Văn hóa - Văn nghệ

Màu phái đẹp, màu của yêu thương

ĐOÀN HẠO LƯƠNG 15/10/2025 08:20

Mặc dù đây là lần đầu tiên các họa sĩ nữ ở Đà Nẵng tổ chức triển lãm “Màu phái đẹp” nhưng đã mang đến công chúng không gian nghệ thuật mới lạ với góc nhìn độc đáo, vừa dịu dàng vừa cá tính, mạnh mẽ...

hoihoa1.jpg
Họa sĩ Đinh Hương bên tác phẩm mang phong cách trừu tượng của mình tại triển lãm “Màu phái đẹp”. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

“Dịu dàng bên ngoài, mạnh mẽ bên trong”

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (thuộc Bảo tàng Đà Nẵng), nhóm 10 họa sĩ nữ đang sống và làm việc tại Đà Nẵng gồm: Trần Thị Cúc, Trần Hồng Lâm, Đinh Hương, Lê Thị Cẩm Vân, Nguyễn Thị Đào, Hường Nguyễn, Liên Nguyễn, Trang Nguyễn, Văn Tường Vy và Nguyệt Lê, đồng tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Màu phái đẹp” kéo dài từ 10 đến 24/10/2025.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng gần 40 tác phẩm hội họa đa chất liệu, mang đậm cá tính sáng tác, thể hiện cảm xúc, tâm hồn và góc nhìn riêng của phụ nữ trong đời sống đương đại.

Mang đến triển lãm với 5 tác phẩm tập trung vào chủ đề lập thể, bán trừu tượng, họa sĩ Đinh Hương cho người xem cảm nhận về một thế giới mạnh mẽ ở nội tâm, nhưng toát ra bên ngoài vẻ dịu dàng, uyển chuyển của phụ nữ.

Họa sĩ Đinh Hương chia sẻ: “Để có cuộc triển lãm này, nhóm đã lên kế hoạch từ 11/2024 và dự định sẽ triển lãm vào dịp 8/3 năm nay nhưng không kịp và tổ chức vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Các tác phẩm của tôi đi theo cảm xúc riêng để thể hiện cá tính của mình. Qua các tác phẩm cho thấy phụ nữ bên ngoài dịu dàng nhưng bên trong họ vẫn mạnh mẽ khi gánh vác rất nhiều công việc trong gia đình, ngoài xã hội và theo đuổi đam mê của mình”.

Với thế mạnh vẽ bằng màu acrylic trên nền toan giấy và gỗ, họa sĩ Nguyễn Thị Đào khẳng định phong cách, thẩm mỹ cũng như “chất” sáng tạo qua từng tác phẩm. Nhờ vậy, tranh của chị luôn có sức hút và nét riêng. Chị luôn chủ động suy tính khi tung tẩy những sắc màu và thường xuyên cập nhật xu hướng mới để có cách riêng trong kỹ thuật pha trộn và sử dụng màu ở những sắc độ khác nhau.

Họa sĩ Nguyễn Thị Đào cho biết, triển lãm “Màu phái đẹp” giới thiệu đến công chúng các tác phẩm hội họa đa dạng về chất liệu như: sơn dầu, acrylic, pastel... Mỗi tác phẩm mang đậm cá tính sáng tác, thể hiện cảm xúc, tâm hồn và góc nhìn riêng của phụ nữ trong đời sống đương đại.

“Không chỉ là không gian nghệ thuật, “Màu phái đẹp” còn thể hiện hành trình dung hòa giữa gia đình, công việc và đam mê sáng tạo của phụ nữ. Hội họa trở thành chốn bình yên - nơi phụ nữ tìm lại sự tĩnh tại giữa nhịp sống thường nhật, nuôi dưỡng tâm hồn và lan tỏa vẻ đẹp tinh thần. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi, từ những người xa lạ trở nên gắn kết, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong sáng tác”, họa sĩ Nguyễn Thị Đào chia sẻ.

Thể hiện góc nhìn đa chiều

So với các triển lãm khác, ở triển lãm “Màu phái đẹp”, mỗi họa sĩ mang đến gam màu, nội tâm cũng như tính chất công việc khác nhau. Do đó, khi 10 chị em hợp lại tạo nên mỗi sắc thái riêng rất sinh động.

hoihoa2.jpg
Họa sĩ Trang Nguyễn với tác phẩm “Mộng phù du” trưng bày tại triển lãm “Màu phái đẹp”. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Họa sĩ Trang Nguyễn cho biết, chị mang đến triển lãm gồm 4 tác phẩm với các chủ đề hoa và thiên nhiên.

“Hầu hết tác phẩm của tôi đặt vào đó là sự nữ tính. Đặc biệt trong những tác phẩm trừu tượng tôi lồng ghép, tạo sự hòa quyện giữa sự nữ tính và thiên nhiên để tôn vinh phụ nữ, thể hiện tính cách nữ riêng biệt. Ví dụ như tác phẩm “Đôi cánh thiên thần”, “Xin chào hoàng hôn”, “Mộng phù dung”, “Vũ trụ mình em”, riêng mỗi cái tên cũng đã gợi nên hình dung về phái đẹp”, họa sĩ Trang Nguyễn bộc bạch.

Có thể nhận thấy “điểm chạm” trong các sáng tác của các họa sĩ nữ là hình tượng con người, được thể hiện ở những góc nhìn đa chiều, tùy thuộc vào ý niệm riêng của từng họa sĩ. Điều này thể hiện tinh thần nhân văn, hướng thiện, mang hơi thở cuộc sống đương đại trên nền tảng tìm tòi cái mới lạ trong ngôn ngữ nghệ thuật. Đặc biệt, các tác giả luôn dành sự ưu ái nhất định khi đưa hình tượng phụ nữ vào trong tranh một cách tươi mới, nhiều màu sắc và đầy sức sống nhưng cũng không kém phần tinh tế, cá tính và sang trọng.

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng, cho hay mỹ thuật Đà Nẵng trong những năm gần đây có nhiều họa sĩ trẻ vẽ rất tốt, đa phong cách; đồng thời hình thành một lớp họa sĩ nữ được đào tạo bài bản...

“Cứ tưởng họa sĩ nữ sẽ có góc nhìn nhẹ nhàng nhưng bên cạnh những bức tranh vẽ hoa sen, hoạt động thường ngày, vẫn có góc nhìn rất góc cạnh và mới lạ, điển hình như tranh của họa sĩ Lê Thị Cẩm Vân - giảng viên của Trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Họa sĩ Đinh Hương cũng có bước phát triển dài trong mỹ thuật, với nhiều tác phẩm triển lãm hằng năm của mỹ thuật thành phố. Các họa sĩ nữ đã mạnh dạn thể hiện dưới góc nhìn của phái đẹp nên triển lãm mang đến những xúc cảm khác biệt”, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm nhận xét.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG