Gắn kết tình quân dân nơi biên giới
Sau mưa lũ, nhiều địa phương biên giới phía tây thành phố Đà Nẵng bộn bề khó khăn: núi chảy, đường sạt, nhiều mái nhà người dân đổ sập hoàn toàn. Và niềm tin đã được thắp lên với sự hiện diện của người lính Biên phòng.

Giữa bộn bề gian khó, hơn nửa tháng qua, tại các điểm xảy ra sự cố gần như không ngày nào vắng mặt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố. Họ ngược xuôi giúp dân sơ tán nhà cửa, mở đường khiêng cõng người bệnh cho đến tham gia hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích. “Ăn sương núi, ngủ mưa rừng”, thiên tai càng khiến tinh thần đoàn kết quân dân thêm khắng khít, cùng nhau góp sức vượt qua hoạn nạn.
Xuyên đêm “mở đường” cứu người
Cuối tháng 11, mưa núi dồn dập khiến hàng loạt tuyến đường huyết mạch lên các xã biên giới Hùng Sơn, La Êê, Avương liên tục sạt lở, chia cắt. Đường bị vùi lấp, phương tiện không thể lưu thông, mọi hoạt động cứu hộ, cứu nạn càng thêm gian nan. Trong hoàn cảnh đó, mỗi cuộc gọi cầu cứu từ người dân đều trở thành mệnh lệnh khẩn cấp, thôi thúc lực lượng biên phòng, dân quân, công an xã xuyên đêm mở đường, khiêng cáng đưa người bệnh đến tuyến trên an toàn.
Trung tá Đinh Công Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê chia sẻ, chưa năm nào đơn vị phải hỗ trợ nhiều ca bệnh chuyển tuyến trong tình trạng thời tiết khắc nghiệt như năm nay.
“Có trường hợp người nhà chạy bộ đi cầu cứu lúc nửa đêm, trong mưa gió. Lúc ấy, đường sá gần như tê liệt vì sạt lở. Chúng tôi chỉ còn cách huy động tối đa lực lượng, dùng võng, cáng thay phiên nhau vừa khiêng bệnh nhân, vừa dò từng đoạn đường để bảo đảm an toàn. Những chuyến đi trong đêm tối, dưới mưa rừng dường như không có điểm dừng, được ví như hành trình “giành lại sự sống” ngay giữa ranh giới hiểm nguy”, Trung tá Đinh Công Anh kể.

Mới đây nhất, rạng sáng 29/11, sản phụ Coor H. (thôn Blăng, xã La Êê) sinh thường một bé gái nặng khoảng 3kg. Tuy nhiên, đến 6 giờ sáng, chị H. xuất hiện tình trạng nhau không bong - biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến băng huyết. Bác sĩ quân y Mai Tấn Tây cùng ê-kíp Trạm Quân - dân y xã La Êê nhanh chóng có mặt. Sau khi đánh giá, bác sĩ yêu cầu chuyển gấp sản phụ đến Phòng khám Đa khoa khu vực Chà Vàl.
Nhưng tuyến qua khe Dum lúc này bị sạt lở nghiêm trọng. Xe cứu thương buộc phải dừng xa hàng cây số.
Hơn 10 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê và dân quân xã mang theo cáng cứu thương băng rừng, mở đường. Đoạn bị bồi lấp, họ dọn đất đá; đoạn trơn trượt, họ chống gậy dò từng bước. Sau gần một giờ vật lộn với địa hình hiểm trở, tổ công tác đưa được sản phụ ra điểm hẹn, chuyển lên xe cứu thương tiếp tục hành trình cấp cứu. “Chính cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã giúp tôi được sống thêm một lần nữa”, chị H. nghẹn giọng khi đã tạm ổn định sức khỏe.

Đồng hành với người dân biên giới
Xã Hùng Sơn sau biến cố lở núi vùi lấp 3 người dân địa phương, khi các lực lượng quân đội, công an tạm rút khỏi hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry vẫn miệt mài bám trụ, nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sống trong lòng người dân biên giới, mỗi câu chuyện của cộng đồng, dù vui hay buồn đều luôn có mặt của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, cùng sát cánh vượt qua hoạn nạn.
Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết, ngay sau khi sự cố sạt lở núi xảy ra tại thôn Pứt, hàng chục cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường, phối hợp xác định tình hình thực tế để có cơ sở xây dựng phương án tham gia ứng cứu.
Hơn nửa tháng nay, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp Đồn Biên phòng Tr’Hy và các đơn vị trực thuộc đang làm nhiệm vụ tại xã Hùng Sơn của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng miệt mài với nhiệm vụ vừa tham gia tìm kiếm các nạn nhân, vừa hỗ trợ hàng trăm đồng bào Cơ Tu tại các thôn Arooi, Pứt, H’juh… sơ tán, di chuyển nhà cửa đến nơi an toàn.

Tại các điểm sơ tán, cùng với các lực lượng của địa phương, nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia hỗ trợ và bố trí nơi ăn, chốn ở cho người dân giúp họ an tâm tư tưởng trước thiên tai, mưa lũ.
Đặc biệt, trước hoàn cảnh khó khăn của các nạn nhân mất tích trong vụ lở núi, Đồn Biên phòng Ga Ry nhận nuôi, đỡ đầu 2 con ruột của vợ chồng người Cơ Tu mất tích.“Chúng tôi xem đó là trách nhiệm chung với cộng đồng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng là một điểm tựa trong việc đồng hành nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người dân biên giới sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai”, Trung tá Nguyễn Phúc Trường nói.