Thơ Huỳnh Trâm
Huỳnh Trâm, sinh năm 1984 tại Đại Lộc, hiện sống và làm việc ở Đà Nẵng, là gương mặt thơ nữ quen thuộc, thường xuyên cộng tác với các báo và nhiều trang văn học nghệ thuật trong nước.
Ngày anh đến
Ngày anh đến, tóc dài hương bưởi
Sông Hàn thao thức nhớ
Dẫu đông lạnh hay vàng nắng hạ
Sông chảy miệt mài xuôi biển xa
Ngày anh đến, biển quên sóng vỗ
Gió lặng thinh, mây ngẩn ngơ rừng
Có phải vì ánh mắt nhân từ ấy
Chiều Mỹ Khê nhớ mây trắng Sơn Trà
Anh có biết chiều nay phố lạ
Lá bàng non thổn thức mong chờ
Giọt nắng nhỏ tìm về khung trời nhớ
Nụ cười hiền chạm ánh mắt thơ
Rồi từ đó, núi nghiêng về phía biển
Cũng như em nghiêng về phía anh
Ngày anh đến, chúng mình cùng nhóm lửa
Cùng lắng nghe nhịp thở quê mình.
Ngược miền ký ức
Một mình xuống phố chiều mưa
Phố thì đông tôi ngồi lặng lẽ.
Cơn gió say hoàng hôn rung khẽ
Thoảng đâu đây một giấc mơ lành
Tôi ước mình như một cánh diều
Chở tuổi thơ về kịp đêm trăng
Tìm lại mùi bên bếp củi ngày xưa
Được sưởi ấm trong tình yêu của mẹ
Mùi khói rạ lang thang theo chân cha
Giọt mồ hôi đẫm trên vạt áo mẹ
Gánh lúa về rộn ràng một vùng quê
Đêm tháng Mười, nằm nghe chuyện bà kể
Hương ổi chín quả vườn nhà ngoại
Chiếc đèn dầu lấp lửng giữa trời sao
Từng gốc rạ theo lòng người lên phố
Bước chân nào cùng ngoái về quê.
Khu vườn
Người đàn bà dành dụm những năm tháng thanh xuân
để một lần ngắm hoa ưu đàm nở
khát vọng nhân sinh
đêm ngụp lặn những ràng buộc mỏng manh
Nếu như những chiếc lá chẳng thể vàng đi vì mùa đông
và những bức tường không phủ rêu xanh
thì người đàn bà ấy,
vẫn một thời son trẻ
vẫn má hồng hồn nhiên trong khu vườn của mẹ
Và nếu như dòng sông có thể chảy ngược về nguồn
thì biển làm sao có những ngày sóng dữ
đại dương có mênh mông đến thế
cũng dịu dàng như nắng ban mai
Nghi lễ tàn phai
độc thoại những nếp nhăn không ranh giới
tâm tư chơi vơi trong vô định
không thể khước từ sương đêm khuất lấp bình mình
Mai, có nghĩa là điều chưa đến
và hôm nay, em trong hình hài người đàn bà cũ
vẫn gói ghém cơn mơ từ những vì sao
em như ngọn nến
chờ ngày thắp sáng khu vườn thiên thai.