Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt và giấc mơ “ăn ba” cùng Thép Xanh Nam Định dang dở
ĐNO - Không có được kết quả tốt kể từ đầu mùa năm nay, Huấn luyện viên (HLV) Vũ Hồng Việt phải nói lời chia tay Thép Xanh Nam Định sau thành công rực rỡ trong 2 mùa giải liên tiếp.

Khủng hoảng niềm tin
Trận thua Gamba Osaka tại AFC Champions League Two hôm 22/10 không có gì bất ngờ với Thép Xanh Nam Định, bởi đối thủ đến từ Nhật Bản quá đẳng cấp. Dẫu vậy, đó được xem là “giọt nước tràn ly” trong cơn khủng hoảng chưa có hồi kết ở mùa giải năm nay đối với đội bóng thành Nam khiến cho HLV Vũ Hồng Việt phải nói lời chia tay.
Thật khó hình dung nhà đương kim vô địch V-League nhưng mới trải qua 7 vòng đấu đầu tiên của mùa giải đã đón nhận đến 4 thất bại và mới biết đến 2 chiến thắng. Nếu tính thêm cả trận tranh Siêu cúp quốc gia, đội thua đến 5 trận (thua Công An Hà Nội dù có lợi thế được chơi trên sân nhà).
Mới qua gần ¼ chặng đường mùa giải năm nay, khá ngạc nhiên khi số trận thua của Thép Xanh Nam Định lại ngang bằng, thậm chí còn nhiều hơn cả mùa giải trong hai năm mà họ lên ngôi vô địch V-League. Mùa giải V-League 2024 - 2025 với 26 trận đấu, đội chỉ để thua 3 trận; mùa giải 2023 - 2024, đội có 5 trận thất bại.
Sau 7 vòng đấu, Thép Xanh Nam Định mới chỉ có 7 điểm, xếp vị thứ 10; hơn đội chót bảng Hoàng Anh Gia Lai 4 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình đến 10 điểm. Đây là khởi đầu mùa giải bết bát nhất trong 3 năm gần đây.

Trong 3 vòng đấu liên tiếp gần đây tại V-League, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt toàn thua. Đó là thất bại 0-2 trên sân tân binh Ninh Bình, đáng chú ý là 2 lần gục ngã ngay trên sân nhà trước Công An Hà Nội và mới nhất là Becamex TP.HCM cũng đang khủng hoảng khi vừa thay tướng.
Dang dở giấc mơ “ăn ba”
Mùa giải năm nay, Thép Xanh Nam Định được đầu tư rất lớn cho tham vọng cao ở nhiều đấu trường. Tuy nhiên, có thể thấy việc đầu tư của đội chủ yếu tập trung vào ngoại binh phục vụ cho AFC Champions League Two. Thực tế cho thấy, dù được đánh giá cao, các cầu thủ này chỉ ra sân vài trận rồi liên tục ngồi dự bị, nên rất khó có được phong độ cao cũng như phối hợp bài bản với đồng đội.
Trong khi đó, ở đấu trường V-League, sau khi Nguyễn Xuân Son bị chấn thương, các ngoại binh được kỳ vọng rất lớn sẽ lấp đầy khoảng trống mà cầu thủ gốc Brazil để lại nhưng không tạo được dấu ấn. Đó là chưa kể nhiều trụ cột của đội như Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy bị chấn thương; Văn Vĩ, Văn Vũ không giữ được phong độ cao.

So với các đối thủ khác như Ninh Bình có Hoàng Đức, Công An Hà Nội có Quang Hải, thì Thép Xanh Nam Định không có cầu thủ giữ vai trò “át chủ bài” đủ sức gánh vác đội bóng. Vì vậy, lúc gặp khó khăn, đội bóng không có thủ lĩnh để xốc tinh thần cho các cầu thủ. Một đội bóng có lực lượng mạnh, nắm giữ thế trận áp đảo trong hầu hết các trận đấu nhưng chỉ ghi được 6 bàn qua 7 trận.
Sau 2 mùa giải liên tiếp giúp đội bóng thành Nam đăng quang ở đấu trường V-League một cách thuyết phục, việc bất ngờ chia tay khiến giấc mơ “ăn ba” của HLV Vũ Hồng Việt dang dở. Âu đó cũng là quy luật bình thường trong bóng đá!