Thơ

Thơ Nguyễn Nho Khiêm

NGUYỄN NHO KHIÊM 26/10/2025 08:02

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Tác phẩm đã xuất bản:

- Tập thơ Khói Tỏa Về Trời, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 1994

- Tập thơ Bên Ngoài Cánh Đồng, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2003

- Tập thơ Nắng Trên Đồi, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2011

- Tập thơ Bên Cửa Sổ, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2021

- Tập thơ Biến Thể, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2021

- Tập thơ Tiếng Chim Xanh Biếc, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2023

- Tập thơ Thềm Xưa, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2025

Ngọn gió sông Hàn

Tôi cùng ngọn gió sông Hàn
Bầu trời đêm tỏa mênh mang sắc màu
Từng chùm ánh sáng nương nhau
Tình yêu dâng tặng một bầu trời mơ.

Sông Hàn chảy một đêm thơ
Tóc dài ngọn gió mây chờ non xa
Nhịp cầu Thuận Phước em qua
Anh nương ảo ảnh gọi ta với mình.

Bầu trời đêm gọi bình minh
Làn mây trắng nõn gieo tình biển xanh
Giấc mơ bừng nở trong anh
Cầm tay ngọn nắng nhánh cành nõn khai.

Đêm này hẹn với đêm mai
Thắp chùm ánh sáng tình dài như sông…

Thơ viết trên đường vào thăm Tam Kỳ

Anh vừa đi ngang qua Nam Phước
Dáng lụa Mỹ Châu thấp thoáng tháp hồng
Bàn tay nọ bên trời thương Trà Kiệu
Ai có còn thương nhớ ai không?

Chiều Hà Lam câu thơ dừng lại
Câu hát này Thu vắng một trăm năm
Quán cà phê treo khung trời rỗng
Mùa đi xa mùa trở lại tình trầm.

Thuở mộng mơ Tam Kỳ phố lạ
Đêm một vầng trăng khuyết trong nhau
Anh gọi cỏ non giấc mơ sóng dợn
Đêm khép phương ngày em biệt về đâu?

Anh biết bây giờ giọt sương đã rụng
Dòng sông mây trắng trở về xưa
Thành phố Tam Kỳ hôm nay nắng
Sao góc thương nào phố cũng mưa.

Viết miền cát cháy

(Nhân đọc tập bút ký “Xa và gần” của Phan Đức Nhạn)

Về miền cát cháy phong ba
Thấm trang lịch sử thời xa vọng gần
Đêm mưa biển gọi thì thầm
Bình Dương tên đất, nhân tâm tên người (*).

Quay về gieo nhớ xanh tươi
Chân trời hoa cỏ buồn vui đất dày.

Mẹ cùng ánh nắng mây bay
Trái tim biển gió gọi ngày Bình Dương.

Quay về ánh mắt em thương
Đêm sâu thẳng tắp rừng dương quê nhà.

Ngày về người bỏ đi xa
Đêm đêm trắng toát mắt nhòa cơn mưa.

Xa gần quê quán tình xưa
Dù trăm năm nữa như vừa hôm qua.

--------------
(*) Xã Bình Dương thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng.

NGUYỄN NHO KHIÊM