Đời sống

Người dân Đà Nẵng gửi yêu thương về tâm lũ

XUÂN SƠN 22/11/2025 19:04

ĐNO - Người dân thành phố Đà Nẵng đang chung tay hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo ấm… cho đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.

img_20251122_145324.jpg
Hàng trăm phần quà cứu trợ được nhóm thiện nguyện Đà Nẵng đóng gói vào chiều 22/11 để chuyển đến đồng bào vùng lũ. Ảnh: XUÂN SƠN

Trong 2 ngày qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhiều đơn vị, hội nhóm thiện nguyện khẩn trương kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo ấm… cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại khu vực tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.

Chiều 22/11, tại địa chỉ 70 Hà Bổng, phường An Hải, nhiều người hối hả phân loại, sắp xếp lượng lớn hàng hóa để tập kết lên xe tải. Những phần quà gồm sữa, bánh, xúc xích, đồ hộp, lương khô, mì gói... được đóng thùng cẩn thận để gửi vào tâm lũ tại khu vực Phú Yên (cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk.

Chị Bùi Hương, thành viên nhóm thiện nguyện cho biết, số quà này do chị và một số người bạn đứng ra quyên góp. Mọi người kêu gọi nhau cùng tham gia; tự tay đóng gói hàng hóa, liên hệ các đoàn xe cứu trợ...

Nhiều địa chỉ tiếp nhận quà hỗ trợ đang được thiết lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: 70 Hà Bổng (phường An Hải), 232 Khúc Hạo (phường Sơn Trà), 90 Trần Quốc Toản (phường Hải Châu), 68 Phan Đăng Lưu (phường Hải Châu), 149 Quách Thị Trang (phường Hòa Xuân), 38/3 Nguyễn Đức Trung (phường Thanh Khê), lô 13 Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Khánh)…

img_20251122_145820.jpg
Các tình nguyện viên khẩn trương đóng gói quà hỗ trợ. Ảnh: XUÂN SƠN
img_20251122_150027.jpg
Mỗi phần quà gồm bánh mì, nước uống, sữa, đồ hộp...

Trưa 22/11, 30 thùng nước suối cùng 100 phần quà được tập kết lên xe tải chở vào Đắk Lắk. Trước mắt, tại địa chỉ 70 Hà Bổng, các tình nguyện viên tiếp tục đóng gói gần 200 phần quà cùng 1 tấn gạo để kịp chuyển vào tâm lũ ngay trong tối cùng ngày. Với số lượng quà đang được quyên góp, dự kiến sẽ có 400 - 500 phần quà cùng chăn, áo ấm... trao tận tay người dân vùng lũ.

Theo chị Hương, dù Đà Nẵng cũng là địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, tuy nhiên trước những thiệt hại nặng nề tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, người dân Đà Nẵng luôn sẵn sàng chung tay giúp đỡ.

img_20251122_145410.jpg
Các tình nguyện viên đóng gói hàng hóa cẩn thận. Ảnh: XUÂN SƠN
z7251134431447_722ca1900d0fdfe5d528e3d7a30a280b.jpg
Những phần quà cứu trợ được tập kết lên xe để kịp giờ chở vào Đắk Lắk. Ảnh: XUÂN SƠN
584006353_25328962580077092_4434449941268857739_n.jpg
Những chuyến xe chở yêu thương từ Đà Nẵng vào tâm lũ Đắk Lắk. Ảnh: XUÂN SƠN

XUÂN SƠN