầy Kỳ sử dụng khoản tiền để dành của mình mua lưới, trụ sắt, mua sơn kẻ vạch sân và một số trái bóng, nhanh chóng hình hành một sân bóng chuyền hơi.
Những ngày đầu, chỉ có không quá 10 người (chủ yếu là phụ nữ) tham gia tập luyện dưới sự hướng dẫn của thầy Kỳ. Dần dà, mỗi khi chiều về người đến sân ngày càng đông, nhu cầu ngày càng lớn.

Để có sân tập, những người tham gia tập luyện tự nguyện đóng góp kinh phí mua nguyên vật liệu, thầy Kỳ chịu trách nhiệm về chuyên môn, nhanh chóng hình thành thêm một sân bóng chuyền da. Chẳng bao lâu nơi này trở thành địa điểm tập luyện, thi đấu bóng chuyền đông đúc và nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều tối.
Không chỉ bó hẹp trong phạm vi tập luyện của bà con nhân dân và học sinh địa phương mà gần đây sân bóng chuyền này còn là nơi tổ chức các giải thi đấu phục vụ các sự kiện. Đây cũng là nơi diễn ra kỳ kiểm tra kết thúc các khóa học về bộ môn bóng chuyền do Trường Cao đẳng Miền Trung tổ chức.
Em Phan Quang Hảo, lớp 9/2 Trường THCS Chu Văn An (phường Hương Trà) cho biết, mặt sân lát gạch ciment đẹp, không trơn trợt, không gian thoáng đãng, cây cối mát mẻ, đi lại thuận tiện. Đó là những yếu tố cần thiết giúp các bạn học sinh đam mê tập luyện góp phần phát triển phong trào bóng chuyền trong nhà trường.

Thầy Kỳ tâm sự, sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo ở xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành cũ), nay là xã Núi Thành, được tiếp cận phong trào bóng chuyền từ rất sớm, nên lớn lên, có niềm đam mê môn thể thao này.
Ra trường may mắn được dạy môn học giáo dục thể chất, thầy Kỳ có điều kiện giúp học sinh phát triển thể lực, sức khỏe, kỹ năng vận động và hình thành thói quen rèn luyện thể dục thể thao. Đó là niềm vui mà thầy Kỳ cảm nhận mỗi ngày.
"Vui hơn nữa là tôi có điều kiện được đem kiến thức đã học và lòng nhiệt tình của mình giúp nhân dân tập luyện thể dục - thể thao, nhất là môn bóng chuyền nâng cao sức khỏe. Đồng thời góp phần cùng địa phương thực hiện xây dựng đạt hiệu quả các thiết chế văn hóa", thầy giáo Nguyễn Quốc Kỳ chia sẻ.