Bài học về "Nghĩa đồng bào" sau mưa lũ
ĐNO - Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã để lại những tổn thất cho nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng cao của thành phố Đà Nẵng và cả một số địa phương lân cận. Giữa bức tranh nhiều gam trầm ấy, tinh thần “nghĩa đồng bào”, sợi dây kết nối bền chặt giữa người với người lại được thắp lên mạnh mẽ từ những nghĩa cử sẻ chia của các trường học trong và ngoài thành phố.
.jpg)
Trường THCS Phù Đổng (xã Hà Nha) là một trong những điểm trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. Trường có 17 lớp với hơn 600 học sinh, phần lớn là con em các gia đình sống bằng nông nghiệp.
Sau lũ, đường đến trường phủ đầy bùn đất, hàng trăm bộ sách vở bị cuốn trôi, quần áo học sinh không còn lành lặn, nhiều gia đình gần như trắng tay. Nhìn học trò đến lớp với đôi dép ướt sũng hay chiếc áo mỏng manh còn lem bùn, thầy cô không khỏi xót xa.
Ngay khi nước vừa rút, Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ động kết nối với các mạnh thường quân và tổ chức xã hội để hỗ trợ khẩn cấp. Chỉ trong vài ngày, 160 suất quà gồm sách vở, tập trắng, áo quần mới đã được trao đến học sinh.
Đặc biệt, giữa lúc nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn, trường đã nhanh chóng trang bị một bộ máy lọc nước sạch nhằm đảm bảo học sinh có nước uống an toàn ngay trong những ngày đầu trở lại học.
Đó là sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời và đầy nhân văn, xoa dịu phần nào những tổn thất mà học sinh nơi đây phải gánh chịu.
Trong số các đơn vị chung tay, Trường THPT Thanh Khê là đơn vị trực tiếp có mặt tại Trường THCS Phù Đổng. Nhận tin về mức độ thiệt hại, Ban Giám hiệu cùng tập thể giáo viên, phụ huynh và học sinh nhanh chóng phát động phong trào quyên góp. Chỉ sau ít ngày, chương trình đã nhận được 35 triệu đồng và nhiều tập vở trắng.
Sáng sớm, dù không khí vẫn còn ẩm và lạnh, đoàn công tác vẫn lên đường. Tại sân trường Phù Đổng, thầy trò hai trường gặp nhau trong một buổi sáng xúc động, chan chứa tình người.
Đại diện đoàn, thầy Đoàn Xuân Cảnh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Khê đã trao 70 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, dành cho 70 học sinh bị ảnh hưởng nặng nhất.
Thầy chia sẻ: “Thầy từng trải qua những năm tháng khó khăn của một học trò vùng khó khăn, hiểu thế nào là vất vả của người dân sau thiên tai. Điều quan trọng hơn cả vật chất chính là niềm tin, các em không đơn độc. Hôm nay, chúng tôi đến để nói với các em rằng phía sau luôn có cả cộng đồng đang dõi theo và nâng đỡ, chúng ta luôn hy vọng một ngày mai tươi sáng”.
Những lời mộc mạc ấy khiến nhiều học sinh nhìn thầy với ánh mắt cảm phục. Không chỉ là trao quà, thầy Cảnh còn trao cho các em một bài học lớn: phải biết đứng lên từ gian khó, và phải tin vào sự tử tế của con người.
Trong buổi trò chuyện, em Nguyễn Ngọc Pha My (lớp 9) xúc động kể về ngôi nhà nhỏ của mình sau lũ: hoa màu mất trắng, sách vở hư hỏng hoàn toàn, bố mẹ đang cố gắng gây dựng lại từ con số không.
“Nhận được sự quan tâm hôm nay, em thấy nhẹ lòng và có thêm động lực để quay lại việc học”, em nói.
Đó cũng là tâm sự chung của nhiều học sinh vùng lũ, những đứa trẻ vừa đi qua nỗi buồn nhưng vẫn giữ trong mình niềm hy vọng.
Đáp lại tình cảm ấy, cô Nguyễn Thị Thùy Nữ, Hiệu trưởng Trường THCS Phù Đổng nói: “Sự hỗ trợ lần này không chỉ giải quyết thiếu thốn trước mắt mà còn gieo vào lòng học sinh một bài học nhân ái cụ thể, rõ ràng hơn bất kỳ bài giảng đạo đức nào”.
Tại các huyện miền núi của Thành phố Đà Nẵng, nhiều trường học cũng hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng sau đợt lũ. Hưởng ứng tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đã triển khai hoạt động hỗ trợ dành cho Trường THPT Hiệp Đức (xã Hiệp Đức), nơi đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đồ dùng học tập.
Theo thầy Vũ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, đoàn công tác của trường đã trực tiếp đến trao tặng 15 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ học tập, sách vở cho học sinh đang thiếu thốn sau lũ.
Thầy Tuấn chia sẻ: “Không chỉ là hỗ trợ vật chất, chúng tôi muốn gửi đến các em sự sẻ chia và động viên để các em vững vàng trở lại sau thiên tai. Điều quý nhất là các em hiểu rằng mình không đơn độc”.
Món quà tuy không lớn, nhưng ấm áp, đủ để tiếp thêm sức mạnh cho thầy và trò vùng lũ Hiệp Đức. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi kết nối, đồng hành lâu dài giữa hai trường, hướng tới việc xây dựng một môi trường giáo dục bền vững hơn trước những biến động thất thường của thiên tai.
Đợt mưa lũ lịch sử đã để lại nhiều mất mát nhưng cũng làm sáng tỏ những giá trị đẹp đẽ nhất: sự sẻ chia giữa con người với con người, tình cảm giữa thầy và trò, sự gắn kết giữa các trường học trong cùng một thành phố. Và xa hơn, giữa Đà Nẵng và các địa phương lân cận.
Tinh thần ấy chính là điều làm nên bản sắc của vùng đất này: ấm áp, nghĩa tình và luôn sẵn sàng dìu nhau đứng dậy sau gian khó.