Thầm lặng cứu người qua vùng sạt lở
Xuyên đêm, vượt sạt lở, đội ngũ y tế tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng cùng với lực lượng vũ trang không quản hiểm nguy làm nhiệm vụ cứu người và hỗ trợ chuyển bệnh nhân nặng đến tuyến trên an toàn…

Băng rừng đưa người cấp cứu
Miền núi phía tây thành phố Đà Nẵng như oằn mình trong mưa lũ và sạt lở đất; nhiều tuyến đường liên tục bị chia cắt, nguy cơ mất an toàn luôn rình rập. Vài ngày trước, một số người bệnh nặng tại các xã Nam Trà My, Avương, La Êê… cần gấp rút chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Ngay sau khi khảo sát tuyến đường, từng bước chân của lực lượng vũ trang và đội ngũ y, bác sĩ khẩn trương lên đường, cùng góp sức dùng cáng khiêng người bệnh vượt qua các điểm sạt lở. Sứ mệnh duy nhất của họ lúc này là cứu người, bất chấp nguy hiểm.
Chiều 19/11, bác sĩ Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My thở phào khi 3 bệnh nhân nặng được bàn giao an toàn cho Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My để chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Chỉ vài giờ trước, hành trình đưa họ thoát khỏi vùng sạt lở đã diễn ra trong nghẹt thở.

Bác sĩ Trần Văn Thu kể, đêm 18/11, mưa vẫn không ngừng trút xuống khiến tuyến quốc lộ 40B - con đường độc đạo nối huyện Nam Trà My (cũ) xuống trung tâm thành phố Đà Nẵng bị sạt lở chia cắt tại nhiều điểm. Bệnh nhân trở nặng, không còn cách nào khác, các nhân viên y tế của đơn vị phải tức tốc lên đường làm nhiệm vụ “mở lối” trung chuyển cấp cứu người bệnh.
Một cuộc họp chớp nhoáng giữa lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My, Bắc Trà My và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My để đưa ra phương án duy nhất: vượt sạt lở đưa bệnh nhân cấp cứu. “Tại mỏ đá Trà Giác, xe cứu thương phải dừng lại, không thể tiếp tục di chuyển do phía trước là bùn đất cao ngang ngực. Lực lượng dân quân xã Trà Leng và người nhà bệnh nhân mang theo võng, cẩn thận từng bước đưa bệnh nhân qua đoạn đất đá vừa mới sạt lở”, bác sĩ Thu nhớ lại.
Sau những nỗ lực miệt mài, cuối cùng, các lực lượng đã làm được công việc “bất khả kháng”. Ba bệnh nhân được đưa sang phía bên kia đoạn sạt lở, nơi xe cứu thương Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My bật đèn sẵn sàng chờ đón. Trước đó, cuộc chạy đua tìm lại cơ hội sống cho bệnh nhân đột quỵ cũng được ghi nhận tại xã Avương, với sự hỗ trợ của các lực lượng tại chỗ. Họ vượt qua điểm sạt lở, đưa bệnh nhân chuyển tuyến một cách an toàn.
Những cuộc đi xuyên đêm
Làm nhiệm vụ cấp cứu ở miền núi trong thời điểm mưa lũ và sạt lở đất mới thấy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ là rất phi thường. Có những chuyến đi giữa trời mưa gió và đêm tối mịt mù để chuyển bệnh nhân cấp cứu. Dù hiểm nguy trước mặt, nhưng họ vẫn tiến lên phía trước như mệnh lệnh trái tim y đức, bởi bên họ lúc này là những bệnh nhân đang chờ cứu chữa…

Vài ngày trước, bác sĩ Alăng Đạt nhắn tin qua điện thoại: “Vừa hoàn thành đưa một ca cấp cứu chuyển lên tuyến trên. Đường tắc do sạt lở nên phải dùng ghe để di chuyển”.
Chuyến đi bất ngờ đó diễn ra cách đây hơn nửa tháng trước, một người đàn ông 38 tuổi tên Hồ Văn B. (thôn 4, xã Phước Thành) bị đất đá vùi lấp, được lực lượng chức năng cứu hộ. Khi đội y tế tiếp cận hiện trường, bệnh nhân gần như kiệt sức, hơi thở yếu dần.
“Chúng tôi sơ cứu ngay tại chỗ rồi chuyển về Trạm theo dõi suốt đêm. Nhưng sáng hôm sau, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu nội thương, nếu không chuyển viện ngay sẽ rất nguy hiểm. Lúc đó, xã vận động được một xe bán tải để đưa anh B. ra tuyến ngoài, trong khi dân quân và công an đi trước mở đường.
Nhưng được khoảng 20km thì con đường phía trước bị sạt hoàn toàn, không thể đi tiếp. Đoàn công tác phải nhờ đến ghe của lực lượng bảo vệ rừng để vượt lòng hồ trong mưa lạnh buốt, đưa bệnh nhân đến khu vực đập thủy điện Đăk Mi 4. Tại đây, xe của Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn đã chờ sẵn để tiếp tục vận chuyển cấp cứu”, bác sĩ Alăng Đạt kể.
Trước đó ít ngày, các bác sĩ của Trạm Y tế xã Phước Thành cũng hỗ trợ đưa một ca cấp cứu xuyên đêm chuyển viện. Một người đàn ông ở thôn 1 (Phước Thành) không may bị đá rơi trúng khi đi làm đêm, gãy nát cẳng chân trái. Tại trạm, bệnh nhân được tiến hành rửa vết thương, băng ép cầm máu, cố định xương và tiêm giảm đau để giữ qua cơn nguy cấp.

Nhưng chỉ sau hơn một giờ, tình trạng xấu đi: mạch nhanh, da tái, nguy cơ sốc chấn thương cận kề. Bệnh nhân buộc phải chuyển lên tuyến trên ngay trong đêm mưa gió.
“Chúng tôi biết đường đang sạt, xe cứu thương không thể vào được, nhưng không thể chờ thêm. Nếu chậm, bệnh nhân có thể không qua khỏi”, bác sĩ Alăng Đạt nhớ lại cuộc “hành quân” trong đêm của đồng nghiệp.
Vượt qua thời tiết mưa lạnh, 5 nhân viên y tế thay nhau cõng bệnh nhân vượt gần 40km đường bùn lầy, sạt lở trong đêm tối. Người đi trước soi đường bằng chiếc đèn pin nhỏ, người đi sau giữ bình dịch truyền. Cứ thế, cả đoàn thay nhau băng qua những đoạn bùn ngập quá đầu gối, níu nhau để khỏi trượt xuống vực sâu. “Lúc đó, anh em chỉ mong trời đừng mưa thêm để bệnh nhân sớm được trung chuyển an toàn. Đến khi đưa được bệnh nhân ra khỏi khu vực bị chia cắt, trời đã hửng sáng”, bác sĩ Alăng Đạt nói.