ĐT Việt Nam thắng Lào 2-0: Chiến thắng nhọc nhằn và nỗi lo
Dù thắng Lào 2-0 nhờ các bàn thắng muộn của Xuân Son và Tuấn Hải, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik vẫn bộc lộ nhiều vấn đề trong lối chơi, đặc biệt là sự bế tắc trong hiệp một.
Chiến thắng không che lấp vấn đề
Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Lào vào tối 19/11, một kết quả đủ để giữ vững vị trí thứ hai tại bảng F và nuôi hy vọng cho VCK Asian Cup 2027. Tuy nhiên, tương tự trận thắng tối thiểu trước Nepal, màn trình diễn của các học trò HLV Kim Sang Sik vẫn để lại nhiều băn khoăn cho người hâm mộ.
Trong suốt hiệp một, ĐT Việt Nam thể hiện một lối chơi bế tắc quen thuộc. Dù kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội, sự thiếu chính xác trong các pha dứt điểm, đặc biệt là của Tiến Linh, cùng với sự rời rạc trên hàng công giữa Hoàng Đức, Quang Hải và Văn Vĩ đã khiến đội nhà không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

Chính HLV Kim Sang Sik cũng thừa nhận sau trận đấu: “Chúng tôi muốn thử cách tiếp cận mới, đồng thời sử dụng Hoàng Đức và Quang Hải để tăng cường khả năng tấn công. Tuy nhiên, màn trình diễn chưa đạt kỳ vọng”.
Bước ngoặt từ băng ghế dự bị
Thế trận chỉ thực sự thay đổi trong hiệp hai, khi HLV Kim Sang Sik quyết định làm mới hoàn toàn hàng công bằng việc tung Xuân Son, Tuấn Hải, Phạm Gia Hưng và Hai Long vào sân. Sự thay đổi này ngay lập tức mang lại hiệu quả.
Đặc biệt, sự năng nổ của Tuấn Hải đã liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của tuyển Lào. Sau nhiều nỗ lực, chính anh là người mang về quả phạt đền quý giá ở phút 60. Trên chấm 11m, Nguyễn Xuân Son đã không mắc sai lầm nào, ghi bàn mở tỷ số ở phút 69, giải tỏa áp lực cho toàn đội.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp ĐT Việt Nam chơi thanh thoát hơn. Cùng lúc đó, thể lực của các cầu thủ Lào bắt đầu suy giảm. Phút 88, đội chủ nhà gần như chỉ còn thi đấu với 10 người khi tiền vệ Damoth dính chấn thương nhưng không thể rời sân do đã hết quyền thay người.
Dấu ấn cuối trận và chặng đường phía trước
Tận dụng lợi thế, ĐT Việt Nam có thêm bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 90+3. Từ quả tạt bên cánh phải của Tiến Anh, thủ môn Anoulak phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Tuấn Hải thực hiện một cú ngả người móc bóng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-0.
Dù có được 3 điểm, HLV Kim Sang Sik vẫn nhấn mạnh rằng đội tuyển cần thêm thời gian để hoàn thiện. Đây không phải lần đầu tiên ông đưa ra nhận định này sau một trận thắng thiếu thuyết phục. Thử thách thật sự sẽ đến vào tháng 3/2026, khi ĐT Việt Nam đối đầu với Malaysia, một đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Nếu muốn đi tiếp, một sự thay đổi toàn diện là điều bắt buộc.