Thế giới

Nhà văn Hungary thắng Giải Nobel Văn học 2025

KIM OANH 09/10/2025 21:50

ĐNO - Chiều 9/10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố Giải Nobel Văn học năm 2025 thuộc về tiểu thuyết gia, nhà biên kịch người Hungary László Krasznahorkai “vì toàn bộ sự nghiệp văn chương đầy lôi cuốn và tầm nhìn sâu sắc, giữa nỗi kinh hoàng của ngày tận thế, vẫn khẳng định sức mạnh của nghệ thuật”.

vh.jpg
Nhà văn Hungary László Krasznahorkai đoạt Giải Nobel Văn học 2025. Ảnh: AP

Theo Guardian, nhà văn Krasznahorkai lần đầu tiên ghi dấu ấn với tiểu thuyết đầu tay Satantango (tạm dịch: Vũ điệu quỷ Satan) xuất bản năm 1985, bức tranh ảm đạm và đầy mê hoặc về một cộng đồng nông thôn đang sụp đổ. Ba thập kỷ sau, cuốn tiểu thuyết này giành giải thưởng Man Booker quốc tế bằng tiếng Anh vào năm 2015, giải Sách quốc gia Mỹ 2019 cho văn học dịch.

Trong khi đó, tác phẩm The Melancholy of Resistance (tạm dịch: Nỗi u sầu của sự kháng cự) của ông giành giải Sách hay nhất của năm tại Đức 1993.

Satantango, cùng với tác phẩm The Melancholy of Resistance càng trở nên nổi tiếng khi được đạo diễn Béla Tarr chuyển thể thành phim.

Chủ tịch Ủy ban Nobel, Anders Olsson, nhận xét, tác giả Krasznahorkai là nhà văn sử thi vĩ đại trong truyền thống Trung Âu, trải dài từ Kafka đến Thomas Bernhard, văn xuôi của Krasznahorkai phát triển theo hướng… cú pháp trôi chảy với những câu văn dài dòng, quanh co, không dấu chấm câu, điều đã trở thành dấu ấn riêng của nhà văn Krasznahorkai.

“Ông ấy (Krasznahorkai) là nhà văn có sức thôi miên, lôi cuốn bạn cho đến khi thế giới ông ấy gợi lên vang vọng trong bạn, cho đến khi đó là tầm nhìn của riêng bạn về trật tự và hỗn loạn”, nhà thơ George Szirtes, dịch giả tiếng Anh của tác giả Krasznahorkai chia sẻ với AFP.

Trong khi đó, nhà phê bình người Mỹ Susan Sontag sớm phong cho nhà văn Krasznahorkai danh hiệu “bậc thầy khải huyền của nền văn học đương đại”.

Nhà văn Krasznahorkai còn gây tiếng vang với một loạt tác phẩm như War and War (tạm dịch: Chiến tranh và Chiến tranh) xuất bản năm 1999, Baron Wenckheim’s Homecoming (tạm dịch: Nam tước Wenckheim trở về quê hương) xuất bản năm 2016, Herscht 07769 xuất bản năm 2021, Mountain North, Lake South, Road West, River East” (tạm dịch: Núi phương Bắc, Hồ phương Nam, Đường mòn phương Tây, Sông phương Đông) xuất bản năm 2003, và Seiobo There Below (tạm dịch: Nàng Seiobo dưới trần gian) xuất bản năm 2008.

Với giải thưởng Nobel, hiện trị giá gần 1,2 triệu USD, nhà văn Krasznahorkai chính thức gia nhập danh sách những người đoạt giải lừng lẫy, bao gồm: Toni Morrison, Ernest Hemingway và Kazuo Ishiguro. Ông cũng là người Hungary thứ hai giành giải thưởng văn học danh giá này kể từ sau khi nhà văn Imre Kertesz thắng giải năm 2002.

Giải Nobel Văn học là giải thưởng thứ 4 được công bố trong mùa Nobel năm 2025, sau các giải Nobel Y sinh, Vật lý và Hóa học. Giải thưởng Nobel Hòa bình sẽ được công bố vào chiều 10/10.

Nhà văn László Krasznahorkai sinh năm 1954, tại thành phố Gyula, đông nam Hungary. Trong suốt những năm 1970, ông học luật tại các trường đại học ở Szeged và Budapest trước khi chuyển hướng sang văn học.

Ông Krasznahorkai lấy cảm hứng sáng tác từ những trải nghiệm, chuyến đi dài ngày sau khi chuyển ra nước ngoài vào năm 1987 đến Tây Berlin để nhận học bổng. Tiểu thuyết, truyện ngắn và tiểu luận của ông được biết đến nhiều nhất ở Đức, nơi ông từng sống trong thời gian dài, và Hungary, nơi ông được nhiều người coi là tác giả còn sống quan trọng nhất của đất nước.

KIM OANH