Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương Nhà tưởng niệm Tổng đốc Hoàng Diệu, thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngôn
ĐNO - Sáng 18/11, Chủ tịch nước Lương Cường đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Tổng đốc Hoàng Diệu, thôn Xuân Kỳ, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng.

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường.
Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ vị Tổng đốc tài danh, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng đã kiên trung giữ thành Hà Nội và hy sinh vì Tổ quốc.
Tổng đốc Hoàng Diệu (1828 - 1882) là danh thần triều Nguyễn, người con ưu tú của vùng đất Gò Nổi. Ông nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, cương trực, hết lòng vì dân, vì nước. Năm 1882, khi giữ chức Tổng đốc Hà Ninh, Hoàng Diệu đã đi vào lịch sử với tinh thần kiên trung trong trận giữ thành Hà Nội lần thứ hai trước quân xâm lược Pháp.
Dù lực lượng mỏng, tương quan chênh lệch, ông vẫn quyết không đầu hàng, quyết tâm bảo vệ thành đến hơi thở cuối cùng. Khi thành thất thủ, ông chọn tuẫn tiết để giữ trọn khí tiết của một bậc đại thần, để lại tấm gương sáng về lòng trung nghĩa, bất khuất.
Cuộc đời và sự nghiệp của Tổng đốc Hoàng Diệu là biểu tượng của tinh thần yêu nước, sự liêm chính và trách nhiệm trước dân tộc.
Tên tuổi của ông được khắc ghi trong nhiều công trình tưởng niệm, đường phố và trong tâm khảm của các thế hệ người Việt, đặc biệt là quê hương Gò Nổi - nơi sinh ra vị anh hùng dân tộc kiệt xuất.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngôn (thôn Bảo An, xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng).
Chủ tịch nước Lương Cường ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt hằng ngày của Mẹ Nguyễn Thị Ngôn; gửi lời tri ân sâu sắc trước những cống hiến và hy sinh to lớn của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã hiến dâng những người thân yêu nhất cho Tổ quốc.
Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền và Mặt trận các cấp thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm chăm lo, thường xuyên thăm hỏi và hỗ trợ để Mẹ Nguyễn Thị Ngôn có điều kiện sống tốt hơn, sống vui, sống khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho con cháu và cộng đồng.