U17 Việt Nam vs U17 Malaysia: Báo chí Malaysia nói về thế chân tường
Trước trận quyết đấu giành vé dự VCK U17 châu Á, truyền thông Malaysia nhận định đội nhà bị dồn vào thế buộc phải thắng U17 Việt Nam do thua thiệt về hiệu số bàn thắng.
Tối ngày 30/11, U17 Việt Nam và U17 Malaysia sẽ bước vào trận đấu quyết định ngôi đầu bảng C cùng tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết U17 châu Á. Trước cuộc đối đầu mang tính chất "sinh tử", truyền thông Malaysia đã đồng loạt phân tích về tình thế bất lợi của đội nhà.
Lợi thế lớn cho U17 Việt Nam
Hiện tại, cả U17 Việt Nam và U17 Malaysia đều có 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận. Tuy nhiên, đội chủ nhà đang chiếm ưu thế vượt trội nhờ hiệu số bàn thắng bại (+26 so với +20 của Malaysia). Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ cần một kết quả hòa là sẽ bảo vệ thành công ngôi đầu bảng.
Ngược lại, U17 Malaysia không còn quyền tự quyết nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Họ buộc phải giành chiến thắng để đoạt lấy tấm vé đi tiếp từ tay đối thủ.
Truyền thông Malaysia: "Không còn lựa chọn nào khác"
Nhận định về trận đấu, nhiều tờ báo lớn của Malaysia đều thừa nhận áp lực nặng nề mà đội nhà đang phải đối mặt.
New Straits Times
Tờ New Straits Times nhấn mạnh tính chất căng thẳng của cuộc đối đầu với "đại kình địch" U17 Việt Nam. Bài viết khẳng định U17 Malaysia đã bị dồn vào chân tường và "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chơi tất tay để giành trọn 3 điểm".
Stadium Astro và Bharian
Tương tự, tờ Stadium Astro phân tích kỹ lưỡng về sự bất lợi trong chỉ số phụ của đoàn quân dưới quyền HLV Javier Jorda Ribera. Tờ báo này cho rằng mọi nỗ lực của U17 Malaysia ở các trận trước sẽ trở nên vô nghĩa nếu họ không thể đánh bại đội chủ nhà.
Trong khi đó, tờ Bharian có góc nhìn lạc quan hơn, cho rằng đội bóng đã đi đúng hướng và trận đấu tối nay là bài kiểm tra cuối cùng cho bản lĩnh thực sự của các cầu thủ trẻ.
Hành trình tiến bộ đáng ghi nhận
Dù đối mặt với thử thách lớn, báo giới Malaysia vẫn bày tỏ sự tự hào về sự tiến bộ của đội tuyển. Tờ New Straits Times nhắc lại trận thua 0-11 trước U17 Croatia trong một trận giao hữu vào ngày 10/11 như một minh chứng cho sự "lột xác" và nỗ lực không ngừng của toàn đội để có mặt trong trận đấu quyết định này.
HLV Javier Jorda Ribera hạ quyết tâm
Về phía ban huấn luyện U17 Malaysia, HLV Javier Jorda Ribera tỏ ra thận trọng nhưng không giấu diếm quyết tâm. Ông thừa nhận U17 Việt Nam có lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo khán giả.
Tuy nhiên, vị chiến lược gia này khẳng định: "Mục tiêu tối thượng của chúng tôi là đánh bại đối thủ trực tiếp ngay tại sào huyệt của họ để giành vé đi tiếp, bất chấp những khó khăn được dự báo trước".