Giấc mơ không tính bằng điểm
Cờ xanh phấp phới bốn phía khán đài, áo trắng rộn rã dưới mặt sân cùng những vòng tay ghì nhau hồi lâu trong nước mắt, sân vận động Cabo Verde chiều 13/10 sôi động không gian hạnh phúc của cổ động viên nhà sau tiếng còi tan trận.

Đội tuyển Cape Verde chạm tay vào chiếc vé tham gia Vòng chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Eswatini, trở thành đại biểu thứ sáu của khu vực châu Phi giành được vinh dự này.
Trong bảng đấu với sự hiện diện của Cameroon, đội tuyển từng 8 lần góp mặt ở sân chơi danh giá này, việc chiếm vị trí đầu bảng để hiên ngang dự tiệc hội bóng đá lớn nhất hành tinh là chiến công lẫy lừng của một đất nước nhỏ nhoi. Với dân số hơn 520 ngàn người, Cape Verde trở thành quốc gia nhỏ bé thứ hai giành quyền tham dự vòng chung kết giải đấu này sau Iceland, nước có hơn 330 ngàn dân đã dự Vòng chung kết World Cup 2018.
“Niềm tin, khát vọng và nội lực được chúng tôi dồn hết cho cái đích vẻ vang, giàu cảm hứng này” là đúc kết cô đọng của ông Bubista, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Cape Verde. Viên thuyền trưởng đặc biệt nhấn mạnh phẩm chất đoàn kết trong bản thân đội tuyển và lan tỏa khắp cộng đồng người hâm mộ.
Cape Verde vốn là thuộc địa của Bồ Đào Nha, chỉ giành lại độc lập từ 50 năm nay với dân cư từng sinh sống rải rác ở nhiều nước khác. Phẩm chất gắn kết bên nhau sau lúc trở về từ bốn phương để cùng sẻ chia và chiến đấu dưới một màu cờ hướng đến giấc mơ chung, vì thế, trở thành một giá trị thiêng liêng và là vốn quý.
Nhiều tuyển thủ của đội bóng này là thầy giáo, nhân viên ngân hàng, thợ điện, ngày ngày bôn ba tất bật mưu sinh. Nhưng khi hội tụ bên nhau thì tất cả đều cảm nhận niềm hạnh phúc cùng dồn tâm sức dưới một mái ấm hướng tới giấc mơ chung trong lành của thời đại, giấc mơ mà có người nhận ra và quả quyết không thể tính toán, đo đếm bằng điểm số.
Bằng các đổi thay, tiến hóa đa dạng và đầy bất ngờ diễn ra từng ngày của trái bóng, trong mắt nhiều người, giấc mơ hướng đến cái đẹp cùng việc chạm tay vào các cột mốc sân cỏ bây giờ không chỉ phụ thuộc nhiều vào tiềm lực, sức mạnh vật chất mà lắm lúc được quyết định từ nền tảng ý chí, tinh thần, tình yêu sân cỏ, vào khát vọng hướng đến tính hiệu quả.
Giấc mơ sân cỏ, vì thế, không còn xa tầm với của nhiều đội tuyển nhỏ bé, từ lâu mang tiếng “tí hon”, “lót đường”. Một Faroe đứng thứ 136 trong bảng xếp hạng của FIFA đánh thắng Cộng Hòa Czech - xếp thứ 39 với giá trị cầu thủ tính thành tiền cao gấp 30 lần mình - ở vòng loại bảng L khu vực châu Âu ngày 12/10 để nuôi dưỡng ước mơ đặt chân vào vòng chung kết là minh họa mới nhất về thông điệp sinh động này.
Chính nhà cầm quân Eydun Klakstein biểu dương học trò mình về bước ngoặt đầy hiệu quả đến từ sự hòa quyện giữa ý chí, khát vọng và kỷ luật đấu pháp. “Nỗ lực tự thân và niềm tin sẽ giúp chúng tôi gắn kết để vững vàng bước tới”, giọng ông Klakstein mạnh mẽ. Nhà cầm quân Faroe tin vào cầu thủ và khán giả năm châu thì tin vào vẻ thông thoáng đến từ luồng gió mới của sân cỏ đương đại. Rằng giấc mơ ngày càng đến gần những ai yêu chuộng cái đẹp và chất trong lành của sân cỏ…