Cú đúp của Malen giúp Aston Villa hạ gục Young Boys 2-1
Donyell Malen tỏa sáng với hai bàn thắng trong hiệp một, giúp đoàn quân của HLV Unai Emery giành chiến thắng quan trọng trước Young Boys tại vòng phân hạng Europa League.
Màn trình diễn chói sáng của Donyell Malen
Trên sân nhà, trước sự cổ vũ của hơn 32.000 khán giả, Aston Villa đã giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Young Boys trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Europa League. Donyell Malen là người hùng của trận đấu với một cú đúp ngay trong hiệp một, định đoạt số phận trận đấu.
Dưới sự chỉ đạo của HLV Unai Emery, Aston Villa nhanh chóng áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép bằng các pha phối hợp ở tốc độ cao, khiến hàng phòng ngự của Young Boys phải hoạt động vất vả. Bộ đôi Evann Guessand và Donyell Malen liên tục khuấy đảo với những pha dứt điểm nguy hiểm, báo hiệu một ngày làm việc khó khăn cho thủ thành Marvin Keller.

Sự kiên trì của đội chủ nhà đã được đền đáp ở phút 27. Từ một tình huống cố định, Youri Tielemans thực hiện quả tạt chính xác để Donyell Malen bật cao đánh đầu tung lưới đội khách, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng đã được công nghệ VAR xác nhận là hợp lệ.
Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Aston Villa tiếp tục dồn ép. Phút 42, Morgan Rogers có đường chuyền sắc lẹm cho Malen thoát xuống. Tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm lạnh lùng hoàn tất cú đúp, nhân đôi cách biệt cho Aston Villa ngay trước giờ nghỉ.
Nỗ lực muộn màng và kịch tính từ VAR
Bước sang hiệp hai, Young Boys buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, tạo ra một thế trận giằng co hơn. Aston Villa chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng và chờ đợi cơ hội phản công. Kịch tính bắt đầu xuất hiện ở nửa sau của hiệp đấu.

Phút 71, Chris Bedia đưa được bóng vào lưới Aston Villa sau đường chuyền của Alan Virginius. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị trong quá trình triển khai tấn công của đội khách.
Phải đến phút bù giờ thứ ba, những nỗ lực không ngừng của Young Boys mới được đền đáp. Gregory Wuthrich kiến tạo để Joel Monteiro dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. VAR một lần nữa vào cuộc và công nhận bàn thắng này hợp lệ.
Dù vậy, thời gian còn lại là không đủ để đại diện Thụy Sĩ tạo nên bất ngờ. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 cho Aston Villa, một kết quả hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn vượt trội của họ, đặc biệt là trong hiệp một.