Biết xấu hổ để làm lại
Hiếm khi Antonio Conte giận dữ và bực bội như những gì viên thuyền trưởng của CLB Napoli này thể hiện sau lúc đội bóng của mình thất bại nặng nề 2-6 trên sân Philips Stadium của đối thủ PSV Eindhoven ở lượt đấu thứ ba Champions League rạng sáng 22/10 (giờ Việt Nam).

Nét mặt căng thẳng, lạnh lùng, người từng dẫn dắt đội bóng nhà giành chức vô địch quốc gia Ý năm rồi bảo rằng đây là nột cú vấp đáng hổ thẹn mà mọi cầu thủ và mọi thành viên đều phải mạnh dạn nhận rõ trách nhiệm.
Ông nhấn mạnh tập thể Napoli phải biết xấu hổ khi để thua đại biểu Hà Lan với tỉ số cách biệt và cảnh báo cú sốc này có nguy cơ khởi đầu một cuộc khủng hoảng tệ hại nếu mọi thành viên không kịp thời thấm thía để làm lại, sửa sai.
Nhà vô địch Serie A khởi đầu mùa bóng mới khá hanh thông nhưng bất ngờ chững lại, thiếu ổn định trong thời gian gần đây. Hai trận thua trong ba lần ra quân ở vòng bảng của đấu trường Champions League khiến họ đứng trước nguy cơ sớm bị loại. Ngay trước cú vấp trên đất Hà Lan, Napoli cũng trắng tay với tỉ số 0-1 trước Torino ở sân chơi trong nước vào cuối tuần rồi. Với góc nhìn của một chuyên gia tinh ý từng dẫn dắt nhiều CLB lớn, trong đó có Chelsea, Conte hẳn hiểu rõ nguyên cớ lớn nhất dẫn đến sự xuống dốc kia.
“Thật vô bổ khi coi trọng cái tôi mà xem nhẹ lợi ích và đích đến lớn nhất của tập thể. Phải trở lại với các giá trị mà mình từng dày công gầy dựng và dựa vào đó để tiến bộ”, giọng ông mạnh mẽ.
Giá trị lớn mà nhà cầm quân này nhắc tới chắc chắn là ý chí và tinh thần đoàn kết. Năm ngoái, trên đấu trường giải vô địch quốc gia, Napoli được biết đến như một tập thể sắc sảo, hiệu quả nhờ vào chất hòa quyện của ba tuyến và nỗ lực không mệt mỏi của từng cầu thủ một lòng hướng đến thành quả.
Khí thế ấy, tiếc thay, bắt đầu phai nhạt dần, thể hiện rõ nhất trong các cuộc đọ sức mới nhất. Không ai khác, chính viên thuyền trưởng của họ thừa nhận lổ hổng này: “Các cầu thủ - cả mới lẫn cũ - cần mạnh dạn nhìn lại cách mình đóng góp nếu muốn tiến bộ, trưởng thành và đội bóng không rơi vào khủng hoảng. Chúng ta nên nói ít làm nhiều!”.
Napoli, sau chức vô địch Ý, đã trải qua mùa hè bận rộn trong nỗ lực làm mới đội hình. Ít nhất 9 cầu thủ từ khắp nơi được rước về, trong đó có hai nhân tố nổi bật đến từ Giải ngoại hạng Anh là Kevin de Bruyne (Manchester City) và Rasmusa Hojlund (Manchester United).
Cứ tưởng việc tụ hội như thế là điều tích cực nhưng lạ thay, trong mắt Conte, cảnh tấp nập này trên thực tế lại khiến đội hình rơi vào tình trạng mất cân đối.
Conte không nêu đích danh học trò chơi tệ nhưng nhiều người nghĩ rằng cả De Bruyne lẫn Hojlund nằm trong số những cầu thủ không được lòng ông. Ở sân Philips, Hojlund không ra sân vì chấn thương còn De Bruyne bị chê mờ nhạt, thụ động, kém hiệu quả, khác hẳn hình ảnh sắc sảo của người nhạc trưởng xông xáo ở sân Etihad ngày nào. Tội nghiệp cho chàng trai Bỉ hiền lành, khiêm cung vừa chân ướt chân ráo đến Naples để tìm thử thách mới. Với lòng tự trọng, anh hẳn nhiều đêm thao thức vì lời nhắc nhở nhức nhối của đàn anh…