Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và tham vọng châu Á
ĐNO - Hai năm liên tiếp vô địch V-League, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đang có tham vọng vươn tầm châu Á khi đổ tiền mua sắm nhiều ngoại binh tiền tỷ.

Đội bóng “nhà giàu”
Tại một số trận đấu ở AFC Champions League Two trong 2 năm qua, thật khó nhận ra Thép Xanh Nam Định khi đội hình ra sân của họ có đến 10 ngoại binh. Cầu thủ nội được huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tin dùng nhiều nhất là đội trưởng thủ môn Trần Nguyên Mạnh và tiền vệ đang có phong độ cực cao Lý Công Hoàng Anh.
Việc Thép Xanh Nam Định đầu tư lớn cho đấu trường AFC Champions League Two làm “mát mặt” bóng đá Việt Nam cấp câu lạc bộ (CLB). Qua đó cho thấy tiềm năng tài chính và mức độ “chịu chơi” cũng như “chịu chi” của một CLB bóng đá đến từ V-League.
Cơn mua sắm cầu thủ ngoại của đội bóng “nhà giàu” Thép Xanh Nam Định chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù đang có trong tay đủ một đội hình ngoại binh, song vừa qua đội bóng thành Nam tiếp tục công bố hai hợp đồng “bom tấn” là Chadrac Akolo và Arnaul Lusamba. Đây là hai tuyển thủ quốc gia Congo và đặc biệt từng thi đấu ở những giải bóng đá quốc gia hàng đầu châu Âu như Đức, Pháp.
Việc tăng cường ngoại binh chất lượng giúp nhà đương kim vô địch V-League không chỉ gia tăng sức mạnh mà còn tăng sức cạnh tranh trong đội hình để phục vụ tham vọng ở đấu trường châu Á, kể cả đấu trường Đông Nam Á.
Không có đội bóng nào ở V-League đầu tư mạnh như Thép Xanh Nam Định, kể cả Công An Hà Nội hiện thi đấu ở Cúp Đông Nam Á hay Hà Nội từng chinh chiến ở AFC Champions League trước đây.

Vui - lo lẫn lộn
Kể từ khi đầu tư bóng đá Nam Định, ông bầu Nguyễn Văn Thiện đã thay đổi hoàn toàn, biến một đội bóng từng nhiều năm vật vã trụ hạng vụt thẳng lên hàng đại gia với hai năm liên tiếp vô địch V-League.
Để có được kỳ tích đó, rất nhiều cầu thủ đẳng cấp được đưa về sân Thiên Trường, từ những tuyển thủ quốc gia như Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Vĩ, Tô Văn Vũ, Hồng Duy, thủ môn Nguyên Mạnh đến các ngoại binh chất lượng Rafaelson (nay là cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son), Hendrio…
Với việc tung rất nhiều ngoại tệ mua sắm ào ạt như vừa qua, chưa biết trong tương lai Thép Xanh Nam Định có tiếp tục tạo nên những hợp đồng “bom tấn”? Nhưng sẽ là nỗi băn khoăn nếu như sự đầu tư vừa qua không mang lại kết quả như mong đợi!
Chợt nhớ đến câu chuyện của Bình Định cách đây vài năm. Khi đó, Bình Định vừa lên chơi ở V-League và lập tức trở thành “thỏi nam châm” thu hút rất nhiều cầu thủ đẳng cấp, cả nội lẫn ngoại tìm đến.
Giai đoạn đó, đội bóng đất võ sở hữu rất nhiều ngôi sao như thủ môn Đặng Văn Lâm, Lý Công Hoàng Anh, Xuân Tú, Đình Trọng, Đức Chinh, Thanh Thịnh, các cặp ngoại binh Rafaelson - Hendrio (sau đó chuyển sang Thép Xanh Nam Định) hay Alan - Artur (đang thi đấu rất hay trong màu áo Công An Hà Nội)…
Nhưng chỉ sau một vài mùa giải, tham vọng cao bất thành và nguồn tài chính của đội bóng không còn rủng rỉnh như trước, một cuộc tháo chạy khỏi sân Quy Nhơn đã diễn ra. Hậu quả là, Bình Định thi đấu trầy trật và không thể trụ lại V-League sau khi mùa giải 2024 - 2025 kết thúc.
Bóng đá Việt Nam hiện không thể tự thân nuôi bóng đá, khi tiền bán vé, bản quyền truyền hình và nguồn thu từ bán đồ lưu niệm chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với nguồn chi của CLB. Kiểu đầu tư bóng đá thiếu chiều sâu, nhất là không chăm lo hệ thống đào tạo trẻ - được coi là nền tảng của CLB, sẽ rất khó cho bóng đá phát triển bền vững.
Vì vậy, thấy các CLB tung tiền tỷ mua sắm ngoại binh chất lượng, vui - lo lẫn lộn!