CAHN ngược dòng kịch tính, loại Bắc Kinh Quốc An khỏi cúp C2
Bàn thắng phút 90 của Đình Bắc ấn định màn lội ngược dòng 2-1 cho CAHN ngay tại sân Hàng Đẫy, trong khi cầu thủ Bắc Kinh Quốc An thừa nhận đã 'trả giá' vì sai lầm.
Khoảnh khắc định đoạt ở phút 90
Trên sân Hàng Đẫy tối 27/11, CLB Công An Hà Nội (CAHN) đã tạo nên một màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Bắc Kinh Quốc An với tỷ số chung cuộc 2-1 tại đấu trường ACL Two. Bàn thắng quyết định của Nguyễn Đình Bắc ở phút 90 đã chấm dứt mọi hy vọng của đại diện Trung Quốc, đồng thời đưa CAHN chính thức giành vé vào vòng tứ kết sớm một vòng đấu.
Trận đấu khởi đầu không suôn sẻ cho đội chủ nhà khi họ phải nhận bàn thua sớm ngay ở phút thứ 11. Xuất phát từ một sai lầm của thủ môn Nguyễn Filip, đội khách đã tận dụng cơ hội để vươn lên dẫn trước. Thế trận sau đó diễn ra giằng co và quyết liệt, CAHN miệt mài tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.
Nỗ lực của đội bóng ngành công an được đền đáp ở phút 76, khi Stefan Mauk tỏa sáng với pha lập công quan trọng, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Khi tất cả đều nghĩ về một kết quả hòa, Nguyễn Đình Bắc đã xuất hiện đúng lúc, tung cú sút bồi hoàn hảo ở phút 90, ấn định chiến thắng nghẹt thở cho CAHN.
Phản ứng trái ngược sau trận đấu
Sau thất bại, cầu thủ Lâm Lương Minh của Bắc Kinh Quốc An đã thẳng thắn thừa nhận những yếu kém của đội nhà trước truyền thông Trung Quốc. Anh cho rằng đội bóng đã không thể hiện được bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

“Một số tình huống chúng tôi xử lý chưa tốt. Khi cần giữ nhịp, chúng tôi mất bóng. Khi cần tăng tốc, toàn đội lại thiếu sự ăn ý. Điều đó khiến chúng tôi đánh mất lợi thế và trả giá,” Lâm Lương Minh chia sẻ.
Trận thua này cũng chính thức khép lại hành trình của Bắc Kinh Quốc An tại ACL Two mùa này. Dù vậy, Lâm Lương Minh khẳng định toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần trách nhiệm ở lượt trận cuối: “Chúng tôi phải thể hiện trách nhiệm và cống hiến cho đến phút cuối. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có kết quả tốt hơn.”
Ở phía đối diện, "người hùng" Nguyễn Đình Bắc không giấu được niềm vui. Anh khẳng định chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của CAHN: "Tôi nghĩ CLB CAHN hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Mọi người đều thấy đây là một trận đấu mà chúng tôi đã chơi với một cường độ cao, hoàn toàn áp đặt đối phương. Và tôi nghĩ 3 điểm là những gì mà CLB CAHN hoàn toàn xứng đáng nhận được ở trận đấu ngày hôm nay."