Người hâm mộ Đà Nẵng dõi theo SEA Games 33
SEA Games 33 đang diễn ra sôi nổi, hấp dẫn tại Thái Lan nhận được sự quan tâm theo dõi của người hâm mộ cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Hồi hộp cùng vận động viên Đà Nẵng
Nắm bắt thông tin SEA Games 33 tại Thái Lan có nhiều vận động viên Đà Nẵng góp mặt, ông Lê Văn Diêu (phường Hải Châu) sắp xếp thời gian để dõi theo các vận động viên thi đấu.
“Trong số các môn thi đấu, tôi đặc biệt ấn tượng với bơi. Tại giải, hai kình ngư của Đà Nẵng là Trần Văn Nguyễn Quốc và Nguyễn Viết Tường cùng đồng đội đã tạo nên những màn tranh tài giàu cảm xúc. Tôi luôn hồi hộp dõi theo hành trình của các em trên đường đua xanh. Càng ấn tượng hơn khi các em còn trẻ, đặc biệt Trần Văn Nguyễn Quốc mới 17 tuổi đã có kỳ SEA Games đầu tiên thành công với 1 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng”, ông Diêu cho biết.
Sau nhiều nỗ lực, tính đến chiều 16/12, các vận động viên Đà Nẵng đã giành 9 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng tại SEA Games 33. Hôm nay 17/12, niềm kỳ vọng vàng tiếp theo của thành phố sẽ ra sân thi đấu là Phạm Thị Huệ ở môn đua thuyền Rowing.
“Tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cổ vũ cho cô gái Đà Nẵng trên hành trình chinh phục Huy chương Vàng thứ 8 trong sự nghiệp thi đấu”, ông Diêu nói.
Cùng với các môn nói trên, bóng đá nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ thành phố. Hai đại diện của bóng đá Việt Nam là U22 và đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành vé vào trận chung kết tranh Huy chương Vàng. Trong khi đội tuyển nữ Việt Nam tái đấu Philippines thì đội U22 Việt Nam có trận “chung kết trong mơ” với U22 Thái Lan.
Hành trình vào chung kết của U22 Việt Nam có đóng góp tích cực của cầu thủ Đà Nẵng là Nguyễn Phi Hoàng. Anh Trần Anh Vũ (phường Ngũ Hành Sơn) cho hay: “Tôi chưa bỏ lỡ trận đấu nào của các đại diện bóng đá Việt Nam tại SEA Games năm nay. Dù xem trực tiếp qua truyền hình, tôi cũng cảm nhận được sự quyết tâm và nỗ lực của đội. Ở đội U22, cầu thủ của Đà Nẵng là Nguyễn Phi Hoàng càng đá càng hay, đã được ban huấn luyện tin tưởng tạo nhiều cơ hội ra sân. Pha kiến tạo của cầu thủ này cho Lê Văn Thuận ghi bàn khai thông thế bế tắc trong trận bán kết với U22 Philippines rất hay. Sự góp mặt của Nguyễn Phi Hoàng tạo thêm hứng thú để tôi tiếp tục theo dõi, cổ vũ cho đội U22 Việt Nam và thể thao Đà Nẵng”.
Hồi hộp chung kết bóng đá nữ
Người hâm mộ cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang hồi hộp chờ đợi trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa tuyển Việt Nam và Philippines lúc 19 giờ 30 hôm nay 17/12, trên sân Chonburi (Thái Lan). Đây là trận tái đấu giữa hai đội, sau khi đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-1 trước Philippines ở vòng bảng. Trận đấu tối nay hứa hẹn hấp dẫn, là nơi tuyển nữ Việt Nam hướng đến cột mốc lịch sử mới với tấm Huy chương Vàng SEA Games thứ 5 liên tiếp.
Anh Nguyễn Quốc Toàn (xã Thăng Trường) chia sẻ: “Tôi sẽ dành thời gian theo dõi trận chung kết để cổ vũ cho các cô gái Việt Nam. Điều mong chờ nhất là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhập cuộc tự tin, thể hiện được điểm mạnh của mình trong các pha phối hợp ngắn và ghi bàn. Hy vọng, trận thua trước Philippines ở vòng bảng sẽ mang đến kinh nghiệm bổ ích để tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng”.
Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam là Philippines cũng tạo cột mốc lịch sử khi lần đầu lọt vào chung kết môn bóng đá nữ SEA Games. Đội bóng này sở hữu dàn cầu thủ với thể hình, thể lực vượt trội cùng lối chơi giàu sức mạnh. Họ còn chứng tỏ quyết tâm cao trong những màn đối đầu liên tiếp với những đối thủ nặng ký, đặc biệt là trận bán kết kéo dài 120 phút trước chủ nhà Thái Lan. Điều này dự báo màn chạm trán trên sân Chonburi sẽ mang đến nhiều thách thức cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu thể hiện được bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể khuất phục đối thủ để bước lên bục vinh quang cao nhất.