Tottenham khủng hoảng lối chơi trước derby, CĐV la ó HLV
Dù đứng thứ 5 Ngoại hạng Anh, Tottenham đang đối mặt với sự giận dữ từ CĐV nhà vì lối chơi "Frankenstein-ball" tẻ nhạt, trước khi bước vào trận derby London gặp Arsenal.
Những tiếng la ó đang trở thành âm thanh quen thuộc tại Sân vận động Tottenham Hotspur, ngay cả khi đội bóng của HLV Thomas Frank đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Nguyên nhân sâu xa đến từ một lối chơi bị gán cho biệt danh mỉa mai "Frankenstein-ball" – một phong cách rời rạc, thiếu sức sống và đi ngược lại triết lý tấn công vốn là bản sắc của câu lạc bộ.
Sự tương phản giữa vị trí và lối chơi
Dù chỉ kém đội xếp thứ ba hai điểm và vẫn đang đi đúng hướng tại Champions League, sự bất mãn của người hâm mộ Tottenham ngày càng tăng. Các số liệu thống kê đã phơi bày vấn đề một cách rõ ràng: chỉ có Wolves và Burnley thực hiện ít cú sút hơn Tottenham (107) ở mùa giải này. Đáng báo động hơn, trong khi kình địch Arsenal đã có 40 đường chọc khe thành công, con số của Spurs chỉ là 4.
Phong độ trên sân nhà của họ cũng cực kỳ đáng lo ngại, với chỉ 3 chiến thắng trong 20 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Chuỗi trận đáng thất vọng này đã bắt đầu từ tháng 11 năm 2024, dưới thời người tiền nhiệm Ange Postecoglou, cho thấy một vấn đề mang tính hệ thống.
Cơn bão chấn thương và kỳ chuyển nhượng hỗn loạn
HLV Thomas Frank cũng phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải. Việc Son Heung-min chuyển đến Los Angeles FC đã để lại một khoảng trống lớn trên hàng công. Thêm vào đó, hai trong số những cầu thủ sáng tạo nhất đội là Dejan Kulusevski và James Maddison đều phải ngồi ngoài vì chấn thương.
Dominic Solanke vẫn chưa đủ thể lực để đá chính, trong khi Brennan Johnson, một trong năm cầu thủ ghi bàn hàng đầu mùa trước, lại bị hạn chế thời gian thi đấu bởi sự xuất hiện của tân binh 55 triệu bảng Mohammed Kudus.
Kỳ chuyển nhượng vừa qua cũng không mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Trong khi Joao Palhinha chơi tốt dưới dạng cho mượn, bản hợp đồng Randal Kolo Muani lại trở thành một "thảm họa chấn thương". Các tài năng trẻ được kỳ vọng như Xavi Simons và Mathys Tel cũng chưa thể hiện được nhiều, khiến đội hình thiếu đi bản sắc rõ ràng.
Giọt nước tràn ly và trận derby London
Sự thất vọng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm trong trận thua Chelsea ngay trên sân nhà, nơi Tottenham chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,05 – mức thấp nhất trong lịch sử thống kê của CLB. Gần đây nhất, trong trận hòa 2-2 với Manchester United, HLV Thomas Frank đã bị la ó dữ dội khi quyết định rút Xavi Simons ra nghỉ và giữ lại Richarlison trên sân.
Dù không thể phủ nhận Frank đã giúp đội bóng phòng ngự chắc chắn hơn và thoát khỏi vị trí thứ 17 của mùa trước, người hâm mộ vẫn hoài nghi về giá trị giải trí mà đội bóng mang lại. Tin tốt cho họ là trận đấu tới sẽ diễn ra trên sân khách. Nhưng tin xấu là đó lại là sân Emirates của đại kình địch Arsenal, một thử thách cực đại cho một tập thể đang khủng hoảng niềm tin.