U22 Thái Lan thắng 6-1, nhận thưởng nóng gần 500 triệu đồng

PHỐ HỘI04/12/2025 05:56

U22 Thái Lan khởi đầu SEA Games 33 đầy ấn tượng bằng chiến thắng 6-1 trước Timor Leste. Tiền đạo Yotsakorn Burapha lập hat-trick, giúp toàn đội nhận thưởng 500.000 baht.

U22 Thái Lan đã có màn ra quân tưng bừng tại SEA Games 33 trên sân nhà với chiến thắng đậm 6-1 trước U22 Timor Leste. Màn trình diễn ấn tượng này ngay lập tức được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), thưởng nóng 500.000 baht (khoảng hơn 400 triệu đồng).

Thắng dễ Timor Leste, U22 Thái Lan được thưởng 'nóng' gần 500 triệu đồng 753095
Madam Pang không ngại chi đậm để động viên các cầu thủ U22 Thái Lan. Ảnh: Siamsport

Thông tin về khoản thưởng đã được HLV trưởng Thawatchai Damrong-Ongtrakul xác nhận trong buổi họp báo sau trận đấu. Đây được xem là một cú hích tinh thần quan trọng, khích lệ các cầu thủ trẻ "Voi chiến" duy trì phong độ cao trên hành trình chinh phục tấm huy chương vàng danh giá.

Yotsakorn Burapha tỏa sáng với cú hat-trick

Ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng của U22 Thái Lan là tiền đạo Yotsakorn Burapha. Dù đội nhà gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, chính chân sút thuộc biên chế Chonburi đã khai thông thế bế tắc vào những phút cuối hiệp.

Bước sang hiệp hai, Yotsakorn tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi ghi thêm hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 71 và 73 để hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình. Thành tích này cũng giúp anh tạm thời vươn lên trong cuộc đua Vua phá lưới của giải đấu.

Thắng dễ Timor Leste, U22 Thái Lan được thưởng 'nóng' gần 500 triệu đồng 753083
Yotsakorn Burapha - ngôi sao sáng nhất của U22 Thái Lan trận ra quân SEA Games 33. Ảnh: Think Curve

Diễn biến trận đấu: Hiệp một khó khăn, hiệp hai bùng nổ

Mặc dù giành chiến thắng với tỷ số cách biệt, U22 Thái Lan đã trải qua 45 phút đầu tiên đầy bế tắc trước lối chơi phòng ngự của U22 Timor Leste. Phải chờ đến cuối hiệp một, đội chủ nhà mới có được bàn mở tỷ số do công của Yotsakorn.

Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn trong hiệp hai. Sau khi có bàn thắng nhân đôi cách biệt, các cầu thủ Thái Lan thi đấu thanh thoát và liên tiếp tạo ra các cơ hội. Ngoài cú hat-trick của Yotsakorn, Siraphop Wandee và Kakana Khamyok cũng điền tên lên bảng tỷ số, cùng với một bàn phản lưới nhà của đối thủ. U22 Timor Leste chỉ có được bàn danh dự ở những phút cuối trận do công của Antonio Caffin.

U22 Thái Lan thắng đậm Timor Leste với tỷ số của set tennis
U22 Thái Lan thắng đậm Timor Leste với tỷ số của set tennis

Thử thách phía trước

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng cho biết một số cầu thủ sẽ phải trở về phục vụ câu lạc bộ chủ quản do giải Vô địch Quốc gia Thái Lan vẫn đang diễn ra song song với SEA Games. Đây là một thách thức không nhỏ cho đội chủ nhà trong việc duy trì sự ổn định về lực lượng.

Trận đấu tiếp theo của U22 Thái Lan tại bảng A sẽ là cuộc đối đầu với U22 Singapore, dự kiến diễn ra sau một tuần nữa.

PHỐ HỘI