Biên giới - Hải đảo

Điểm tựa của đồng bào vùng biên La Êê

HỒNG ANH 09/12/2025 06:40

ĐNO - Trong thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) trở thành chỗ dựa vững chắc, sát cánh cùng người dân vùng biên vượt qua khó khăn.

a1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê đưa sản phụ Coor Hoa (thôn Blăng, xã La Êê) đi cấp cứu. Ảnh: NHẬT NAM

Những cuộc vượt rừng xuyên đêm

Phải mất hơn 20km đường đèo, nhiều đoạn bùn đất ngập đến đầu gối, đoàn công tác chúng tôi mới có thể tiếp cận trung tâm xã La Êê.

Trung tá Đinh Công Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê đón chúng tôi trong bộ đồ dã chiến còn vương bùn đất. “Giờ cán bộ, chiến sĩ gần như chỉ mặc K20 (quân phục dã chiến). Đường sá vậy đó, vừa lo củng cố doanh trại, vừa phải chia nhau vào tận thôn giúp bà con dựng nhà, thu hoạch lúa, đưa người ốm ra trạm y tế”, Trung tá Đinh Công Anh nói.

Trăn trở của người Đồn trưởng này không phải gian khó của đơn vị, mà là sự an toàn của người dân khi tuyến đường duy nhất về trung tâm xã bị chia cắt, mọi tình huống cấp cứu đều trở nên nguy hiểm.

Trạm Quân dân y xã La Êê vẫn luôn là lực lượng tuyến đầu hỗ trợ người dân. Dù còn thiếu thốn thiết bị chuyên sâu, hai bác sĩ - Thiếu tá Mai Tấn Tây và Thiếu tá Nguyễn Vũ Trung luôn nỗ lực xử lý kịp thời những ca cấp cứu phức tạp.

4h dang
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê cùng các lực lượng đưa sản phụ Bloong Thị Mỹ Vân (thôn Pà Ooi, xã La Êê) đi cấp cứu lúc rạng sáng. Ảnh: NHẬT NAM

Chỉ cách đây ít ngày, Đồn Biên phòng La Êê nhận tin sản phụ Coor Hoa (46 tuổi, thôn Blăng, xã La Êê) sinh tại nhà lúc 4 giờ sáng và rơi vào tình trạng chảy máu không thể cầm.

Sau khi thăm khám, Thiếu tá Nguyễn Vũ Trung xác định sản phụ có nguy cơ cao do nhau thai không bong tự nhiên, trong khi trạm y tế không đủ dụng cụ để can thiệp. Giải pháp duy nhất là đưa bệnh nhân ra Phòng khám đa khoa Chà Vàl cách hơn 30km.

Đường bị chia cắt, xe máy không thể lưu thông. Ngay lập tức, 10 cán bộ, chiến sĩ trẻ được điều động. Bằng cáng thô sơ, lực lượng bộ đội và dân quân thay phiên nhau lội suối, vượt rừng, băng qua những điểm sạt lở trơn trượt để đưa sản phụ ra tuyến ngoài an toàn.

Một trường hợp khác cách trước đó vài ngày (rạng sáng 20/11), sản phụ Bloong Thị Mỹ Vân (thôn Pà Ooi, xã La Êê) có dấu hiệu sinh khó. Lúc đó 1 giờ sáng, toàn bộ 30km đường bị chia cắt, không thể dùng bất kỳ phương tiện nào.

Trung tá Đinh Công Anh quyết định lập ngay tổ cáng cứu thương gồm 10 người, kèm quân y đi theo. Đồng thời, Đồn Biên phòng La Êê liên hệ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang chuẩn bị xe cứu thương chờ ở điểm sạt lở cuối cùng.

Sau gần 6 giờ di chuyển, đoàn đưa được sản phụ đến Phòng khám đa khoa Chà Vàl. 8 giờ sáng cùng ngày, chị Vân hạ sinh bé gái nặng 3,5kg trong niềm vui vỡ òa của gia đình và bộ đội biên phòng - những người chạy đua với thời gian để hai mẹ con an toàn.

Gắn bó với dân

Tháng 11 cũng là thời điểm đồng bào Cơ Tu bước vào vụ thu hoạch lúa rẫy duy nhất trong năm. Mưa kéo dài khiến lúa đổ rạp, nguy cơ mất trắng rất cao. Hiểu nỗi lo của dân, ngay khi trời có nắng, Đồn Biên phòng La Êê huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ xuống các thôn của xã La Êê như Đăk Ngol, Pa Lan, Pà Ooi hỗ trợ thu hoạch.

Những đám lúa ngã đổ sau bão được dựng dậy, tuốt thủ công, chuyển về nhà cho người dân. Ông Zơ Râm Vất (thôn Pà Ooi) xúc động chỉ tay lên các bao lúa đặt trên gác bếp, nói: “Nhà chỉ có hai vợ chồng già, mưa nhiều không thu hoạch nổi. Nhờ bộ đội giúp nên giữ được lúa, không thì năm nay chắc thiếu ăn”.

a2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê giúp nhân dân thu hoạch lúa. Ảnh: NHẬT NAM

Những trận mưa lớn không chỉ cuốn đi mùa màng mà còn làm hư hại nhiều nhà dân. Theo phong tục Cơ Tu, khung nhà phải dựng xong trong sáng sớm, nên 4 giờ sáng những ngày sau lũ, cán bộ, chiến sĩ lại lục tục mang dụng cụ đến giúp từng gia đình.

Điều khiến chúng tôi ấn tượng là nhiều chiến sĩ trẻ nói được tiếng Cơ Tu. Dù chưa thật trôi chảy nhưng đủ để tạo cảm giác gần gũi với đồng bào. Đồn Biên phòng La Êê duy trì lớp học tiếng Cơ Tu nhiều năm nay do hai cán bộ người địa phương là Thiếu tá A Lăng Danh và Thiếu tá Coor Biết đứng lớp. Mỗi tối, sau khi đi cơ sở về, những người lính trẻ lại cầm vở lên lớp.

Chiến sĩ Đặng Quốc Kiệt chia sẻ: “Đi bộ đội, tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn khi mình giúp được người khác. Xuống thôn nói được vài câu tiếng Cơ Tu, bà con vui lắm, thương bộ đội như người nhà”.

Những ngày qua ở La Êê, hình ảnh quen thuộc là những bộ quân phục K20 dính đầy bùn đất xuất hiện khắp thôn bản: người khiêng cáng vượt suối, người khiêng bao lúa giúp dân, người chằng chống lại mái nhà dột, người cắm chốt ở các điểm sạt lở nguy hiểm...

Giữa mưa lũ và thiếu thốn, tình quân dân nơi đây được bồi đắp bằng sự chân tình, kiên trì và có mặt đúng lúc của người lính biên phòng. Trong mắt người dân, Đồn Biên phòng La Êê chính là điểm tựa vững vàng nhất. Và ở nơi rừng núi này, sự tận tâm của những người lính mang quân hàm xanh chính là cầu nối để người dân tin vào Đảng, chính quyền, vào tương lai tươi sáng hơn khi mùa mưa đi qua.

HỒNG ANH