Thơ

Thơ Lê Hải Kỳ

LÊ HẢI KỲ 09/11/2025 07:45

Lê Hải Kỳ tên khai sinh là Lê Hải, sinh năm 1983 tại vùng chiêm trũng liền kề đầm phá Cầu Hai, Tam Giang, thuộc thành phố Huế hiện nay.

Anh tốt nghiệp Cử nhân báo chí, Trường Đại học Khoa học Huế, hiện sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, là hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.

Lê Hải Kỳ đã xuất bản các tập thơ: Trăng hạ huyền đã cháy (NXB Đà Nẵng, 2022); Mộng mù thi (NXB Hội nhà văn, 2025).

Anh nhận Tặng thưởng thơ của Tạp chí Non Nước năm 2022; Tặng thưởng văn học của Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng năm 2023 cho tập thơ Trăng hạ huyền đã cháy; Giải Nhất Cuộc thi thơ “Nét đẹp người thợ điện Việt Nam” năm 2023.

Núi biếc tha hương

mùa rã trắng từ khi người phố thị
cùng loài hoa du tử đắng tròng mắt
và núi,
bóng núi thở mòn lối hẹn

từ độ em quên đường sơn cước
tôi biết mình lưu vong

tôi đi về phía ngày tháng lạ
hun hút tháng ngày lưu đày ký ức
nỗi nhớ mọc đầy cọc nhọn

chiều nao hoài mắt núi
tình vọng xanh như những thánh đường

trên vai áo mấy cánh rừng chớm bạc
bởi thiếu người nên núi biếc tha hương.

Mùa thu bội ước

có mùa thu bội ước
tán bàng khóc trong mưa
đôi mắt ngầu sắc đỏ
lòng úa giữa ban trưa

có mùa thu bội ước
rêu nhàu trên mái hiên
căn nhà hoang toác nắng
tạc ánh nhìn thôi miên

có mùa thu bội ước
gió lùa rát kẽ tay
sông trôi miền hoan lạc
chiều nhóm lửa đốt ngày

có mùa thu bội ước
trải tình đắng ra phơi
mắt em màu mưa đổ
anh ướt sũng một đời.

Mùa tóc du miên

giữa nốt chiều chỏng chơ môi mắt
vách tường loang
bầy tranh rỗng
lòng động
đèn vàng

từng giọt vàng lặng im lấp đầy không gian
lặng im lấp đầy hoang mang

nếu cuối mùa tóc em dài lên gió bấc
chắc gì ủ ấm chí làm trai
cuộc du miên chẳng cần nhan sắc
xin đừng bối rối giấc phai

trên vách tường loang
một mái buồn chưa bao giờ vào nếp nhớ
em đi đi,
cứ để tôi và bóng tối ngồi đếm sợi nhu mì.

LÊ HẢI KỲ