CĐV Thái Lan bi quan, muốn 'trao cúp' cho U22 Việt Nam tại SEA Games 33

PHỐ HỘI16/12/2025 18:13

Dù vào chung kết SEA Games 33, màn trình diễn nhạt nhòa trước Malaysia khiến người hâm mộ Thái Lan lo lắng tột độ, thậm chí cho rằng nên trao chức vô địch cho U22 Việt Nam.

Chiến thắng không trọn vẹn

Dù U22 Thái Lan đã giành vé vào trận chung kết SEA Games 33 sau chiến thắng sít sao trước U22 Malaysia, bầu không khí trong cộng đồng người hâm mộ nước này lại nặng trĩu sự lo lắng thay vì hân hoan. Trên các diễn đàn mạng xã hội, một làn sóng chỉ trích và bi quan đang lan rộng, nhắm vào màn trình diễn thiếu thuyết phục của đội nhà và bày tỏ sự e ngại sâu sắc trước đối thủ ở trận cuối cùng: U22 Việt Nam.

Fan Thái Lan không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà trước Malaysia.
Người hâm mộ Thái Lan không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà trước Malaysia.

Nguồn cơn của sự thất vọng đến từ trận bán kết, nơi "Voi chiến" được chơi hơn người trong phần lớn thời gian nhưng lại thi đấu bế tắc. Họ đã để cho U22 Malaysia chỉ với 10 người trên sân gây ra vô số khó khăn. Màn trình diễn này đã khiến các cổ động viên không thể hài lòng. "Đá thế nào mà 10 người lại còn nhìn nhỉnh hơn 11 người?" – một bình luận mỉa mai thể hiện rõ sự bất bình.

Nỗi lo đối đầu U22 Việt Nam

Sự lo lắng của người hâm mộ Thái Lan càng tăng lên khi chứng kiến phong độ trái ngược của U22 Việt Nam, đội bóng vừa có chiến thắng thuyết phục trước Philippines để vào chung kết. Sự chênh lệch trong màn trình diễn ở bán kết khiến nhiều cổ động viên xứ chùa vàng tỏ ra buông xuôi.

"Chơi kiểu này thì gặp Việt Nam chắc chắn bị đập. Thôi trao luôn chức vô địch cho Việt Nam đi," một bình luận đầy cay đắng đã nhận được sự đồng tình rộng rãi. Giới chuyên môn và người hâm mộ Thái Lan nhận định rằng chiến thắng trước Malaysia phần lớn nhờ may mắn và sự tập trung của hàng phòng ngự, trong khi lối chơi tấn công bị xem là một "thảm họa".

Họ lo ngại rằng sự bế tắc trong việc triển khai bóng và tâm lý căng cứng sẽ trở thành tử huyệt khi phải đối mặt với một đội bóng được tổ chức tốt và bản lĩnh như U22 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik. Bình luận "Việt Nam chắc đang cười mỉm khi xem trận này" cho thấy lòng tự trọng của bóng đá Thái Lan đang bị tổn thương. Dù đã vào đến trận đấu cuối cùng, niềm tin của chính các cổ động viên dành cho đội nhà dường như đã sụp đổ trước sức mạnh của đối thủ.

PHỐ HỘI