Van Dijk sa sút: Lời chỉ trích của Wayne Rooney trở nên chính xác
Pha để bóng chạm tay kỳ lạ trước PSV là quả phạt đền thứ ba Van Dijk gây ra mùa này, phơi bày sự sa sút đáng báo động và khiến những lời chỉ trích của Wayne Rooney về vai trò thủ lĩnh của anh trở nên xác đáng hơn bao giờ hết.
Khoảnh khắc phơi bày sự thật
Một pha bóng tưởng chừng vô hại ở phút thứ 5 trong trận đấu với PSV đã phơi bày vấn đề lớn nhất của Virgil van Dijk mùa này: sự sa sút phong độ của một trung vệ từng được xem là hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh đó, những lời nhận xét sắc bén của Wayne Rooney về vai trò lãnh đạo và thái độ thi đấu của Van Dijk bất ngờ trở nên chính xác một cách đáng lo ngại.
Pha để bóng chạm tay kỳ quặc trước PSV, khi cánh tay của Van Dijk vung lên một cách thiếu tự nhiên, đã khiến Liverpool phải chịu một quả phạt đền từ rất sớm. Sau khi VAR xác nhận, Ivan Perisic đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, đưa Anfield chìm vào sự bối rối đã trở nên quen thuộc trong mùa giải đầy thất vọng này.

Những sai lầm trở thành hệ thống
Theo thống kê từ Opta, đây đã là quả phạt đền thứ ba mà Van Dijk gây ra trong mùa giải này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Ngoại hạng Anh. Đây là một con số đáng báo động đối với đội trưởng của Liverpool, người được kỳ vọng là điểm tựa vững chắc và bình tĩnh nhất nơi hàng phòng ngự.
Nhìn lại hai quả phạt đền trước đó, một câu chuyện tương tự hiện ra. Đó là sai lầm trong trận Community Shield với Crystal Palace khi anh phạm lỗi với Ismaila Sarr, và một pha xử lý thiếu quyết đoán khác dẫn đến việc VAR xác định phạm lỗi trong vòng cấm ở trận thua Brentford. Khi những sai sót cá nhân lặp lại với tần suất cao, chúng không còn là tai nạn đơn thuần mà đã phản ánh một vấn đề mang tính hệ thống về phong độ và tâm lý của Van Dijk.
Trận đấu với PSV càng làm gia tăng áp lực lên HLV Arne Slot, người đã chứng kiến đội bóng của mình thua sáu trong bảy trận trước đó. Dù Szoboszlai đã kịp gỡ hòa, Liverpool vẫn sụp đổ trong hiệp hai và nhận thất bại chung cuộc 1-4 ngay trên sân nhà, một đòn giáng mạnh vào niềm tin vốn đã mong manh.
Khi thủ lĩnh đánh mất hào quang
Sau trận thua 0-3 trước Nottingham Forest, chính Van Dijk đã thừa nhận Liverpool đang là “một mớ hỗn độn”. Tuy nhiên, sự thẳng thắn đó không thể xóa đi câu hỏi về trách nhiệm của người mang băng đội trưởng trong sự hỗn loạn ấy.

Đây chính là điểm mà Wayne Rooney đã nhắm đến khi công khai chỉ trích Van Dijk. Rooney không chỉ nói về chuyên môn, mà còn về việc trung vệ người Hà Lan dường như không còn truyền tải được tinh thần chiến đấu và sự gương mẫu. Cựu tiền đạo Manchester United đã nói về “ngôn ngữ cơ thể thiếu tích cực” và cho rằng Van Dijk “không còn thúc đẩy, truyền động lực cho đồng đội”. Những lời nói đó giờ đây vang vọng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Một trung vệ đẳng cấp thế giới không chỉ phòng ngự xuất sắc mà còn mang lại sự ổn định cho toàn đội. Ở thời kỳ đỉnh cao, Van Dijk đã làm điều này tốt đến mức Liverpool gần như bất khả chiến bại. Nhưng ở mùa giải này, anh lại thường xuyên trở thành nguồn cơn của những khoảnh khắc bất ổn. Những pha xử lý chậm chạp, thiếu tập trung và các sai lầm trong vòng cấm là điều hiếm khi xảy ra trước đây.
Tất nhiên, trách nhiệm không chỉ thuộc về một mình Van Dijk. Liverpool đang trong giai đoạn chuyển giao, đối mặt với nhiều ca chấn thương và sự ra đi của các nhân tố quan trọng. Nhưng khi đội bóng sa sút, sự chú ý và yêu cầu khắt khe nhất luôn hướng về người đội trưởng. Hiện tại, Van Dijk chưa thể đáp ứng được kỳ vọng đó. Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu đây chỉ là một giai đoạn sa sút tạm thời, hay là dấu hiệu cho thấy thời kỳ đỉnh cao của anh đã thực sự qua đi.