Bruno Fernandes phung phí, MU bị West Ham cầm hòa cay đắng
Dù có bàn dẫn trước của Diogo Dalot, Manchester United đã không thể bảo toàn chiến thắng trước West Ham sau hai pha bỏ lỡ khó tin của đội trưởng Bruno Fernandes ở phút bù giờ.
Trên sân nhà Old Trafford, Manchester United đã tự tay đánh rơi chiến thắng trong trận đấu muộn vòng 14 Ngoại hạng Anh, khép lại trận đấu với West Ham bằng một kết quả hòa 1-1 đầy tiếc nuối. Bi kịch của "Quỷ đỏ" được định đoạt bởi sự phung phí đến khó tin của đội trưởng Bruno Fernandes ở những phút bù giờ quyết định.
Thế trận trong hiệp một diễn ra khá giằng co khi cả hai đội đều tỏ ra thận trọng. Manchester United nỗ lực kiểm soát thế trận nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của West Ham. Cơ hội đã đến với cả hai bên, nhưng Jarrod Bowen của đội khách không thắng được thủ môn, trong khi Bruno Fernandes cũng có một pha dứt điểm chệch cột dọc ở phút 30.
Bàn thắng không đủ khi hàng thủ mất tập trung
Sau giờ nghỉ, thế bế tắc cuối cùng cũng được phá vỡ. Phút 58, từ một tình huống lộn xộn trước khung thành, Diogo Dalot đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, đưa Manchester United vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng tưởng chừng sẽ mở ra một thế trận dễ dàng hơn cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều trận đấu trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim đã không thể duy trì được sự tập trung. Sự vắng mặt của Matthijs de Ligt vì chấn thương dường như đã để lại một khoảng trống lớn nơi hàng phòng ngự. Tận dụng điều này, West Ham đã có bàn gỡ hòa quý giá ở phút 84.
Trong một pha bóng lộn xộn, Soungoutou Magassa đã có khoảng trống và tung ra cú sút chìm quyết đoán, hạ gục thủ thành Senne Lammens để quân bình tỷ số 1-1, mang về sự im lặng cho các khán đài Old Trafford.
Hai khoảnh khắc và nỗi thất vọng của người đội trưởng
Bàn thua đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý của đội chủ nhà, nhưng bi kịch thực sự lại nằm ở đôi chân của người được kỳ vọng nhất. Trong khoảng thời gian bù giờ, Bruno Fernandes đã có liên tiếp hai cơ hội không thể tốt hơn để định đoạt trận đấu.
Ở phút 90+2 và 90+6, trong những tư thế hoàn toàn thuận lợi và không bị ai theo kèm sát, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà và chệch cột dọc một cách khó tin.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên như một sự khẳng định cho sự bất lực của Manchester United. Một điểm giành được trước West Ham không phải là thảm họa, nhưng cách họ đánh rơi hai điểm cho thấy đội bóng vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề về bản lĩnh và khả năng kết liễu trận đấu ở những thời khắc quan trọng.