CAHN tái đấu Buriram: HLV Polking tuyên bố 'một mất một còn'
Trước thềm trận tái đấu sinh tử tại Shopee Cup, HLV Mano Polking khẳng định CAHN không được phép thua Buriram United, gợi lại ký ức về trận chung kết kịch tính 6 tháng trước.
Cuộc tái đấu định mệnh
Sáu tháng sau trận chung kết Shopee Cup đi vào lịch sử, HLV Mano Polking và CLB Công An Hà Nội (CAHN) chuẩn bị bước vào cuộc tái đấu với Buriram United không chỉ vì danh dự, mà còn vì sự sống còn. Vị chiến lược gia người Brazil đã thẳng thắn gọi cuộc đối đầu tại Bảng A vào ngày 3/12 tới là trận đấu "một mất một còn", nơi kẻ thua cuộc gần như chắc chắn sẽ phải dừng bước.

Ký ức từ loạt luân lưu nghiệt ngã
Nỗi thất vọng từ loạt sút luân lưu định mệnh hồi tháng 5 vẫn còn hiện hữu. Khi đó, CAHN đã gục ngã trước Buriram United sau một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với tổng tỷ số hòa 5-5. Ký ức đó giờ đây trở thành động lực và cả áp lực cho thầy trò HLV Polking trong chuyến làm khách tại sân của đối thủ.
Bài toán sinh tồn tại Bảng A
Cả hai ông lớn của bóng đá khu vực đều có khởi đầu không như ý tại chiến dịch Shopee Cup 2025/26. CAHN hiện có 3 điểm sau một trận thua trước CLB BG Pathum United và chiến thắng muộn màng 1-0 trước CLB DH Cebu. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Buriram lại đang gặp khó khăn hơn với chỉ 2 điểm sau hai trận hòa.
"Điều khiến trận đấu này trở nên thực sự thú vị là chúng ta biết rằng một trong hai đội sẽ bị ‘kết liễu’ vào cuối trận," HLV Polking chia sẻ. "Chúng tôi hy vọng đó sẽ không phải là chúng tôi. Họ có hai điểm, chúng tôi có ba điểm. Chỉ có hai đội được đi tiếp vào vòng sau, vì vậy tôi tin rằng không đội nào được phép thua trận này."

Cuộc đấu trí và áp lực sân nhà
Chiến lược gia của CAHN cũng khéo léo đẩy áp lực về phía đối thủ. Ông cho rằng việc được chơi trên sân nhà và mang danh là nhà vô địch khiến Buriram phải chịu sức ép lớn hơn.
"Có rất nhiều áp lực cho cả hai, nhưng có lẽ áp lực đè lên họ nhiều hơn một chút vì họ được chơi trên sân nhà. Họ là nhà vô địch, là ứng cử viên hàng đầu," ông Polking phân tích. "Nhưng chúng tôi cũng đã vào đến trận chung kết và đã chơi hai trận đấu tốt trước họ. Tôi lại kỳ vọng vào một trận đấu rất căng thẳng, một trận đấu rất khó khăn giữa hai đội bóng giỏi. Tôi cũng mong họ sẽ lại lấp đầy sân vận động."
Trận đấu sắp tới không chỉ là cuộc chiến về điểm số mà còn là màn so tài về bản lĩnh và chiến thuật, nơi một sai lầm nhỏ cũng có thể định đoạt số phận của cả một chiến dịch.